Trích dẫn Gửi bởi Nguyen Ngoc Tung Xem bài viết
Hôm nay đội anh em lại thua, buồn quá! Trước tiên là do lỗi của em không đạt phong độ tốt, nhưng phần lớn là do cả tập thể anh em trong CLB trong thời gian vừa qua đã không có sự chuẩn bị tốt cho việc thi đấu giải. Các anh em sáng lập cũng như chủ nhiệm CLB...... trong thời gian qua cũng lơ là ít quan tâm hơn đến anh em như những ngày đầu, bản thân anh em chưa đoàn kết, chưa dám can đảm nói lên những điểm yếu của mình về chuyên môn, ai cũng tự bằng lòng với sức cờ hiện có của mình để mang vào thi đấu giải mà không quan tâm đến kết quả.... Đây là những góp ý của em dành cho CLB, mong rằng anh em sẽ cố gắng hơn, tâm huyết hơn, chuyên nghiệp hơn... để CLB ngày càng lớn mạnh. Có gì không phải mong anh em bỏ qua!
Những góp ý mang tính chuyên nghiệp và vì lợi ích chung của Tùng rất đáng để anh em suy nghĩ. Anh biết Tùng đã rất cố gắng đi thi đấu dù thể lực kém (phải uống thuốc kháng lao trong 8 tháng theo phác đồ điều trị nên sẽ rất mệt - Ngày xưa bệnh lao thuộc tứ chứng nan y không điều trị được đâu nhé). Âu cũng là năm đầu tiên mới thành lập và hoạt động nên chưa có kinh nghiệm, rất mong các tuyển thủ đã đăng ký thi đấu nên cùng với Tùng, Thu tập luyện bài bản và nghiêm túc hơn. Nếu giai đoạn 2 mà cho bổ sung kỳ thủ thì sẽ nên bổ sung thêm những người mới để gánh vách trách nhiệm. Nếu CLB muốn đi sâu hơn thì có lẽ phải mời thêm ít nhất 1 kỳ thủ mạnh cỡ Tùng, Thu thì mới đủ lực chiến đấu được. Còn Tùng cũng nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, hoạt động nhẹ nhàng (nếu có đá bóng cũng đừng ham quá) kẻo không theo hướng dẫn của bác sĩ thì sẽ khổ đấy.
Chúc mọi người trong CLB mãi đoàn kết và xây dựng được tập thể vững mạnh.