Tôi thấy các anh em cứ hay nhận định làng cờ ngoài Bắc thua trong Nam đó là một nhận định hết sức mơ hồ và phiến diện ,qua giải vừa rồi ta nhận thấy trong Nam tuy có thứ hạng cao nhưng xét kỹ toàn thuộc thành phần lão tướng ,thế hệ kế thừa không có ,trong khi ngoài Bắc nổi lên Ngọc con rất xuất sắc ,ván cờ với Huynh lẽ ra thì huề Ngọc hoàn toàn chơi ngang ngửa ,và tỏ ra thiên tư không hề thua sút .sau này thành phần tiếp nối sẽ là Trang rồi culu toàn những danh thủ hứa hẹn .thiên tài sẽ phát xuất từ Bắc Hà lịch sử đã chứng minh với thế hệ Thành Bảo ,Vũ Quân ngày truớc .Trong Nam tuy phong trào cờ rất mạnh nhưng thực ra không phát triển về chiều sâu ,bằng cớ là thế hệ trẻ không bao giờ vuợt được thế hệ già ,những kỳ thủ như Bác Sáng rồi bác a Minh , Phụ Xuân đều nổi tiếng rất lâu từ khi các kỳ thủ trẻ chưa ra đời ,thế mà vẫn ngồi trên đỉnh cao .Thật là đáng buồn ! trong khi ngoài Bắc các kỳ thủ bị đào thải rất nhanh ,thế hệ sau vuơn lên mạnh mẽ có thể nói là thay đổi từng ngày .Chưa kể về phía nữ .Thu Hà đã lâu cô không còn tranh giải nhưng khi tái xuất hiện rõ ràng là có tính cách của nhà vô địch .
Xin được post ở đây nơi Club AE với những kỳ thủ đáng mến như một chia xẻ ! Ngoài kia thị phi rất nhiều sợ cáu lên rồi tranh cãi sẽ không đúng với tôn chỉ của TLKD.Cám ơn các bạn