Kết quả 1 đến 10 của 27
Chủ đề: Chớ chạy ....cảnh sát
Hybrid View
-
17-11-2012, 08:34 PM #1
Chớ chạy ....cảnh sát
Hồi mới qua từng bị xe cảnh sát đuổi theo và bắt táp vào lề đường. Cứ tưởng như ở VN, tà tà mở cửa đi ra. Viên cảnh sát hét rất to “Return to your car – quay vào trong xe ngay” và tay đã nắm báng súng. Chút nữa là ăn phát đạn vào ngực.
Quên mất bài học lý thuyết. Nếu lái xe mà bị cảnh sát hụ còi, hãy tạt vào lề đường, ngồi trong xe, hạ kính hai bên xuống, hai tay để lên vô lăng, không cựa quậy, quan sát qua gương hậu, để nghe lệnh. Khách đi trong xe cũng phải làm tương tự. Thò tay trong túi quần là cảnh sát tưởng lôi vũ khí chống lai, bị đòm ngay.
Bên Việt Nam nếu gặp cảnh sát, phải ra khỏi xe, mang theo giấy tờ, khúm núm trước nhà công lực, như con gặp bố. Nhưng bên Mỹ, cứ ngồi trong xe, như bố đợi con đến, sướng lắm.
Nhưng “bố” phải ngoan ngoãn nghe theo mọi hiệu lệnh của “con”. Mọi hành động tỏ vẻ chống cự sẽ bị bắn chết, không cần cảnh cáo, mà người bắn vẫn vô tội. Cảnh sát ở Mỹ được dạy trong trường như thế và ngoài đời họ thực hành như cái máy, cứ nhằm ngực đối phương mà xả đạn, bắn chết chứ không bắn bị thương.
Ai bị cảnh sát bắt đều bị còng tạy. Xem ông Tổng Giám đốc IMF chót ngủ với cô hầu phòng cũng bị khóa số 8 từ sân bay về, đưa lên hẳn tivi và báo chí. Họ làm thế để đảm bảo không ai có thể chống cự hay chạy trốn. Một phần vì rất nhiều dân Mỹ có súng cá nhân, nổi cơn là họ đòm bất kỳ lúc nào. Cảnh sát phải bảo vệ mình là vì thế.
Tòa án và Cảnh sát bên Mỹ hoạt động không phụ thuộc vào nhau. Cảnh sát ở đây có nhiệm vụ là bắt bớ, còn chuyện chứng minh có tội hay không thuộc về tòa án. Bên bắt cứ bắt, bên xử cứ xử. Tam quyền phân lập rất rõ ràng.
Cảnh sát bắt, kể cả phạt vi phạm giao thông, nhưng nếu có đủ chứng cứ không có lỗi, sẽ không bị tòa án phạt.
Ngày ra tòa, nhưng tay cảnh sát bắt mình hôm đó bận, ốm, vợ đẻ, người vi phạm tới tòa mà không có hắn buộc tội, sẽ được tha bổng. Bà con nào rỗi việc đến thử mà xem, đôi khi có lỗi hẳn hoi mà vẫn thoát tiền phạt.
Tuy nhiên thấy mình có lỗi, mà còn cố cãi thì sẽ bị phạt và nộp cả án phí.
Ở nước Mỹ tự do dân chủ này, chúng ta hãy sống cho đúng luật pháp. Họ có câu nổi tiếng “Don’t cross the line – đừng chạm vạch”.
Mọi thứ cứ tưởng thoải mái. Nhưng hôm nào lấn vạch, cảnh sát bỗng lù lù tới còng tay. Lúc đó, từ Eden đã sang địa ngục, chỉ còn lời hát Lam Phương như một ứng nghiệm của số phận ”Thôi hết rồi, thôi hết rồi, thôi hết rồi”.
(st)
-
17-11-2012, 11:13 PM #2
Hehe. Cảnh sát Canada tử tế hơn. Mình phạm luật một hai lần đầu nó biết mình người mới đến nó tha bổng luôn. Nhiều ông bị phạt tới tòa án tỏ ra ăn năn hối lỗi nó cũng tha bổng hoặc giảm tiền phạt xuống. Có điều nó phạt hoặc thông báo phạt (phạt gián tiếp) thì phải lo đóng tiền, để lâu nó "tính lãi". Tài khoản ngân hàng mình nó nắm nên chạy trời không khỏi nắng.
