Xin chúc mừng thành công mới của CLB Anh Em tại giải TLKĐ vòng 8: đánh bại Đống Đa (tức tuyển trẻ HN 6-2).
Đội AE được đi tiên, đòi lại sòng phẳng món nợ thua 2-6 trước Đống Đa tại lượt đi.

Bàn 1: Nguyễn Ngọc Tùng thắng 1 bé gái lần đầu xuất hiện tại giải (sorry khôg nhớ tên).

Bàn 2: Trịnh Xuân Thắng tiếp tục thể hiện phong độ ổn định, hạ một bé gái khác là BẾ Minh Lương (VĐV của tỉnh Cao Bằng đang tập huấn tại HN).

Bàn 3: Trong đối cuộc Thuận Pháo, Reporter sớm túm đươc nước yếu của tuyển thủ trẻ Phí Mạnh Cường, nhưng ham ăn quân, tuy bắt được 1 pháo của "culu" nhưng lại để mất Sĩ và thất tiên thành ra sự "lành ít dữ nhiều". Đổi lại, Reporter hoàn toàn có thể phế quân Pháo trước và giành ưu thế thuận lợi với 2 chốt qua sông... Sau đến đoạn xử lý tàn cuộc, nếu chơi chuẩn xác thì cũng vẫn có thể hòa, nhưng lại đi không chính xác, để thua ván cờ.

Bàn 4: Cao Bá Thu chơi chắc chắn đưa Nguyễn Đại Thành vào thế cờ phức tạp, bắt hơn quân và duy trì ưu thế cho tới khi giành thắng lợi.

Sau trận này, đội AE đã tạm vươn lên hạng 4, tuy không còn khả năng cạnh tranh suất vào bán kết nhưng cũng để lại nhiều ấn tượng đẹp cho các kỳ hữu. Một lần nữa, xin chúc mừng nỗ lực của các kỳ thủ.