Kết quả 81 đến 88 của 88
Hybrid View
-
27-04-2010, 10:45 AM #1
Thôi đóng topic này lại thôi.Em không quản lý cái box này nên không khoá nó được.Đề nghị anh Trung_cadan ra tay khoá giùm cho mọi người đỡ phải đau đầu với cái chuyện thị phi thực tế là rất trẻ con và mông lung này.Mỗi người mỗi việc,thôi không động chạm gì tới nhau nữa.Em cũng có lỗi vì đã vô tình khơi mào cho 1 topic không đâu vào đâu.Xin lỗi các Bro,từ nay em cũng xin rút kinh nghiệm và sẽ không tham gia vào mấy cái câu chuyện giang hồ rắc rối nhức đầu và nhạy cảm này nữa hic hic
-
27-04-2010, 12:10 PM #2
Hôm qua mới nghe Ngọc nó kể chuyện mới biết việc này . Để xảy ra như vậy thật đáng tiếc . Anh Hưng , Dũng và tôi , Ngọc trước đây chơi cho đội Quảng Ninh . Bản thân Anh Hưng , Dũng và tôi cũng chẳng giàu có gì , ko phải việt kiều hay ngân hàng gì hết nhưng chơi với Ngọc cũng rất thân tình , anh em ,tình cảm là chính , ko hề có chuyện lợi dụng ai như người nào châm biếm . Khi Ngọc chuyển sang cho đội HN , tôi cũng mong muốn thằng em mình ngày 1 thành công trên con đường kỳ nghệ , chẳng bao giờ có ý nghĩ như vậy là ăn cháo đá bát cả . Chuyện ở Mx , tôi có nghe Ngọc kể lại rằng là do 1,2 danh thủ của Hn nói trước , có phần xúc phạm đến các ông chú của Ngọc nên Ngọc nói câu đó là có ý nhằm vào 1,2 người đó chứ ko phải là cả làng cờ HN , ko phải có ý bao gồm cả những người Ngọc yêu quí như thầy Bảo hoặc những người cũng gọi là chỗ quen biết như anh Lân inter ? Song chắctrong lúc tức giận , lời lẽ ko được dễ nghe nên thành ra như thế . Dù sao chuyện cũng đã qua rồi , việc đi hay ở Hn có lẽ là do thầy Bảo và Ngọc là chính , sau này có lẽ Ngọc còn gặp lại nhiều kỳ thủ HN trong các giải cờ tướng quốc gia , chả lẽ hận thù mãi sao . Chuyện gì qua mong rằng có cứ để nó qua , còn nếu cứ xét nét từng câu nói của Ngọc trong lúc này lúc nọ , e rằng ko thể đánh giá được con người của Ngọc . Còn việc tuyên bố hay kiêu ngạo trong cờ tướng , e không thể tránh khỏi , người này thấy kiêu ngạo , thấy ghét , thấy căm , người kia lại thấy khí phách . Như trong này có người nói chuyện cụ Nguyễn Tấn Thọ tuyên bố chấp 1 ngựa bản thân tôi khi nghe anh Thiệu Hải Dương kể lại cũng cười lăn cười bò ra , thấy chuyện rất hay rất thú vị chứ ko hề đáng ghét tý nào . Ko phải nói bằng văn xuôi đâu mà thơ hay sao ấy " Qua cầu Lại Hà ( hay cầu gì đó ) cho 1 ngọ "( ngọ chứ ko phải ngựa ,thế mới cú chứ ) . Những lời lẽ có phần kiêu ngạo trong cờ tướng , ít nhiều ai cũng có , mong mọi người rộng lượng . Chúc mọi người vui vẻ .
Lần sửa cuối bởi Huy_Hp, ngày 27-04-2010 lúc 12:19 PM.
-
27-04-2010, 02:21 PM #3
Có lẽ đóng topic này lại các bạn nhỉ?
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
27-04-2010, 02:33 PM #4
Thằng cu Ngọc này hỗn thật nếu dám nói về làng cờ Thủ Đô như vậy, cờ nó đã đâu mà nói lung tung vậy. Ngọc ơi khiêm tốn đi em a! Anh Tung LG đây.
Tùng LG: 091.336.1234 or 097.286.1468
-
27-04-2010, 02:43 PM #5
Themgaidep xin đóng Topic này tại đây vì có quá nhiều tranh cãi với nội dung xúc phạm nhau, thóa mạ nhau. Điều này làm tổn hại đến tình yêu với cờ, gây hiềm khích giữa các kỳ thủ và thậm chí sự phân biệt của vùng miền(ví dụ như Hà Nội, Thái Bình, Làng cờ phía Bắc...).
Mong các bạn thông cảm!"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
26-04-2010, 11:30 PM #6
CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789

Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
27-04-2010, 12:04 AM #7
-
27-04-2010, 12:28 AM #8
Em ăn , em ở , em sống , em học ở Hà Nội .Hà Nội cho em nhiều vậy mà em phủi tay phũ phàng vậy .Thầy Trần Viết Bảo là người dành rất nhiều tâm huyết và công sức cho phong trào cờ của thủ đô; chê bai gạt bỏ nguồn cội ắt ko phải là cách thầy Bảo "dạy dỗ cư xử làm người đâu " em ơi ! Đừng làm dơ tiếng của bậc thầy mà giới kỳ đạo Hà thành kính trọng.
Ăn ko nên đọi, nói chẳng nên lời . Nói thì bảo bắt lỗi chữ viết thì sai chính tả tùm lum , câu cú thì viết chả chủ chả vị , chấm phẩy chả có , nếu có thì tùy tiện .Phát ngôn thì hống hách , ngạo mạn , chẳng trên dưới . Cờ cao mà văn hóa lùn thì thiết nghĩ buồn lắm , buồn lắm
Đại Việt tiểu kì vương - Trần Tuấn Ngọc






Đánh dấu