Theo luật hiện thời của Mỹ thì không cho phép bác sĩ trợ tử giúp bệnh nhân. Chỉ có 1 or 2 tiểu bang (mình không nhớ tên) là cho phép trợ tử. Gần như tất cả các tiểu bang đều không cho phép trợ tử giúp bệnh nhân.

Khi hội đồng Y Khoa dám định rằng trường hợp ông A không thể cứu chữa gì được nữa thì mọi phương thức trị liệu đều phải stop. Nếu còn nước thì còn tát (theo lời yêu cầu của bệnh nhân). Thường thì những trường hợp rơi vào trạng thái "thực vật" thì họ rút ống thực phẩm, chỉ duy trì 1 chút nhịp tim (nói cho oai chứ thực chất là máy giúp cho tim đập thì đúng hơn) để chờ thân nhân tới gặp mặt lần cuối rồi mới tháo dây hoàn toàn.

Trường hợp của bác KT ở trên là nhà thương chê rồi, nhưng vẫn còn sống lắt lẻo và cũng không ai dám giúp ông ta trợ tử vì thế ông ta mới làm chuyện...kể trên, hehe.

Y Sĩ nào mà giúp trợ tử cho bệnh nhân thì được xem là tội đại hình. Tuy nhiên, Y Sĩ có thể giúp làm giảm bớt đau đớn cho bệnh nhân để rồi cơ thể lịm từ từ theo tự nhiên thì ok. Nếu làm giảm đau đớn cho bệnh nhân cái rụp thì được xem là tội đại hình.

Những hiện tượng "hồi quang phản chiếu" xảy ra rất thường ở trong các nhà thương.