Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Những tảng đá biết đi - Trang 2
Close
Login to Your Account
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 14 của 14
  1. #11
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Các phim truyện khoa học giả tưởng mượn ý nghĩ này nhiều, vì không gian là một thực tại có thể đo tính được nên có thể "cuộn" lại để phi thuyền từ chổ này "biến" đến chỏ kia. Đi nhanh hơn tốc độ ánh sáng.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  2. #12
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,092
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi nhachoaloiviet Xem bài viết
    à bác kt có nắm được cái game ò life gồm các ô vuông ko? đầu đuôi cái đó nên hiểu thế nào hả bác
    Không biết game of life ý của nhachoa là tên của một game nào đó hay là 1 algorithm trong computer science. Sau này tôi bỏ chơi game rồi dễ nghiện và tốn giờ quá

    Còn về computer science thì nó là một cái algorithm khá thú vị. Mình có một matrix mỗi ô đại diện bằng một boolean, nếu ô có 1 bạn lối xóm thì chết vì cô đơn, có 2 thì vui nên nó đẻ, có 3 trở lên thì chết ngộp. Sau đó cho nó chạy thì các ô này nhìn giống vi trùng có sự sống lắm hehe hổi đó tôi có viết qua cái này để nó chạy, nhưng xem ra algorithm này cũng chưa đúng mấy vì sau một thời gian là chỉ còn lại có 2 loại nhút nhít hoài thôi.

  3. #13
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    1,981
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Lâm Đệ Xem bài viết
    Tôi vẫn cho rằng thi nhân hay nhạc sĩ là những kẻ Voyant(thấu thị) .Họ có cái cảm nhận còn hơn cả những nhà khoa học .Lắng nghe

    Đá lăn vết lăn trầm
    từ cơn đau ấy, lưu thân mỏi mòn
    ôi mắt thầm van xin lời thánh đêm
    bài ca dao trên cồn đá, trên ngai vàng quê nhà
    một thời ngủ yên tuổi xanh
    rồi một hôm chợt thấy hoang vu quanh mình
    Nhân gian hữu tình
    Sỏi đá biết đi
    Hèn gì...
    Bận lòng chi nắm bắt

  4. #14
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    United States
    Bài viết
    1,498
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chào cả nhà

    Các bác hôm nay khỏe không? Có được thời gian lên đây chơi và hỏi thăm mọi người là một sự cố gắng lắm của mình dù rằng công việc nhiều và bận.

    Các bác trò chuyện vui quá. Bác KT thật dí dỏm, hehe. Chúc đại gia đình TLKD một ngày vui và an bình.
    Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
    - Krishnamurti -

Những tảng đá biết đi
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68