Hồi mới qua đó chúng tôi bị nhắc nhở hai lần. Lần đầu là khi đang nhậu nổi hứng ca hát. Hàng xóm nó không nói gì chỉ a lô gọi cảnh sát đến. Cảnh sát bên đó chẳng có gì làm nên được gọi là nó tới liền. Nó vô nói với tụi tui: "Tụi bây mới đến nên tao chỉ nhắc. Ở đây không được ồn ào ảnh hưởng người kế bên. Muốn quậy thì đi đến chỗ thích hợp mà quậy". Lần thứ hai là khi tụi này nướng con khô mực. Nướng trong nhà khói bay mù mịt chạm bộ phận báo cháy. Ngặt cái bộ phận báo cháy được gắn với sở cứu hỏa địa phương nên khi nó hú thì không cách nào tắt được. Khi ấy đang giữa mùa đông tuyết rơi mù mịt mà tụi nó hoảng hồn bỏ chạy ra ngoài sân hết (nhà chung cư rất nhiều dân bản địa sống). Khoảng 2 phút sau có 3 xe cứu hỏa chạy tới. Mấy thằng lính cứu hỏa to đùng đầu trọc lóc xách cái búa chạy vô nhà tụi tui. Lúc đó tụi tụi mặt mày xanh lét nói hết ra lời. Tụi nó kiểm tra rồi bỏ đi không nói một tiếng (thật ra nó nói với sếp nó rồi sếp nó nói lại với quản lý của tụi tui). Hôm sau chúng tôi được quản lý ngôi nhà nhắc nhở về việc cận thận nấu nướng. Lần đầu nó bỏ qua nhưng lần 2 nó sẽ phạt khá nặng.Bận lòng chi nắm bắt
-
17-11-2012, 11:37 PM #3
Cảnh sát Canada hiền hòa thật ,chắc tại nơi đó dân cũng hiền hòa .hệ thống phúc lợi Canada là nhất thế giới Mà kì ghê bác CKD ở sát Mỹ mà kinh tế không hề ảnh hưởng Mỹ mà lại ảnh huởng khối Commonwealth mới lạ chứ Phone Blackberry của họ là số 1
-
18-11-2012, 04:23 AM #4
Cái hình ảnh ham ăn khô mực mà phải ra đứng ngoài trời nghĩ buồn cười quá hehe. Cảnh sát Canada hiền thật, nhưng nghe nói sau này ở những nơi lớn như Vancouver cảnh sát cũng dữ hơn do nơi đây người ta trồng cần sa quá nhiều. Có người nói, nếu trên không nhìn xuống mà tất cả các nhà đều không có nóc, thì Vancouver còn sáng hơn cả Las Vegas nữa! hehe
-
18-11-2012, 08:23 AM #5
He he bác nhắc làm tui mắc cười quá. Người bên họ sợ chết thật. Nghe báo động là họ bỏ chạy hết. Có người còn chưa kiep mặc quần áo chỉ quấn bằng tấm khăn. Chỗ tôi ở ít người lắm bác. Chủ yếu là rừng không thôi. Dân họ hoà đồng hiếu khách như người Việt mình vậy. Mùa xuân đi đường gặp rất nhiều nai. Con nai bên đó to gần bằng con bò bên đây. Nó băng qua đường bị xe cán chết hoài. Nhưng chẳng bao giờ thấy dân họ ăn thịt nai rừng. Nghe nói thịt nó tanh lắm. Dân mình thì khác hì hì.
Bận lòng chi nắm bắt
-
18-11-2012, 10:08 AM #6
Con nai bác nói chắc là con moose con này to như con bò vậy thường thấy ở nơi có tuyết. Tôi định cho lên bài Thợ Săn cái vụ tôi và Phong đi săn nai, không phải săn trong rừng mà dọc quốc lộ! Lúc đó công nhận tuổi trẻ dại khờ, ham vui mới chơi trò này, cũng may không bị bắt. Nếu bị bắt nghe nói là phải ở tù đó. Khi có chút thời giờ tôi sẽ tiếp trong bài Thợ Săn.
