Kết quả 1,571 đến 1,580 của 1895
-
27-12-2010, 12:55 AM #1571
Bác lại ga-lăng hả??6789 định "làm mình làm mẩy" chút với anh em TLKD nhưng tức điên không chịu được đành phải post bài nói sự thật:ai ngồi ăn cứ thỉnh thoảng lại-để tôi gắp cho,uống chút nữa nhé
...Mọi người yên tâm có Tùng LG và Nguay làm nhân chứng,thích em kể tiếp không "cụ" Minh Ngọc,hahahaha!(quả này tha hồ uống bia chùa của anh Trí).
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
27-12-2010, 01:07 AM #1572
-
27-12-2010, 09:11 AM #1573
-
27-12-2010, 09:49 AM #1574
Taotung cho anh tham gia với.
-
27-12-2010, 09:54 AM #1575
Tiếc cho Thắng ván cuối giải đối binh cuộc khi đi tiên gặp Thanh Tùng. Khai cuộc ưu thế mà sử lý trung cuộc yếu để Tùng đánh vỡ sỹ và cởi được tốt để lên mã tung hoành phản đòn giành thắng lợi.
-
27-12-2010, 10:31 AM #1576
-
27-12-2010, 11:11 AM #1577
"Chân lý là một mảnh đất phi đạo lộ và bạn không thể tới với nó bằng con đường nào cả, không bằng tôn giáo nào, không bằng giáo phái nào cả"
-
27-12-2010, 12:30 PM #1578
TaoTung đánh cờ tính toán nhanh nhưng chưa nhìn độ sâu ván cờ về sau, cái này phải mất thời gian dài, Tùng con đánh xô sát nhiều năm đánh cờ phủi giang hồ, thua để rút kinh nghiệm chứ đừng tiếc và lăn tăn nữa em ah
-
27-12-2010, 08:08 PM #1579
Xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em kỳ hữu trong và ngoài CLB Anh Em đã tới phúng viếng, tiễn đưa mẹ tôi về nơi an nghỉ cuối cùng!
Sau khi ổn định mọi công việc cần thiết trong gia đình, cũng như tinh thần, chiều thứ Sáu (31/12) này, nếu không có gì thay đổi, tôi sẽ trở lại sinh hoạt cùng CLB. Rất mong gặp được các anh em trong buổi tất niên này.
-
27-12-2010, 09:26 PM #1580
Chào mừng anh Bình trở lại!
Lần sửa cuối bởi reporter, ngày 27-12-2010 lúc 10:01 PM.
Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
Bão tố phong ba chỉ một mình
CLB ANH EM - HÀ NỘI trao đổi tại đây
Đánh dấu