Kết quả 1 đến 10 của 11
-
15-06-2009, 08:56 PM #1
Cập nhật thêm một số ván cờ tại kỳ đài Huy Công(TP HCM)
(Nguồn:Blog của anh Trần Chánh Tâm)
+Ván công đài 1:Sau khi đánh bại kiện tướng Trần Chánh Tâm vào tuần trước kỳ thủ Uông Dương Bắc đã giành quyền làm đài chủ của kỳ đài Huy Công.Sáng thứ 7 ngày 13/06/2008,kỳ thủ Nguyễn Vũ Quân,đương kim vô địch Việt Nam 2009 đã rời Trung tâm huấn luyện TDTT quốc gia 2 xuống kỳ đài Huy Công để thi đấu với Uông Dương Bắc trong 1 ván cờ công đài đối công rất sôi nổi.Sau đây xin được giới thiệu với mọi người cùng xem và bình luận:
+Ván cờ:Nguyễn Vũ Quân tiên thắng Uông Dương Bắc:
Với tinh thần quyết thắng,Nguyễn Vũ Quân không ngần ngại sử dụng Pháo đầu làm khai cục để tiến lên.Đài chủ Uông Dương Bắc đối lại bằng trận Thuận Pháo quen thuộc.Cách đây ít lâu vào tháng 3/2009 tại Đà Nẵng trong giải Phương Trang lần thứ 3,khi phải hậu thủ trước danh thủ trẻ Tưởng Xuyên của Trung Quốc,Uông Dương Bắc đã rất tự tin đỡ bằng Thuận Pháo nhưng sau đó đã thất bại.Trong ván cờ này,DKVĐ quốc gia 2009 là Nguyễn Vũ Quân đã áp dụng 1 cách ra quân ít thấy hơn là đòn Thuận Pháo chậm ra xe đưa binh lên hà trấn Mã trước chờ cho đối phương đi tiếp rồi mới xuất trực hay là hoành Xe.Sau đó thì cả 2 đều nâng hoành Xe nhanh chóng triển khai đối công gay gắt.Nước thứ 6,Uông Dương Bắc tiến Xe đe Mã là cách đánh rất cứng rắn.Đến nước thứ 11,sau khi đã đấu xong 1 Pháo,Uông Dương Bắc đưa được tốt sang sông có vẻ như thế cờ có phần khá hơn 1 chút.Giao tranh thêm chừng vài nước nữa,Quân ăn hơn 1 Mã nhưng thế cờ lại rất căng thẳng bởi Uông Dương Bắc đã lập Pháo đầu có ý phản kích mạnh mẽ chứ không hề có tư tưởng phòng thủ bị động nữa.Lúc này tuy thiệt hại 1 quân nhưng thế hùng lực mạnh,Pháo đầu trấn trung lại thêm có sự hỗ trợ của Song Xe Mã Tốt ở tuyến trên nên Uông Dương Bắc hoàn toàn có thể đánh được.Nước thứ 19,Uông Dương Bắc tiếp tục bỏ rơi song Tượng để nhảy Mã đánh Xe làm Quân phải bay Pháo ngược về mà đổi lấy chiến Mã,từ đó Quân căng mình ra thủ.Tuy bị nguy hiểm những Nguyễn Vũ Quân lại đỡ rất dẻo dai,thoát được Mã khỏi cung rồi tìm đường qua sông mà đuổi Pháo đánh bật Pháo ra khỏi vị đẹp có thể uy hiếp bên tiên.Uông Dương Bắc tiến quân quên cả nguy hiểm cố gắng công sát càng nhanh càng tốt nhưng vẫn làm sao đưa Xe Tốt áp sát cửu cung được vì Vũ Quân đã khôn khéo cho Xe Mã mình trấn thủ hết các tử lộ.Nước thứ 28,Quân đi X9-7 quá hay,phục tiến Xe chiếu Tướng nhảy Mã múa đao mà bắt Pháo.Giờ Uông Dương Bắc lâm vào tình thế khó nghĩ,trong lúc lúng túng vội vàng nhảy Pháo phá Tướng chiếu tướng nhưng vô tình mất Tốt,cơ hội chiến thắng giảm đi rõ rệt.Nước thứ 30,Vũ Quân nhẹ nhàng đi Xe 3-6 chiếu Tướng đấu Xe,đơn giản cục diện vừa hơn quân lại lợi thế.Uông Dương Bắc ngừng đánh nhận thua nhường lại vị trí đài chủ cho "Tính túc lão quái" Nguyễn Vũ Quân.
