Kết quả 11 đến 20 của 22
Hybrid View
-
14-11-2012, 03:12 PM #1
3 ván thắng cả 3, nhận định uống thuốc liều là có cơ sở...
-
14-11-2012, 04:01 PM #2
Chuẩn không cần chỉnh, chắc chắn là bác Phong Huế này uống thuốc liều rồi. Đánh kèo chấp với Trường còn khó hơn Hương, vì Trường lăn lôn giang hồ và chấp độ bão hơn Hương nhiều. Bác nào ở Định Công Club làm ơn post biên bản ván đấu lên để anh em học hỏi còn biết đường mà tránh. Thanks!
Rất cảm ơn tấm gương hy sinh anh dũng của bác Phong!
-
14-11-2012, 03:18 PM #3
Sau khi đấu đá với Lại Việt Trường .kỳ thủ Phong Huế mong một ngày gần nhất có thể thi đấu với Phạm Quốc Hương
-
14-11-2012, 10:13 PM #4
Không hiểu do sợ hay là vì lí do khách quan nào mà Phạm Quốc Hương hôm nay không đến,làm cho anh Phong chờ từ 8h sáng,đến 9h thì Lại Việt Trường đến,10h không thấy Hương ngỗng lên anh em ghép độ cho đánh cả Trương ngọng luôn(Trường ngong chấp mã).Thực ra độ chấp mã là quá mềm,do anh Phong muốn giao lưu với cả cao thủ lên mới có độ như vậy(bởi vì đến ván thứ 2 anh Phong đã được chấp hòa bỏ 8 mà chả ai nhận cửa dưới cả).Kết quả độ ngoài của mấy ông rau dưa ở ngoài:
1/Linh béo:+20k
2/A.Long âm tàn:+50k
3/MinhAli: -25k
4/ Mình được +60k
Ván đầu ra độ Trường ngọng chấp hòa bỏ 8,thím Minh nhân ngay cửa dưới(bỏ 25k ăn 20k),đến lúc anh Phong toi,thím đưa cho 40k,vừa trả lại 10k,thím cho ngay 1 tràng..........mày.......sao......5k nữa,thím Minh vui tính thật.Lại đươc anh âm tàn,ăn ván đầu(lấy Trường bỏ 40k ăn 50k),sang ván sau nghỉ ngay,kinh nghiệm thế không biết.Kết thúc ngày hôm nay la mình gỡ gac danh dự cho Định Công khi lấy lại được của Trường ngọng 100k tiền đầu đít
-
15-11-2012, 12:33 AM #5
Ông Hương ngỗng chắc tiếc kèo hôm nay lắm, lần sau đánh chắc phải mã tiên chứ như trận hôm nay thì... buồn cho ĐC Club lắm. Vua Lủ sao không diễn với Trường ngọng trận cờ tưởng luôn đi cho xong. Trận này có vẻ cân hơn! Hôm qua gặp ông bạn Phong béo của mình, cứ tưởng nó đánh với Hương ngỗng trận chấp mã, mình bảo ông bây giờ lên một đẳng cấp mới rồi à, hóa ra hắn bốc phét. Còn trận Hương hoặc Trường chấp Công lủ cờ tưởng và một tiên hắn nói chắc đánh kèo này Trường và Hương hơi xoắn thì phải.
-
15-11-2012, 09:11 AM #6
-
15-11-2012, 06:13 PM #7
Xin bái phục các bác ở ĐC Club, chúc các bác luôn mạnh khỏe và còn đủ xiền để giao lưu được với nhiều cấp độ cao thủ khác ở trong nam, ngoài bắc thậm chí cả trên trường quốc tế. Chắc sẽ còn nhiều tấm gương hy sinh anh dũng nữa, nhưng không sao, người hâm mộ luôn ủng hộ và dõi theo hành trình của các bác. Xin trân trọng cảm ơn.
-
15-11-2012, 10:15 PM #8
-
15-11-2012, 10:01 PM #9
Nếu Trường hoặc Hương xuống Định Công thì lúc nào em cũng chờ,can bản lên Thăng Long không phải sân nhà lên mình hơi sợ,hi......Hi vọng ai rảnh đưa Hương xuống đánh giao lưu cả mình.Tuy Hương ngỗng có cao thật nhưng đánh cờ tưởng thì sợ gì
-
16-11-2012, 01:51 AM #10
Vua Lủ cũng thuộc hàng tá cứng ở HN rồi, ấm ớ vẫn chém chết Tướng như chơi, không đùa được. Hương, Trường chấp cờ tưởng, lại thêm một tiên nữa thì không dễ nhằn chút nào. Đánh ở Định Công nữa thì quả thực là lành ít dữ nhiều.
Giao lưu giữa Phạm Quốc Hương vs CLB Định Công
Đánh dấu