Kết quả 11 đến 19 của 19
Chủ đề: the best of Qeen
-
28-06-2010, 02:15 AM #11
Năm 1994 bạn học lớp 10 vậy là bro có thể kém tôi khoảng 4 tuổi vì năm 94 mình học xong Đại Học, hồi đó ở Hà Nội còn có vài quán nhạc sinh viên , Rock có quán Sân ga chỗ đường Lê Duẩn, cafe Đinh Tiên Hoàng khôgn biết giờ thế nào, cả mấy quán khu Vọng tôi toàn bỏ học qua đánh bài , hồi đó lại đánh cờ vua ở đó. Trước bắt đầu học tiếng Anh cô giáo trẻ toàn dạy cùng các bài có trong vac tập English Song " toàn các bài hay tổng hợp của các ban nhạc nổi tiếng giừo nghe lại vẫn hay. Hồi đó có nhóm Tùng JonH khoa sinh tổng hợp hát the beatle cũng rất được. ngĩ lại hồi đó khôgn thực dụgn như giờ, lúc học mình chỉ khoái trốn học, xem đánh nhau và đã từng đập nhua mấy trận tý bị đuổi học.
-
28-06-2010, 11:40 PM #12
Mình lại không được hoc ĐH ở HN-nơi mà phong trào nghe Rock rất phát triển.Mình toàn tự tìm kiếm và nghe một mình ,nhà mình ở HP.Có thể nói không có bạn nhạc và cũng không dễ gì tìm được băng đĩa mong muốn vì chả ai quan tâm đến nhạc Rock là mấy.May mắn sau này đi nước ngoài được gặp mặt Sepultura,Slayer và Cradle of Filth ,AC/ DC.Cho đến nay bầu nhiệt huyết cho nhạc Rock nặng đã bay hơi nhiều,chuyển sang nghe dạng nhạc như PLACEBO,smashing pumpkins,manic street preachers,RadioHead...Nghe nhạc và đánh cờ toàn là thú vui tao nhã hahaah
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
29-06-2010, 12:07 PM #13
mình nghe rock ham thích rock từ trái tim có thể nói là fan rock chân chính chứ khôgn theo phong trào
-
29-06-2010, 12:13 PM #14
Chào các pác,
Em cũng là một fan của rock, ngày trước còn nghiện đến nỗi mua gần 20 quyển bài hát tiếng Anh để ngân nga theo từng bài hát. Queen number one................................DD: 001 123 3469 (số thì các pác tự lắp)
XUANTOCDO.VN
-
29-06-2010, 02:06 PM #15
Anh dà dồi thích thú vui các cụ hồi truớc, bơi thuyền chắt các dọt sương trên các nụ sen đem về, sai thằng mõ chạy lên làng có giếng nuớc trong gánh về, rồi thửa một lọ trà fa ra uống trong các cốc ốc mít rồi đàm đạo thơ Đuờng thơ Tống , đánh cờ thuởng trăng ... tìm mấy bà biết hát "chầu văn" đánh trống thổi "kèn" là nhất. Khi nào về Hải Phòng anh alo cho em
-
30-06-2010, 08:22 PM #16Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
30-06-2010, 08:29 PM #17
Dù rằng âm nhạc của Queen quá khiếp nhưng là một fan hâm mộ mình không thực sự kết hình tượng của Fred lắm,trông ông hơi đàng diếm và biến thái,nhất là cách ăn mặc và một số hình ảnh trong clip.Cả PLACEBO bi giờ cũng vậy nhìn cứ kinh kinh. Mình thích hình ảnh của the Doors hơn,nhìn họ đứng đắn hơn.
Ngoài Queen ra thì thrash metal có một người khổng lồ đến từ đất nước bóng đá Brazil,đó là SEPULTURA.tất cả từ âm nhạc đến phong cách hình ảnh mình đều rất yếu mến.Khi nói chuyện với ca sĩ Max bạn sẽ yếu mến anh ta ngayTrời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
01-07-2010, 09:33 AM #18
Oái, thanks bạn, đúng mình nhầm, nhưng thật ra mình biết bài hát này từ khi nguyên gốc của nó nằm trong một album solo của May, chỉ sau khi Freddie qua đời mới đưa vào album Made in Heaven (chứ không phải Haven). Đối với mình Queen không có Freddie thì không phải Queen.
Đúng là Fred có gây phản cảm cho những người đứng đắn, nhưng vẫn có nhiều trong số họ, kể cả tổng thống, tôn vinh Michael Jackson như thường, mà nói về mức độ "biến thái" thì... Đã viết rock, chơi rock thì phải có cá tính, phải "điên điên tưng tửng" rồi hehe. Ngay cả The Doors cũng đâu ngoại lệ, Morrison từng bị cảnh sát lên tận sân khấu lôi xuống bắt về đồn, và cũng như Fred phải trả giá cuộc sống của mình quá sớm chỉ vì hưởng thụ quá liều.
-
01-07-2010, 02:18 PM #19
Mình nhớ là Freddy hát bài Too Much love will khìn you trước khi chết mà,bài này là do May sáng tác để tặng Freddy hay sao ấy.Brian May đánh đàn thì khiếp nhưng hát thì cùi vãi hihi.Bài hát đáng lẽ được đưa vào album khác chứ không phải made in Heaven,nhưng hồi đó Freddy hát xong lại chê là không hay nên từ chối cho vào vì chưa thực sự hay lắm.Ông Fred này khó tính lắm,mà thực sự thì mình cũng không thích kiểu bài hát như Too Much...Nó cải lương quá,lyrics cũng phọt phẹt.Phải như những bài trong greatest hít mới đáng chất lượng
Lần sửa cuối bởi nhachoaloiviet, ngày 01-07-2010 lúc 02:34 PM.
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
the best of Qeen
Đánh dấu