Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
17 Năm lăn lộn trong cờ để thu về được gì??
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 67

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,744
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    bỏ cờ kể ra cũng khó thật. thôi thì thế này:
    cờ như thiếu nữ lả lơi
    mới nhìn thấy nghiện, chơi rồi nghiện hơn
    chơi cờ chẳng thấy cô đơn
    chơi cờ khỏa lấp giận hờn lứa đôi
    thà rằng chẳng biết thì thôi
    vì chơi cờ tướng như chơi cờ người...
    cờ người thì... ở trên đời
    bác nào kêu chán... thì mời đi tu....
    vì vậy, bỏ cờ là ngu.....
    kakaka. em tếu táo tý nhé, không đụng hàng bác nào nha.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    161
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi alex2001 Xem bài viết
    bỏ cờ kể ra cũng khó thật. thôi thì thế này:
    cờ như thiếu nữ lả lơi
    mới nhìn thấy nghiện, chơi rồi nghiện hơn
    chơi cờ chẳng thấy cô đơn
    chơi cờ khỏa lấp giận hờn lứa đôi
    thà rằng chẳng biết thì thôi
    vì chơi cờ tướng như chơi cờ người...
    cờ người thì... ở trên đời
    bác nào kêu chán... thì mời đi tu....
    vì vậy, bỏ cờ là ngu.....
    kakaka. em tếu táo tý nhé, không đụng hàng bác nào nha.
    Khá thật! Tưởng chỉ biết SW ko ngờ làm thơ hay thế !!!

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    273
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi alex2001 Xem bài viết
    bỏ cờ kể ra cũng khó thật. thôi thì thế này:
    cờ như thiếu nữ lả lơi
    mới nhìn thấy nghiện, chơi rồi nghiện hơn
    chơi cờ chẳng thấy cô đơn
    chơi cờ khỏa lấp giận hờn lứa đôi
    thà rằng chẳng biết thì thôi
    vì chơi cờ tướng như chơi cờ người...
    cờ người thì... ở trên đời
    bác nào kêu chán... thì mời đi tu....
    vì vậy, bỏ cờ là ngu.....
    kakaka. em tếu táo tý nhé, không đụng hàng bác nào nha.
    Chắc pác này có cả sw về thơ ca nữa đây haha

  4. #4
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    1,618
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi minhtan155 Xem bài viết
    Chắc pác này có cả sw về thơ ca nữa đây haha
    Đúng đó! bác alex2001 có sw làm thơ như đặt tên theo tên kiếm hiệp ?

  5. #5
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    172
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi alex2001 Xem bài viết
    bỏ cờ kể ra cũng khó thật. thôi thì thế này:
    cờ như thiếu nữ lả lơi
    mới nhìn thấy nghiện, chơi rồi nghiện hơn
    chơi cờ chẳng thấy cô đơn
    chơi cờ khỏa lấp giận hờn lứa đôi
    thà rằng chẳng biết thì thôi
    vì chơi cờ tướng như chơi cờ người...
    cờ người thì... ở trên đời
    bác nào kêu chán... thì mời đi tu....
    vì vậy, bỏ cờ là ngu.....
    kakaka. em tếu táo tý nhé, không đụng hàng bác nào nha.
    Thơ hay chứ con cóc đâu mà con cóc!

17 Năm lăn lộn trong cờ để thu về được gì??

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68