Kết quả 111 đến 120 của 123
Hybrid View
-
25-08-2010, 12:21 AM #1
nói chung các bác đều nói có phần đúng thối .cờ thì hay thật đấy nhưng no cướp đi của chúng ta quá nhiều thứ nên dốt cuôc cao cũng trả để làm j đâu chơi lấy hương hoa thui còn nhiều thứ khác mà.
-
25-08-2010, 12:53 AM #2
mỗi ngày cảm giác nội công có tiến bộ chính là mối hiểm họa tương lai của các bạn.xin các bạn hãy ngẫm lời khuyên của tôi rồi một ngày nào đó các bạn sẽ thấy.
-
23-09-2010, 12:50 PM #3
Nói như bạn thì cũng không đúng lắm vì chơi gì cũng vậy, phải có đam mê và năng khiếu lên chơi mỗi ngày có tiến bộ lên thì đấy là thành quả và niềm vui của sự đam mê đã đạt. Còn mối hiểm họa như bạn nói đấy là do nhiều người đã biến sự đam mê thành u mê, mê muội như là bị nghiện ma túy dẫn đến bỏ bê công việc, gia đình chỉ vì ham chơi. Tôi biết 1 số trường hợp thực tế đang diễn ra hiện nay nhưng nó sẽ không phản ánh chung cho tất cả những người yêu thích bộ môn này. Đây là ý kiến cá nhân của tôi. Thanks!
-
23-09-2010, 12:13 AM #4
uh. dánh độ hay đó, hôm nào anh em chúng mình thử vài trận, tất nhiên độ nhỏ thôi cho khí thế cái nhỉ
-
29-09-2010, 01:03 AM #5
Dưới góc độ phân tích thể thao , 1 vận động viên khi thi đấu phải chuẩn bị đầy đủ các yếu tố sau : Thể lực , kĩ thuật , chiến thuật , cách thức vận dụng chiến thuật linh hoạt và cuối cùng là Tâm lý thi đấu . Nếu xét cờ tướng là 1 môn thể thao thì 1 kỳ thủ muốn thi đấu thành công phải hội tụ đầy đủ các yếu tố trên . Giờ cho 1 ví dụ : 2 kỳ thủ A và B hay chơi cờ với nhau , trình độ A nhỉnh hơn B 1 chút , đánh 10 ván thì 4 thắng,3hòa,3 thua ; đánh độ 1 chầu nhậu , 1 ly cà phê cho vui thì thường thắng ; nhưng khi đánh ăn tiền ( chỉ cỡ 10k /1ván thôi) thì thắng thua lại hay theo chiều ngược lại dù giá trị không bằng chầu nhậu ( hay ly cà phê). Điều này có nghĩa là khi 2 bên thi đấu giao lưu vui vẻ, tâm lý thoải mái như nhau thì anh A kĩ thuật cao hơn nên chiếm ưu thế hơn . Nhưng khi óanh ăn tiền thì anh A do tâm lý không ổn định khiến dẫn tới tối cờ không phát huy được ưu thế dẫn tới bại cuộc . Vì vậy nói chuyện cờ cao nhờ đánh ăn tiền thường xuyên là không có cơ sở . Cờ cao nhờ sự đam mê , tìm tòi , học hỏi không ngừng ; nâng cao trình độ kĩ thuật chiến thuật để thì đấu vận dụng tốt là quan trọng nhất . Sau đó bất kì kỳ thủ nào cũng bắt đầu chia thành 2 khuynh hướng : 1 . Nghiên cứu cờ theo hướng nghệ thuật , tức là chỉ mê cờ , tìm tòi cái đẹp trong mỗi ván cờ . 2. Nghiên cứu tìm tòi kỹ càng , nhớ làu làu các đối cuộc , theo nghiệp cờ để sinh sống . Rõ ràng 2 người chọn 2 con đường cờ khác nhau , sự tìm tòi học hỏi là như nhau , nhưng anh sống vì cờ do cọ xát , đánh cờ độ tiền thường xuyên nên tâm lý ổn định hơn nên khi đánh ăn tiền thắng được khiến nhiều người ngộ nhận là do đánh ăn tiền nên cờ lên cao hơn mà thôi . Nói vòng vo mình cũng chỉ muốn đề cập tới 1 việc : Cờ độ tiền là 1 dạng thi đấu cọ xát để nâng cao tâm lý thi đấu , không liên quan gì tới kĩ thuật mà khiến cờ lên cao được cả . Bởi vậy bà con nào yêu cờ mà không thích đánh độ hãy cứ yên tâm mà chơi , mà nghiên cứu học tập , chả tội tình gì bỏ tiền ra đi đánh cờ độ để " lên cờ " cả . ^^.
-
11-02-2011, 11:42 AM #6
Mình nghĩ bạn nói hoàn toàn đúng, chơi cờ không phải là chơi bài chơi bạc, và mình cũng chưa bào giờ chơi cờ ăn tiền cả.
Cờ trước hết là một môn nghệ thuật, là một trong tứ đại kỳ bảo, bao gồm "cầm kỳ thi họa". Do đó, trước hết là một môn nghệ thuật. Đây cũng là qua niệm của "the magical Tal of Riga", hay được biết đến như là nhà vô địch thế giới thứ 8. Phong cách chơi cờ của ông rất phức tạp, khiến đối phương như lạc vào mê cung hỗn trận, bằng những chiến lược, chiến thuật sắc bén hạ gục đối phương. Những ván cờ của ông vô cùng nghệ thuật và ngay cả khi ông thua, thì cũng thua rất đẹp mắt, khiến mọi người phải trầm trồ khen ngợi (nghĩa là thua đẹp). Mình là một người hâm mộ lối đánh của Tal nhất.
