Kết quả 11 đến 20 của 73
Hybrid View
-
21-12-2014, 06:43 PM #1
-
04-05-2010, 10:02 PM #2
Xin cảm ơn!
P/s:Bro có avatar Triệu Tử Long rất đẹp.
-
04-05-2010, 10:26 PM #3
trời, tin bất ngờ ghê,
mong rằng nhất thời tạm gác sw sang một bên, nhưng bác vẫn vào diễn đàn chia sẻ những thông tin về sw mà pác có được
Chúc pác sớm cưới vợ.DD: 001 123 3469 (số thì các pác tự lắp)
XUANTOCDO.VN
-
04-05-2010, 10:29 PM #4
-
04-05-2010, 10:31 PM #5
Xem tin tuc có vẻ khuyên TCNguyen muốn lấy vợ thì tiếp tục chơi sw thì phải!
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
04-05-2010, 10:33 PM #6
Tức là lấy vợ xong mới chơi tiếp SW ông nội
suốt ngày ôm mấy cái sw, book và engine, mấy ngày 30-4 và 1-5 chẳng buồn đi đâu chơi, cứ miệt mài ngồi nghiên cứu SW, đêm nằm ngẫm lại thấy giật mình thon thót .......
thắm thoắt sắp bước qua tuổi 28 rồi
ra đường thấy nhiều đôi trai gái tình tứ đèo nhau đi chơi cũng thèm lắm chứ
Bro tiến lặn một phát mất tăm hơi rồi đó thôi
-
04-05-2010, 10:35 PM #7
-
04-05-2010, 10:41 PM #8
Sự nghiệp có ve hoành tráng phết nhỉ.
Thanks bro đã chia sẻ, không chỉ sw mà cả tâm trạng của mình.
Nhân tiện tôi cũng có 1 chút tâm trạng chia sẻ với các bạn:
Từ giã đúng lúc là good đó bạn, đã đến lúc phải tập trung làm việc khác, bỏ thời gian vô ích vào sw cũng chẳng được cái gì.
Người được người khác tôn trọng thật sự là người thành công trong sư nghiệp bên ngoài, không ai khen người chơi sw giỏi cả.
Nếu bạn muốn trở thành cao thủ thực thụ thì không nói làm gì, nhưng nếu bạn chỉ chơi với mục đích để giải trí thì hãy chơi cho đúng nghĩa là "giải trí" .
SW chém sw, sw chém người chơi tay, nói thế nào thì cũng là máy chơi.
Ham mê sw chỉ mất thời gian, tiền của và công sức, Chơi 1 lần để biết chơi sw như thế nào là đủ rồi.
Đối với tôi, thời gian mà tôi cảm thấy vô nghĩa nhất là 2 năm chơi sw.
Khi mà tôi cảm thấy mình là cao thủ sw, không còn thua ai nữa, chơi mấy tour đều có giải , thì cũng là lúc tôi ra trường bắt đầu đi làm. Cũng là lúc tôi bắt đầu nhận ra và đặt cho mình 1 câu hỏi, mình đang làm gì. Mình đã thu được gì , học được gì trong 2 năm qua.
Câu trả lời cuối cùng chỉ là 2 chữ "nuối tiếc".
-
04-05-2010, 10:44 PM #9
Cảm ơn bạn vitquayday !!! Đúng vậy, đam mê quá thể là ko tốt ...... tôi chơi SW mà ốm bò lăn ra mà vẫn nghĩ về SW, quả SW là 1 tình yêu thực thụ, nhưng đã đến lúc phải dừng lại .......

Link kho sw: http://www.4shared.com/dir/23917770/...2/sharing.htmlLần sửa cuối bởi TCNguyen, ngày 04-05-2010 lúc 10:46 PM.
-
04-05-2010, 10:50 PM #10
pác TCNguyen dạo này "từ bỏ đam mê" rồi, các pác gắng đợi lứa kế tiếp vậy.......hehe
Lần sửa cuối bởi Xem_Tin_Tuc, ngày 14-05-2010 lúc 06:13 PM.
Cây kiếm vàng - Giã từ sự nghiệp SW - TCNguyen




Trả lời kèm Trích dẫn
tất nhiên là vẫn ghé thăm rồi, nhưng sẽ ít hơn thôi
hahaha


Đánh dấu