CHIA VUI

Hôm nay tổng kết giải Thăng Long Kỳ Đạo 2010, CLB Anh Em tuy k đoạt giải gì, nhưng điều đáng mừng nhất là các thành viên của CLB có mặt tại buổi liên hoan tổng kết đều nhận được chúc mừng của đông đảo kỳ hữu. Nói không ngoa, dường như nếu có một giải vui vui như "CLB đáng yêu nhất" hoặc "giải phong cách"... thì CLB Anh Em của chúng ta, những người dự giải trên tinh thần giao lưu học hỏi, vui là chính, xứng đáng được trao tặng.

Cũng trong ngày, một vài kỳ hữu đã ngỏ ý trở thành thành viên của CLB (một trong những CLB cờ tướng hoạt động đều đặn và quy củ nhất Hà Nội hiện tại!), trong đó có ít nhất 1 cao thủ cấp tá "có sừng có mỏ" trong làng cờ thủ đô muốn được khoác áo CLB Anh Em tại giải Thăng Long Kỳ Đạo năm 2011 vì mến cái tình của CLB mình. Reporter rất ấm lòng, vậy xin post lên đây để chia vui cùng anh em trong CLB.

Mong rằng với khí thế rất "hồn nhiên" của giải TLKĐ 2010 (đội AE xếp hạng 4/6 đội bảng B, trên Đống Đa và Hà Đông, đồng thời là đội duy nhất cầm hòa các nhà vô địch Yên Hòa cả 2 trận đi-về), cũng như tinh thần giải "Vui là chính lần 2" sắp tới, CLB chúng ta sẽ ngày một lớn mạnh, hoạt động ngày một sôi nổi và thiết thực hơn, trở thành sân chơi chung, mái nhà chung cho mọi kỳ thủ không phân biệt đẳng cấp, trình độ nhưng có cùng 1 tình yêu với cờ và tinh thần "dĩ kỳ hội hữu"!

Chân thành cảm ơn các bạn, kỳ hữu gần xa đã, đang và sẽ tiếp tục ủng hộ CLB Anh Em!

THAY MẶT BAN CHỦ NHIỆM CLB