Huyền thoại Kasparov cũng có cùng suy nghĩ này.
Cờ là một môn thể thao, mà đã là thể thao thì phải công bằng và không để tiền bạc vị thân chi phối. Người coi cờ là một môn thể thao bao gồm huyền thoại Alekhine, Euwe và Karpov (cùng nhiều danh thủ khác nữa).
Cờ đồng thời cũng được coi như một môn khoa học, tương tự như toán vậy (không hẳn thết). Người mang quan niệm là nhà cựu vô địch thế giới Botvinnik và Petrosian. Họ vô cùng chú trọng vào tàn cuộc, nơi những thế cờ phức tạp đẹp đẽ được thay thế bởi những tính toán khô khốc nhưng đầy chính xác. Đồng thời, họ tập trung nghiên cứu khai cuộc và đã sáng tạo ra nhiều biến thế khai cuộc giá trị (vẫn còn quan trọng cho đến ngày nay). Chính Kasparov đã phải thừa nhận là ông đã chịu ảnh hưởng to lớn từ Botinnik về cách chuẩn bị khai cuộc và kỹ thuật tàn cuộc. 2 khai cuộc chính được mang tên hai ông là hệ thống QGD Semi-Slav (D44) Botvinnik system (anti-Meran) và hệ thống Nimzo-Indian (E49) 4.e3. Đây là những hệ thống bén nhọn (sharp and risky play) đòi hỏi người chơi phải có những hiểu biết sâu sắc về khai cuộc này và phải có high tatical ability để chơi. (nói thật mình đã thua hơn 30 ván chống hai variations này rồi
)
“Some sacrifices are sound; the rest are mine”
(Mikhail Tal)
-
17-12-2010, 06:28 PM #7
Tôi chẳng biết các bác đánh độ thế nào? riêng tôi đánh độ với 10 người thì may chăng có 1 người tử tế trả tiền sàng phẳng ! còn 9 người bỏ chạy...kinh nghiệm bị 2 cái tát...lúc còn trẻ ....nên bây h chỉ đánh cờ online và đánh với máy ít ngồi vỉa hè...
-
26-04-2011, 11:33 AM #8
Bác nào bảo muốn tiến cờ mà không cần học phí nộp thì chỉ là nói phét...thử điểm mặt đại đa số cao thủ trong làng cờ xem, để đạt được đến trình độ hiện tại thì họ đã phải nộp học phí nhiều như thế nào...còn những người chơi cờ ở dạng như cờ tiên, chơi vui thì tôi dám chắc trình độ cờ của họ cũng chỉ dừng ở mức vui là chính...không thể là một cao thủ được.
-
24-08-2011, 07:47 PM #9
-
13-04-2012, 11:54 PM #10
Mình rất nể và xem trọng các cổ danh thủ bậc tiền bối cả nước VN lẫn thế giới , vì mình cũng là một người đam mê cờ như họ, không phân biệt quốc gia hay miền này miền nọ, thật sự tình cờ khi mình đọc được bài này trong diễn đàn mình cảm thấy cách nói chuyện cũng như suy nghĩ của bạn sát thủ 3 miền cực kỳ hủ lậu phiến diện và có cách nhìn nhận không tổng thể ( thời đại này còn phân biệt Nam Bắc ,hơn thua cao thấp )...và mình đồng ý với quan điểm của tieunhulai.
Tặng sát thủ 3 miền 2 câu:
Tâm không tĩnh không dụng được quân
Đức không có không dụng được người
Bài học cho bất cứ ai muốn trở thành cao thủ



Trả lời kèm Trích dẫn
thầy quát : ta đã gác kiếm GIANG HỒ từ lâu rồi
nhưng nể tình nhà ngươi tới đây giữa đêm hôm khuya khoắt !!! chứng tỏ nhà ngươi cũng có hùng tâm .... thôi được rồi vào đây ta viết cho mấy chữ .. rồi giọng thấy chùng xuống .. trong bao năm bôn ba hành tẩu GIANGHỒ thầy đúc kết và gói gọn trong 4chữ ..... nào con hãy chìa bàn tay ra khi thầy viết xong thì con hãy bước ra khỏi cửa và đừng quay lại đây nữa ........ và tôi làm theo lời thầy nói .vừa bước ra khỏi cửa tôi mở bàn tay ra thì thấy bốn chữ mà đến tận bây giờ tôi vẫn thây đó là 1 người thầy luôn ở bên cạnh tọi suốt đời đó là { VÔ TIỀN BẤT TIẾN } ko tiền thì ko thể tiến 
nơi nào cờ ở việt nam cao nhất là nơi đó đánh cờ tiền nhiều nhất tôi chắc chắn 1 điều như vậy .tất nhiên thành ý của tôi có bạn đồng ý có bạn ko ?? nhưng tôi chỉ muốn có 1 góp ý nhỏ trong bao năm kinh ngiệm .. cho các bạn trẻ trong diễn đàn này ..tôi cũng chỉ là 1 người mê cờ như các bạn mà thôi ....chúc các bạn công lực ngày càng tiến bộ


Đánh dấu