Mất tiền mà làm nó thành chuyện vui được là rất tốt đó bác vì dù sao mình cũng đã mất tiền rồi. Tôi cũng dùng cách này hoài đó, nhưng không phải là thiền, tôi cho mọi việc xấu là cái giá phải trả để được việc tốt, thế thôi. Nếu tôi là bác tài xế đó mà đọc được những gì bác viết nơi đây tôi nhất định sẽ đến bệnh viện thăm bé và tặng lại cho bé một thứ gì đó để tỏ lòng biết ơn. Nhưng không trả tiền lại đâu à nhe, vì bác đang vui cho tui mà, trả lại làm bác mất vui rồi sao?

Quan trọng là con bé không sao là được rồi. Bác nhớ hỏi cho rõ thuốc là thuốc gì do công ty nào làm. Bác nên cho lên đây càng nhiều tin về thuốc này càng tốt vì biết đâu có ai đó trên diễn đàn này đọc được và tránh được một trường hợp thứ hai. Bác nhớ yêu cầu nhà trường cho vào sổ vacxin của bé về chuyện này để lần sau ít nhất họ quan tâm hơn. Các em bị dị ứng thuốc này, hay có cơ nguy bị dị ứng thuốc tương tự.

Mong cháu sớm được xuất viện.