Kết quả 391 đến 400 của 1895
-
04-06-2010, 08:52 PM #391Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
Những kỷ niệm đời xin vẫn còn xanh
Kết bạn facebook với culu2795
Facebook CLB Cờ Tướng Đống Đa
-
04-06-2010, 08:56 PM #392
Xin các bác chỉ giùm em cách lấy games trên MXQ được ko ạ . thanks!!!
-
04-06-2010, 10:07 PM #393
Chiềunay định qua giao lưu với anh em thì bận công chuyện đột xuất. Không biết tình hình buổi sinh hoạt thế nào, có những nội dung gì, bro nào tham dự kể lại cho anh em nghe với.
Lần sửa cuối bởi reporter, ngày 04-06-2010 lúc 10:32 PM.
-
05-06-2010, 01:39 AM #394
Chiều nay có khoảng 4, 5 người thôi reporter ah. Thật đáng tiếc hôm nay kg cố thêm 1 chút công lực nữa để hạ đo ván cao thủ CBThu, đành ngậm ngùi với tỷ số hòa ( 2- 2 ).
Thâm sâu, cần thiết cho cuộc sống con người.Con người thâm sâu, chưa chắc cần thiết cho cuộc sống.
-
05-06-2010, 01:48 AM #395
Tao Tung oánh với Thái Thăng long kg biết tỷ số thế nào. Nhưng hôm nay có thêm sự có mặt của 2 gương mặt mới. Đó là HaTiTo và Tùng kều, một tay cờ có hạng chuyên giúp tây đánh ta. Thế mới Kinh.
Thâm sâu, cần thiết cho cuộc sống con người.Con người thâm sâu, chưa chắc cần thiết cho cuộc sống.
-
05-06-2010, 09:24 AM #396
Em qua lúc 4h thấy chưa có ai quen (có 2 người lạ ngồi ngoài đánh cờ, về sau mới biết 1 người là anh maisieuphong) nên em ra Hoàng Cầu chơi 1 lát rồi quay lại gặp TaoTung giao chiến được 2 ván (1 thắng, 1 hòa). Về sau anh Tùng kều đến, tiếc là em bị vợ gọi nên phải về không tiếp chiêu anh được, hẹn anh dịp khác.
-
05-06-2010, 09:33 AM #397
Vụ giao lưu với đội sư tử Hà Đông thứ 3 tới thật hấp dẫn. Nghe thiên hạ đồn rằng đội sư tử có đòn giữa đường nghịch pháo rất lợi hại (đã từng khiến anh Reporter chịu không nổi và bị hạ knockout rất đau đớn) nên vụ giao chiến sắp tới CLB nên sắp xếp các thanh niên trẻ khỏe (pháo hạng nặng) để tiếp chiêu chị em mới khiến chị em quy phục được.
Nếu anh Tuấn (vuminh999999) nhường suất cho em thì tốt quá. Hic híc
-
05-06-2010, 10:01 AM #398
Mai sư đệ này hận ta sao? Thật ra tỷ số hòa phản ánh đúng thực lực 2 người rồi còn gì . có gì phải hối tiếc ! Hôm qua ta ra coi xem Mai sư Phong nội lực dạo này thế nào, có gì mới không thôi mà . Tường thuật 2 ván góp vui nhé tiếc rằng ko biết post biên bản thôi .
Ván 1 : Mai sư phong đi tiên chơi pháo đầu bất động tốt. CBT đỡ bình phong tam binh đánh được 10 nc thì hết sách hậu ưu. Tới chung cuộc maisuphong có cơ hội bắt chết mã của CBT nhưng bỏ qua ko làm được dẫn đến sư đệ ta rơi vào thế vất vả chống đỡ , đến tàn cục bên hậu có vô số đòn dứt điểm hay nhưng CBT cũng ko dứt điểm dc , mặc dù vậy vẫn khiến sư đệ ta ở vào thế TOI . Ngồi ngoài hồi hộp và lo thay cho sư đệ ta quá . Nhưng rất may CBT đi 1 loạt nứoc kém bỏ qua quá nhiều cơ hội thành ra sư đệ ta hòa nhờ sự đông viên của Hatito .
Ván 2 : với quyết tâm phục thù rửa hận sư đệ ta chơi 1 ván cờ quá hay Khiến ta cũng bất ngờ trước sự tiến bộ nhanh như vậy của maisuphong .CBT đi tiên chơi phi voi cuộc, pháo 2 quá hà , hậu đỡ quá cung pháo lưỡng đầu xà . Sau khoảng 10 nước hậu lại chiếm ưu, lúc này Mai sư đệ tung ra các đòn phối hợp tấn công ồ ạt bên cánh trái của CBT , đồng thời chủ động cho tốt đen sang sông rồi bỏ cây chấp nhận đánh ăn thua . CBT lâm vào thế khó buộc phải tróc tử cầu hòa ( Pháo tróc pháo ) . Ta làm trọng tài đành phải đồng ý cho hòa yêu cầu maisuphong đổi nước và muốn coi Đệ ta dứt điểm ra sao , vì hình cờ đó nếu chơi chính xác vẫn thắng . Nhưng không ngờ maisuphong bị tâm lý đi 1 loạt nước yếu khiên CBT lại đưa về đươc thế đối công , đánh thêm hồi nữa CBT chủ động xin hòa . Ta đành phải can thiệp cho hòa nếu không sư đệ ta Toi mất . Mặc dù đang đối công Hậu vẫn ưu chút , đánh chính xác vẫn thắng .
Sau trận cờ này maisuphong hận ta quá đành phải tường thuật lại xin lỗi mà , chơi giao lưu thôi có gì quan trọng chứ . Nói chung sức cờ 2 người ngang nhau kết quả hòa là ok rồi . Hihihi!Lần sửa cuối bởi luugu, ngày 05-06-2010 lúc 11:56 AM.
-
05-06-2010, 04:27 PM #399
Anh Phong cờ đánh mãi chả thấy tiến bộ gì nhỉ??? Toàn để lưu gù bắt nạt, kiểu này lại phải lên núi ôn luyện đi thôi.
-
05-06-2010, 05:29 PM #400
Anh Phong đang âm thầm luyện công đấy (đặc biệt nghe nói anh ấy có ngón "trảo công" gì đó ghê gớm lắm), chớ coi thường nhé gấu con.
CLB ANH EM - HÀ NỘI trao đổi tại đây
Đánh dấu