-
18-11-2012, 11:09 AM #7
Kinh nghiệm mình thấy chưa có ai chạy mà thoát cảnh sát hết hoặc nếu có nhưng rất ít ,thấy thoát chỉ có trong ....movie thôi
-chạy đuờng duới lúc bình thuờng không thấy cảnh sát đâu ,khi có chuyện lập tức ở đâu họ túa ra như kiến chặn hết mọi ngã đuờng ,trên đầu có trực thăng chiếu đèn sáng lóe ,bỏ xe chạy vào nhà dân lập tức có cả tiểu đội chó túa đi bao vây .Người chạy sao lại chó mau mau đầu hàng cho rồi
-chạy đuờng trên(freeway)
Không biết các bác có để ý thỉnh thoảng trên đuờng đi xuyên bang có cái sign ví dụ như tune in FM 547 người thuờng không để ý nhưng dân lái xe 18 bánh phải biết .Bác phải vặn radio vào băng tần đó ,khi cần cảnh sát sẽ gọi trực tiếp vào trong xe bác để ra lệnh ,cướp chạy sau đuôi cảnh sát đang rượt lập tức họ ra lệnh bác left right lập tức bác lạng trái lạng phải mục đích không cho cướp vượt lên .thế là xe bác truớc kế là xe cướp kế nữa là xe cảnh sát chạy khi nào hết xăng là bị gô cổ .Điều này tránh cho xe cướp khủng hoảng có thể gây tai nạn .chạy một đoạn tên cướp nản quá ngừng xe chui ra khỏi nằm úp xuống đuờng hai tay đặt lên đầu chịu thua hehe
-
18-11-2012, 11:54 AM #8
Có lần nghe nói một ông VN ở bển nhậu xỉn cầm dao doạ vợ, hàng xóm gọi 911 cảnh sát tới. Ông này say quá có biết gì đâu cảnh sát kêu giơ tay lên mà ổng lè phè bước tới nói chuyện với nó (tay vẫn cầm dao). Đại loại là chuyện nhà tao, tao chỉ doạ bả giống như hồi còn ở VN thôi. Ai ngờ anh cảnh sát bắn cái đùng ông này vở ngực chết tại chỗ. Ở VN ai đời đi đánh thằng say nhưng bên đó nó bắn chết à.
Bận lòng chi nắm bắt
-
18-11-2012, 12:52 PM #9
Chả biết cảnh sát nước nào đây?
Cảnh sát đuổi bắt tội phạm
Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 18-11-2012 lúc 12:55 PM.
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
18-11-2012, 01:12 PM #10
Bên này là thế đấy bác CKD ui. Cảnh sát nó bảo bỏ dao xuống mà không làm theo ý nó, lại còn tiến tới nó thì đồng nghĩa với việc "tự sát". Cho nên không hiểu tiếng Tây tiếng U thì khổ lắm. Nó nói mình, mình chẳng hiểu, nó tưởng mình tấn công nó...thế là ăn "kẹo đồng" thôi.
Vừa rồi cũng một tên tâm thần cãi nhau với người trong nhà. Hàng xóm thấy vậy gọi cảnh sát tới, khi tới nó thấy tên tâm thần đang to tiếng và dọa nạt người trong nhà. Nó bảo bỏ dao xuống, anh chàng không chịu làm theo, lại còn tiến tới nó...thế là ăn "đạn" no.
Bên đây những chuyện như thế này cũng thỉnh thoảng xảy ra như vậy đó. Mấy ông cảnh sát bên Canada sao hiền quá đỗi! Chẳng bù mấy tên cảnh sát Mỹ thì hung hăng như lũ bọ xít vậy.
Nói đi thì cũng phải nói lại một điều là những băng đảng tội ác toàn là dân đầu trâu mặt ngựa (Châu Á chiếm không ít...) vì thế lũ LAPD (LA Police Depardment) rất có thành kiến với sắc dân thiểu số và bọn da đen.
Các quán ăn Người Việt bên đây cũng thỉnh thoảng xảy ra những vụ "đọ súng" ngay bên trong nhà hàng; chúng nó bắn nhau như "Phim Action" vậy.
Vừa rồi xảy ra một vụ cướp Tiệm Đồng Hồ Tictoc ngay bên trong khu thương xá Phúc Lộc Thọ. Vụ việc là một tên Mỹ da đen ngồi xe lăn và 1 thằng đẩy xe lăn vào bên trong tiệm đồng hồ. Chúng rút súng uy hiếp chủ tiệm nộp tiền và đồng hồ...chúng đâu ngờ rằng chủ nhân của tiệm đồng hồ là một "Xạ Thủ" bách phát bách trúng. Khi thấy trúng dơ súng, ông chủ tiệm bảo chúng bỏ súng xuống nhưng lũ cướp chưa kịp bóp cò thì không kịp rồi...ông né sang một bên trong tích tắc phát đạn chí tử đã ghim ngay vào ngực của tên Mỹ da đen, tên còn lại thì bỏ chạy thục mạng.
Khi hỏi ra thì mới biết ông ta từng đi lính cho quân đội Mỹ và bắn rất giỏi. Ông và con trai tập bắn súng như cơm bữa. Cả nhà ông chủ tiệm đều là những người "cự phách", ngay cả vợ con ông cũng bắn súng rất cừ.
Cảnh sát vào chỉ lập biên bản thôi chứ ông chủ tiệm không bị gì hết.Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
- Krishnamurti -
Chớ chạy ....cảnh sát
Đánh dấu