-

Gửi bởi
trumanchot
Có gì đâu mà ghê gớm vậy? Hứa gia qua Việt Nam 2 lần rồi mà, còn đánh hội đồng cùng lúc 18 cao thủ, trong đó có vài người A1 tại Nhà Văn Hóa Thanh niên (không nhớ rõ năm, hình như 2008-20009 gì đó) , kết quả Hứa thắng hết chỉ hòa có 1 ván. Hứa cũng rất bình dị, không phải siêu nhiên gì đâu, có điều làng cờ nể Hứa là do phong cách bình dị và tôn trọng mọi người. Tôi nhớ có lần Hứa nói với anh em làng cờ Việt Nam 1 trong 2 chuyến lưu đấu giao hữu: "Tại sao các cậu chỉ đánh cờ mà không luyện cờ?". Cờ muốn cao thì phải tôi luyện chính mình chứ không phải đánh cờ nhiều mà lên được. Sự thành công của 1 con người phải bắt đầu phát hiện ra: mình là ai, mình có năng khiếu gì? mình có mục đích gì? hiện tại mình đã làm được gì?. Nếu hỏi các danh thủ VN hoặc người VN muốn trở thành danh thủ cờ tướng để họ trả lời 1 cách nghiêm túc với bản thân họ thì tôi dám chắc phần lớn họ đều lúng túng trước các câu hỏi này. Hứa thành công từ lúc còn trẻ tuổi không chỉ do tài năng thiên phú mà còn cần đến 1 đạo lý sống nữa. Có thể nói phong cách cờ của Hứa đã thừa hưởng 100% tinh hoa của Sư phụ Ma kỳ Dương Quan Lân (thậm chí lực cờ còn ghê gớm hơn khi kết hợp rất nhiều thứ vào cờ). Còn rất lâu nữa giới Dịch Lâm mới tìm được 1 thiên tài như vậy. Các kỳ vương khác không tệ hơn Hứa về mặt kỳ lực nhưng vấn đề đẳng cấp và phong thái thì còn lâu mới theo được Hứa gia.
Mình nhớ năm đó mình có xem Hứa Gia đánh cờ đồng loạt, nhưng không có ai trình độ A1 hết bạn ơi. Còn về ván hòa của Hứa, Mình và bạn mình cùng đánh chứ ai . hehe. Ván đó về cờ tàn , có lẽ do đi bộ mấy tiếng Hứa gia có mệt mỏi, nên đi sơ, rất nhanh, Hứa chụp con cờ lại, hehe , mình và bạn mình bụm miêng cười. Nhưng qua đó cũng thể hiên được khát khao chiến thắng trong con người anh, dù chỉ là giao hữ cho vui . Chuyện này có thật 100%, hi vọng Fans của Hứa Tiên Sinh đừng ném đá. keke.
-

Gửi bởi
sanhchay
Mình nhớ năm đó mình có xem Hứa Gia đánh cờ đồng loạt, nhưng không có ai trình độ A1 hết bạn ơi. Còn về ván hòa của Hứa, Mình và bạn mình cùng đánh chứ ai . hehe. Ván đó về cờ tàn , có lẽ do đi bộ mấy tiếng Hứa gia có mệt mỏi, nên đi sơ, rất nhanh, Hứa chụp con cờ lại, hehe , mình và bạn mình bụm miêng cười. Nhưng qua đó cũng thể hiên được khát khao chiến thắng trong con người anh, dù chỉ là giao hữ cho vui . Chuyện này có thật 100%, hi vọng Fans của Hứa Tiên Sinh đừng ném đá. keke.
vụ này ko rõ có thật ko ???
1 kỳ thủ chuyên nghiệp đã thuộc năm lòng " hạ thủ bất hoàn " rồi mà ??
mình thì ko tin HNX làm vậy
-

Gửi bởi
cotuongvn
vụ này ko rõ có thật ko ???
1 kỳ thủ chuyên nghiệp đã thuộc năm lòng " hạ thủ bất hoàn " rồi mà ??
mình thì ko tin HNX làm vậy
Bây giờ mình kể lại có thể bạn không tin, nhưng đúng là như vậy. Đây là kỉ niệm vô cùng khó quên của mình với Hứa Ngân Xuyên, một khoảnh khắc trăm năm mới có 1 lần . keke.
-

Gửi bởi
sanhchay
Bây giờ mình kể lại có thể bạn không tin, nhưng đúng là như vậy. Đây là kỉ niệm vô cùng khó quên của mình với Hứa Ngân Xuyên, một khoảnh khắc trăm năm mới có 1 lần . keke.
Thằng này ăn tục nói phét quen rồi, làng cờ Khánh Hòa đều biết tiếng, tin nó làm giề
Bích Quế Viên Bôi - Toàn quốc tượng kỳ quán quân yêu thỉnh tái !!!
Đánh dấu