Kết quả 181 đến 190 của 1895
Hybrid View
-
22-05-2010, 08:16 PM #1
Hôm nay Tùng LG hậu thủ thắng Kiên cận của Kỳ Hữu, đấy quả là một liều "doping tinh thần" kịp thời trước trận quyết đấu (đội Anh Em cũng phải đi hậu) ngày mai với tuyển trẻ Hà Nội!
-
23-05-2010, 09:02 AM #2
Các thành viên CLB Anh Em hôm nay (Chủ Nhật 23-5) tập hợp lúc 12g30 tại quán cafe Hoa Sữa, đối diện cửa số 9 sân Hàng ĐẪy nhé.
Lần sửa cuối bởi reporter, ngày 23-05-2010 lúc 09:51 AM.
-
23-05-2010, 09:58 AM #3
Nếu không có gì thay đổi, thể theo nguyện vọng của bro Long - TaoDay - vào khoảng 10g30 hôm nay sẽ có trận giao hữu hấp dẫn giữa 2 thành viên của CLB Anh Em là TaoDay và Caobathu2007. Mời các anh em quan tâm có thể ghé cafe Hoa Sữa vào thời điểm trên (sớm hơn dự kiến) để hội ngộ và theo dõi trận giao hữu "làm nóng" trước vòng 3!
-
23-05-2010, 07:28 PM #4
Hơi buồn cho CLB Anh Em khi để thua Đống Đa 2-6 ở vòng 3 giải TLKĐ. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng đội bạn đã có đấu pháp rất chính xác khi quyết định "thí" cậu út Nguyễn Hà Cương ở bàn tướng (gặp Tùng LG). Ba VĐV có trình độ khá đồng đều còn lại là Phí Mạnh Cường (bàn 2), Nguyễn Đại Thành (bàn 3) và Quản Thanh Tùng (bàn 4) lần lượt gặp Cao Bá Thu, Phùng Quân và Trịnh Xuân Thắng (kỳ thủ trẻ của CLB lần đầu xuất trận).
Dù mới lần đầu ra quân, nhưng Thắng chơi khá tự tin, khai cuộc không đến nỗi lép. Đáng tiếc rằng trong xử lý ở giai đoạn đầu trung cuộc không sâu, để Thanh Tùng hơn tốt, thế nhỉnh hơn và buộc đấu xe, thành thế cờ thua. Hơi tiếc cho bàn của anh Quân vì có thể "đá hòa" mà không dứt khoát, để thua. Bàn của Thu cũng chỉ kém hơn 1 tốt, 1 tượng (mỗi bên còn 1 pháo, 1 mã) cũng đi phải một vài nước yếu khiến cờ tàn mỗi lúc một lép, rút cục cũng thành thua trước bản lĩnh của tuyển thủ trẻ Phí Mạnh Cường.
Dù thua, nhưng các VĐV của CLB đều đã ít nhiều rút được cho mình những kinh nghiệm tốt về về bản lĩnh thi đấu. Chúc các VĐV tiếp tục trau dồi kỳ nghệ, thi đấu tốt ở các vòng sau!
-
23-05-2010, 07:29 PM #5
Xin biểu dương tinh thần thi đấu của kỳ thủ Nguyễn Ngọc Tùng, dù gặp đối thủ yếu hơn nhiều, nhưng vẫn thi đấu đầy thận trọng, chắc chắn, đảm bảo thắng lợi mở đầu (cũng là ván thắng mang ý nghĩa "danh dự" cho toàn đội)!
-
23-05-2010, 08:40 PM #6
Hôm nay có việc gia đình nên không thể đến cổ vũ cho anh em được. Thành thật xin lỗi anh em. Hy vọng vòng đấu sau các kỳ thủ của CLB sẽ thành công hơn.
Có thể ăn nửa bữa, ngủ nửa đêm !
Nhưng không thể đi nửa đường chân lý, yêu bằng nửa trái tim ... !!!
-
23-05-2010, 09:05 PM #7
Trong buổi sinh hoạt lúc 10g30 sáng nay tại quán Hoa Sữa (gần sân Hàng Đẫy), các kỳ thủ Anh Em đã họp bàn chuyên môn rất vui vẻ. TaoDay từ Vĩnh Phúc xuống nhanh chân "kiểm tra sức khoẻ" kỳ thủ Cao Bá Thu và suýt nữa đã có thể... cầm hòa đương kim đài chủ của Anh Em.
Ngoài các kỳ thủ trong CLB, buổi sinh hoạt còn có Lân Internazionale tham gia, không khí ấm cúng đậm tình bằng hữu!
Trước khi bước vào vòng 3 giải TLKĐ, Ban chủ nhiệm CLB đã trao số tiền thưởng "nóng" 400k cho đội trưởng Ngọc Tùng (100k ván thắng Kiên "cận" và 300k cho thành tích vào BK) vì thành tích vào tới vòng bán kết giải "Hà Nội lục tướng". Chúc Tùng thi đấu tốt ở vòng BK vào T7 tới (gặp Tuấn Ngọc)!
Dự kiến buổi sinh hoạt định kỳ chiều T3 (25/5) tới vẫn tại quán cafe 36 ở CV 1-6.
-
23-05-2010, 09:15 PM #8
Liều doping 400k hiệu quả kinh người,anh Tùng Làm Gạch hôm nay lại xuất thần chiêu chém tiểu tướng Đống Đa trong chớp mắt.Anh Cao Bá Thu thì có lẽ do vừa đánh với Taoday trình gà vịt nên loãng cờ đi thấy rõ,bàn cờ hòa trơ rồi mà vẫn để thua
(giống với ván nhà ngươi chém ta sáng nay,cũng hòa trơ rồi
Đây phải chăng là luật nhân quả mà người đời vẫn thường nhắc đến,he he)
Tao đã trở lại,lợi hại hơn xưa
-
23-05-2010, 09:18 PM #9
-
23-05-2010, 09:18 PM #10
chán quá nay chuẩn bị đi làm CDV cho anh em club nhưng lại có việc riêng đột xuất
CLB ANH EM - HÀ NỘI trao đổi tại đây







Đánh dấu