Kết quả 11 đến 20 của 88
-
26-04-2010, 01:34 PM #11
Thực ra thì ku em Ngọc còn trẻ người lắm , cờ có cao và cũng có chút thực tài , nhưng qua giang hồ đánh giá thì có 1 số từ sau đây từ nào cũng đúng :
Hợm hĩnh , láo , lấc cấc ,nhờn nhã, thiếu tôn trọng người khác , qua sông đấm ... vào sóng , không biết mình là ai , cá mè 1 lứa ....
Mà chả biết ku này có gì trong tay mà lại thế , thế mới lạ .
Hy vọng khi vài tuổi nữa nó sẽ biết điều hơn .Phong độ chỉ là nhất thời , đẳng cấp mới là mãi mãi
-
26-04-2010, 01:38 PM #12
Đánh tăng điện áp lên đi, cỡ 1000-2000 k/1 ván là vừa, chỉ đánh 8-10 ván là vừa thôi cho đỡ tốn thời gian. Đánh ở đâu báo cho anh em đến xem với nhé!
-
26-04-2010, 01:41 PM #13
thàng này 3 tuổi ranh mà nói chuyện toàn mày tao.cờ thì cũng chua co gìi là ghế gớm mà lúc nào cũng tinh tướng.giỏi lên vĩnh phúc mà đánh với tuyên già,nó lại chẳng lột sạch ví bắt cắm cả đt mà lấy tiền về quê đấy à.
-
26-04-2010, 01:50 PM #14
Tớ cũng chẳng ưa gì Tuấn Ngọc,nhưng nghĩ kĩ thì thấy thật ra là em Ngọc hay nói lung tung cho sướng miệng thôi chứ cũng ko bụng dạ nào cả,các anh em có giận thì hãy bỏ qua cho em nó,nhân tài hay gì gì đó thì chưa dám nói,nhưng em nó cũng có thực tài đó.Mong rằng mọi người hãy bỏ qua cho em.Mạo muội góp ý đôi lời,xin cảm ơn.
Tao đã trở lại,lợi hại hơn xưa
-
26-04-2010, 01:57 PM #15
-
26-04-2010, 03:31 PM #16
nói lại lần nữa TRẦN TUẤN NGỌC không bao giờ đụng đến hay xúc phạm bất kỳ một ai câu nói đó đúng thực là do TUẤN NGỌC nói ra ,nhưng không có lửa thì làm sao có khói
Anh em làng cờ hà nội có rất nhiều người tốt có thể cho TRẦN TUẤN NGỌC cả tiền mà không cần yêu cầu gì ví dụ anh Đức việt kiều, anh PHÚ Ngân Hàng và nhiều người tốt khác nữa nhưng có một số ít những kẻ đi đây đi đó không tiện nêu tên luôn luôn dùng mạnh hiếp yếu , luôn đi làng xã dùng trò lừa bịp rồi nào nêu ra hà nội có nhiều cao thủ nắm rồi nào hà nội ở miền bắc mạnh lắm và còn rất nhiều cái khác nữa nhwung vô tình đụng vào sư huynh của Trần Tuấn ngọc rồi ăn nói láo toét với mấy ông chú của tuấn ngọc mà một khi đã nhwu vậy thì Trần tuấn ngọc buộc phải chiến đấu vả lại Trần tuấn ngọc không phải là người của hà nội chỉ có nhiệm vụ là phục vụ trong thời gian thi đấu hết hợp đồng là xong có một số loại tiểu nhân luôn bơm dểu về trần tuấn ngọc là nào về tư cách chơi cờ nói thật trần tuấn ngọc đi bất kỳ đâu ở miền bắc luôn luôn đựoc các bác các chú chào đó nồng nhiệt điều đó có thể kiểm chứng qua số đông trần tuấn ngọc xin lôi các bác các chú về lời nói bồng bột còn ững loại tiểu nhân bỏ ngoài tai không cần phải xin lỗiThôi em theo chồng làm cô dâu xứ lạ
Bao nhiêu ân tình giờ tim vỡ theo tim...
-
26-04-2010, 03:49 PM #17
Cuối cùng là có đánh độ không vậy?
-
26-04-2010, 03:52 PM #18
Đã muốn so tài thì đánh ván nào trả ván đó được rồi sao phải chồng trước 30 ván=9Tr làm gì(???).Thăng mà đánh với TTN thì :Móc bóp ra!(cho nó vuông)
-
26-04-2010, 03:54 PM #19
Chồng trước tiền 30 ván đúng là không thực tế, cái này gọi là đòn tâm lý chơi hơn phân.
-
26-04-2010, 04:07 PM #20
Em ạ,em cứ mở miệng ra là nói người này người nọ tiểu nhân lừa bịp,tiểu xảo,..v..v...như thể tự nhận mình là chính nhân quân tử hay này nọ,hãy nghĩ lại đi em.Cái việc anh em làng cờ vì miếng cơm manh áo,mưu sinh phải lặn lội về các vùng quê gài độ kiếm tiền về mặt đạo đức là ko nên(mà nếu nói chuyện đạo đức ở Việt Nam thì chơi cờ độ đã là sai rồi)nhưng anh thì ko có thành kiến với mấy việc đó,thậm chí còn mong sao cho anh em kiếm được chút đỉnh để bớt đi cực nhọc,vất vả trong cuộc sống vì phần đông anh em chơi cờ đều có cuộc sống khá vất vả nên mới phải lặn lội xa xôi mong kiếm chút đỉnh phụ giúp vợ con.Còn về em,chẳng phải em cũng từng đi theo Thắng đoàn chèo Phú Thọ lặn lội về cả quê anh chăn dắt gà vịt hay sao,em cũng đánh đồng với những tay cờ mà sức em chấp mã họ còn thua,cái đó thì là chính nhân quân tử và ko phải lừa đảo bịp bợm à,anh ko thành kiến cái việc đó,vẫn luôn thông cảm với em và các anh em chơi cờ khác.Nhưng cá nhân em ko khác gì những anh em đó mà em lại nói ho là bịp bợm lừa đảo,làt tiểu nhân này nọ thì anh thật ko hiểu em là loại người như thế nào nữa.Đôi lời góp ý riêng với em,mong rằng em rút ra kinh nghiệm.
À,còn nữa,mấy cái anh mà em bảo là tốt với em đó,một anh là việt kiều,một anh làm ngân hàng,người ta muốn tốt cũng dễ,còn lại anh em đa phần vất vả,nhìn thấy hoàn cảnh của nhau cũng thương cảm lắm nhưng cũng chả biết làm thế nào cả,cùng lắm cũng chỉ mời nhau được cốc nước,điếu thuốc ,hỏi han nhau là quý rồi em ạ.Chào em.Tao đã trở lại,lợi hại hơn xưa
Đại Việt tiểu kì vương - Trần Tuấn Ngọc
Đánh dấu