Vũ Hồng Sơn đánh trận vừa rồi rất sô sát, thể hiện công lực và kinh nghiệm giang hồ thăng tiến đáng kể. Liên tục bỏ trước lấy sau, cắm Xe vào hiểm địa từ đầu tới cuối mà không hề sợ sệt. Tranh thủ nước chống sỹ yếu của đối thủ mà làm cả đôi pháo rồi tung ra đòn phế xe tuyệt sát kinh người. Chúc mừng em!
Trận đấu tới giữa Vũ Hồng Sơn và Phạm Văn Tiến rất quan trọng vì giải chỉ còn 3 vòng đấu. Hơn nữa, dù anh Tiến có già rơ, nhưng Sơn con rõ ràng bây giờ không phải là tay mơ. Chỉ tiếc cho Sơn nhiều khả năng anh Tiến sẽ đi tiên và tiếp tục đưa Sơn con vào rừng với một khai cuộc chắc chắn là phá sách. Vấn đề là Sơn có thể hiện được sự sắc bén của mình, tranh thủ những nước đôi khi quá già đòn của anh Tiến để lật ngược thế cờ và lên ngôi vô địch tại một giải đấu danh giá chính thức hay không?
Bên cạnh hai tuyển thủ của Anh Em Club thì nhân tố mới Tài Quang Tưởng đang nổi lên như một thế lực tranh chấp. Quan sát lối đánh của kỳ thủ này cho thấy đây là một lối chơi công sát, thiên về cận chiến tại những hình cờ cụ thể. Lối chơi như vậy rất cống hiến, nhưng khả năng vượt qua cả Sơn con và anh Tiến tại những trận cuối cùng còn lại để lên ngôi vô địch là hơi khó.
Loạt trận vòng 6 không có bất ngờ nào đáng kể ở nhóm dẫn đầu. Điểm nổi bật duy nhất có lẽ là sự xuất hiện của Kiếm Nhật với chiếc áo phao rất đỏm dáng, nhưng vẫn không tránh nổi cho anh một trận thua nữa để tiếp tục "cầm đầu nhóm chót bảng"