-
15-06-2009, 09:28 PM #2
+Ván công đài thứ 2:Sau khi thay thế kiện tướng Uông Dương Bắc ở vị trí đài chủ kỳ đài Huy Công,thì đến ngày hôm sau(ngày 14/06/2009),Nguyễn Vũ Quân đã có cơ hội lớn thử thách khả năng giữ đài của mình khi anh phải cầm quân đen hậu thủ trước sức cờ kinh nghiệm của lão tướng vang danh 1 thời là danh thủ Mai Thanh Minh,người mà được giới cờ Sài Gòn những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước xưng tụng gọi là "Độc cô cửu kiếm".Sau đây là toàn bộ ván cờ khá khẩn trương và quyết liệt này:
+Ván cờ:Mai Thanh Minh tiên hoà Nguyễn Vũ Quân:
Mai Thanh Minh mở đầu cuộc chiến bằng Pháo đầu tấn công ngay.Nguyễn Vũ Quân vẫn như thường lệ áp dụng Bình Phong Mã mà tiến thủ.Nước thứ 5 tiếp theo việc tấn Binh 7,danh thủ Mai Thanh Minh tiến tiếp chính Mã cánh trái chờ Vũ Quân phóng Pháo quá hà để vây giáp.Sau khi Quân đi P2.4,Mai Thanh Minh không lựa chọn cách đánh hoành Xe như trong trận chiến Trần Chánh Tâm và Lại Lý Huynh vào tuần công đài trước.Ở đây ông chọn cách thí Binh rồi mới tiến Xe vượt hà bắt lại.Đó là chiêu thức sáng tạo rất nổi tiếng của đại kiện tướng Hồ Vinh Hoa của Trung Quốc.Diễn biến sau đó cho thấy bên tiên vẫn nắm thế chủ động dù cho bên hậu đã có thế Song Pháo quá hà khống chế mất tuyến tốt rât quan trọng của bên tiên.Nước thứ 11,Mai Thanh Minh mở binh 5 khiến cho thế cờ dần đi đến chỗ căng thẳng.Nước thứ 13,dù bị đe bắt Tượng,Mai Thanh Minh lại qua sông lần nữa,nước cờ tự do khoáng đạt làm gợi lại hình ảnh của 1 "Độc cô cửu kiếm" năm xưa.Sau đó lại bình Xe ép Mã ra Xe lộ 6 dần dần chiếm được phần hơn.Nguyễn Vũ Quân biết gặp cường địch,không chút lơi là phóng Xe nhảy Mã quyết giữ cho được.Đến nước thứ 20,khi Quân bình Xe bắt Mã,Mai Thanh Minh đã không hề lưu ý lại cả gan thúc Binh qua sông phế thêm lần nữa,đợi cho Quân tiếp nhận việc thí binh này mới đâm Xe bắt Pháo Mã khiến Quân buộc phải bỏ Pháo để nhảy Mã liên kết tìm cách đem quân vượt sông mà đánh trả.Không hổ danh là nhà quán quân Việt Nam 2009,dù trong thế mất Pháo nhưng do lực vẫn vững vàng,Quân tự tin nhảy Pháo phá tượng rồi điều Xe đánh phá dữ dội khiến Mai Thanh Minh không lúc nào yên.Sau đó Vũ Quân lại tiếp tục thí Pháo ăn lại 1 Mã đồng thời tạo thế kìm hãm quan trọng làm cho Mai Thanh Minh hơn quân mà cảm giác vẫn chưa thể ưu thế.Rốt cục 2 bên quần thảo thêm vài nước nữa thì Mai Thanh Minh nhảy Mã ép đổi còn Quân khôn khéo điều được chiến Xa còn lại ra mặt trận làm đôi bên đều phải ít nhiều lo lắng.Nước thứ 33,Quân bình Xe hỏi cục khiến Mai Thanh Minh phải lui Pháo mà đỡ.Quân lại nhảy Mã về chắn trước mặt Xe phục X2/1 ăn lại Pháo.Mai Thanh Minh tính toán không thể đê mất lại bình Xe giữ chặt.Quân nhân đó nhảy Mã tiến lên làm Mai Thanh Minh lại phải bình Xe trấn Mã chứ nếu để Vũ Quân nhảy được Mã đó qua sông nhiều khả năng bên tiên lành ít dữ nhiều.Do đều phải lo lắng không dám manh động nên nước cờ đó cứ lập đi lập lại cuối cùng bất biến thành hoà.Mai Thanh Minh dù đã cao tuổi nhưng xem ra phong thái đánh cờ ung dung phóng khoáng cũng chẳng kém xưa là bao.Hoà trận này,Nguyễn Vũ Quân tiếp tục giữ được ngôi đài chủ của kỳ đài Huy Công.
-
16-06-2009, 06:54 PM #3
Bạn ơi pót vài ván của Lại Lý huynh nữa nhe mình muốn xem cờ của Âu Dương Công Tử cám ơn bạn nhiều
-
19-06-2009, 10:57 AM #4
tiếc quá ko co mặt SG mà coi nhỉ ..HN co kì đài HOANG CẦU mà dẹp rồi phong trào kém hơn trong nam nhỉ
-
19-06-2009, 12:04 PM #5
-
15-05-2010, 02:46 PM #6
Mạn phép bác @ldtk, em đăng mấy ván cờ công đài của bác vào đây nhé!
(Copy từ blog của bác @ldtk)
Kỳ đài Huy Công (08.05.2010)
Trần Chánh Tâm -tiên thắng- Nguyễn Thành Bảo
Hard work and self discipline will get you everywhere. - Helen Gurley Brown.
Download ChessBank application, password giải nén: tottottot, Hướng dẫn sử dụng
-
15-05-2010, 02:50 PM #7
Kỳ đài Huy Công (09.05.2010)
Võ Minh Nhất -tiên hòa- Trần Chánh Tâm
Hard work and self discipline will get you everywhere. - Helen Gurley Brown.
Download ChessBank application, password giải nén: tottottot, Hướng dẫn sử dụng
-
15-05-2010, 02:52 PM #8
Kỳ đài Huy Công (15.05.2010)
Nguyễn Hoàng Lâm B -tiên bại- Trần Chánh Tâm
Hard work and self discipline will get you everywhere. - Helen Gurley Brown.
Download ChessBank application, password giải nén: tottottot, Hướng dẫn sử dụng
-
16-05-2010, 04:46 PM #9
Kỳ đài Huy Công (16.05.2010)
Lại Lý Huynh -tiên thắng- Trần Chánh Tâm
Tuy bác @ldtk thua nhưng @tottottot vẫn luôn ủng hộ.Hard work and self discipline will get you everywhere. - Helen Gurley Brown.
Download ChessBank application, password giải nén: tottottot, Hướng dẫn sử dụng
-
16-05-2010, 08:36 PM #10
Lám sao để lưu lại ván cờ vậy bạn?
Cập nhật thêm một số ván cờ tại kỳ đài Huy Công(TP HCM)
Đánh dấu