Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Hội làng Ngũ Xã 2012 !!! - Trang 5
Close
Login to Your Account
Trang 5 của 7 Đầu tiênĐầu tiên ... 34567 CuốiCuối
Kết quả 41 đến 50 của 70
  1. #41
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    370
    Post Thanks / Like

    Mặc định



    Bán kết 2 : Đinh Thanh Hải 0-2 Mai Quý Lân



















    // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
    // movefirst for this fen: red


    Một ván cờ đầy cảm xúc,mặc dù đều là anh em cùng 1 chiến tuyến nhưng vì ai cũng muốn vào CK gặp Hương để thỏa chí tang bồng nên trước trận đã thỏa thuận sẽ chơi hết mình,sòng phẳng và cống hiến.Kết quả là đã diễn ra 1 trận giao tranh cực kỳ căng thẳng và kéo dài.Nguoi_trong_giang_ho nhờ ưu thế về 1 nền tảng khai cục tốt hơn nên đã may mắn thắng được hoachensauda sau 32 hiệp đấu và tiến vào trận CK.Đây đúng là 1 giải đấu quá thành công với rất nhiều may mắn cho CLB Hà Tây.
    Lần sửa cuối bởi Nguoi_trong_giang_ho, ngày 09-12-2012 lúc 07:05 PM.

  2. #42
    Ngày tham gia
    May 2011
    Bài viết
    331
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Một số hình ảnh
    Giải Cờ Hội Làng Ngũ Xã 2012











  3. #43
    Ngày tham gia
    May 2011
    Bài viết
    331
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Một số hình ảnh
    Giải Cờ Hội Làng Ngũ Xã 2012


    Nguyễn Đình Hoàng & Đinh Thanh Hải







    Vũ Hồng Sơn & Mai Qúy Lân








  4. #44
    Ngày tham gia
    May 2011
    Bài viết
    331
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Một số hình ảnh
    Giải Cờ Hội Làng Ngũ Xã 2012















  5. #45
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    370
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    CẢM XÚC CÁ NHÂN TỪ GIẢI CỜ TƯỚNG HỘI LÀNG NGŨ XÃ (ĐỢT 2) NĂM 2012

    Một trận BK 2 diễn ra đầy cảm xúc giữa một bên là Nguoi_trong_giang_ho và bên kia là hoachensauda,mặc dù đều là anh em cùng 1 chiến tuyến nhưng vì ai cũng muốn vào CK gặp Hương để thỏa chí tang bồng nên trước trận đã thỏa thuận sẽ chơi hết mình,sòng phẳng và cống hiến.Kết quả là đã diễn ra 1 trận giao tranh cực kỳ căng thẳng và kéo dài. nhờ ưu thế về 1 nền tảng khai cục tốt hơn nên Nguoi_trong_giang_ho đã may mắn thắng được hoachensauda sau 32 hiệp đấu và tiến vào trận CK...

    Trước đó cả hai cũng đã nhọc nhằn kiên trì từng bước một đi từ vòng bảng đến tận trận BK diễn ra vào chiều nay(ngày 09/12).hoachensauda Đinh Thanh Hải bốc thăm rơi vào 1 bảng đấu được đánh giá là rất đồng đều và khó đoán bao gồm 4 người là hoachensauda,anh Quảng nghĩa địa,anh Thịnh Văn Trung và Tư Mã vô tình Lưu Mạnh Hà.Kết quả hoachensauda đã oanh liệt chiến thắng cả 3 trận và hiên ngang dẫn đầu bảng đấu.Còn Nguoi_trong_giang_ho thì bốc thăm nằm ở bảng B với Tùng chim chích,em Phạm Quang Trung và Đàm Minh Tuấn của CLB Anh Em.Kết quả đã có 1 vòng bảng cực kỳ kịch tính.Đến trước lượt trận thứ 3 ở bảng B thì Đàm Minh Tuấn xếp đầu bảng được 6 điểm (vòng bảng đánh 3 ván,thắng được 3 điểm,hòa 1 điểm và thua 0 điểm) còn Nguoi_trong_giang_ho và Tùng chim chích xếp sau khi chỉ có 3 điểm trong tay.Ván cuối bốc thăm Nguoi_trong_giang_ho đi tiên gặp Đàm Minh Tuấn,chỉ có thắng mới có hy vọng vào vòng kế tiếp.

    Tùng chim chích được gặp đối thủ mềm hơn là em Trung của CLB Kỳ Hữu.Kết quả Tùng thắng nhẹ nhàng còn Nguoi_trong_giang_ho thì gian khổ hơn khi phải chơi sống còn với Đàm Minh Tuấn.Bốc thăm Nguoi_trong_giang_ho được đi tiến và quyết 1 trận Pháo đầu tam binh liều mạng.Khai cục khá ưu thế nhưng Tuấn đỡ ghê quá,cảm giác dễ hòa,vào đến giai đoạn quyết định,sau khi cân nhắc thiệt hơn Nguoi_trong_giang_ho chấp nhận bỏ Mã giục Tốt tìm đường công.Kết quả cuối cùng hình thành thế đối sát khá hay và trong thực chiến Nguoi_trong_giang_ho đã may mắn hơn khi Tốt nhập cửu cung phá Sĩ nhập thành bắt Tướng.Cục diện bảng B trở thành có 3 người đồng hạng đều được 6 điểm.BTC lập tức cho tiến hành bốc thăm chọn lấy 1 người vào trước,2 người còn lại phải đấu Blizt với nhau tranh suất còn lại.Kết quả Tùng chim chích bốc trúng lá thăm ngon ngồi xem Nguoi_trong_giang_ho lần thứ 2 tử chiến với Đàm Minh Tuấn.Cuối cùng nhờ sự động viên và ủng hộ của các anh em,Nguoi_trong_giang_ho với trận Bình phong bỏ ngựa nửa mùa đã tích cực cầm hòa được Đàm Minh Tuấn (thực tế có diễn ra phần tranh cãi nhỏ về cái đồng hồ ) và giành chiếc vé thứ 2 của bảng B lọt vào vòng 1/8.Vào đến vòng 1/8,CLB Hà Tây còn có thêm anh Nguyễn Văn Tuấn tức Tuấn Thủ Lệ,em Hoàng Văn Tài và bất ngờ hơn cả là em Nguyễn Đình Hoàng khi em xuất sắc hạ được Triệu Thanh Tuấn tức Tuấn tàu nhanh của CLB Anh Em.

    Vòng 1/8 diễn ra vào lúc 9h00 sáng nay,Chủ Nhật ngày 09/12.Lúc này chỉ còn lại có 16 người.Tùng chim chích đen quá bốc phải lá thăm số 7 gặp đúng Kỳ vương Đất Bắc Phạm Quốc Hương.Một ván đấu Thuận Pháo khá nhanh,kết quả em Tùng sơ suất mất quân nên đành nhường lại suất vào TK cho Hương.Hoàng Văn Tài thì đấu với Nguyễn Hồng Quân kết quả dù khá vất vả nhưng cũng đã thắng.Bất ngờ lớn nhất thuộc về Tuấn Thủ Lệ khi anh để thua dưới tay của cao thủ Quảng nghĩa địa khi dính trận Tiên Nhân Chỉ Lộ thăng Pháo tuần hà của anh Quảng.CLB Hà Tây giờ chỉ còn lại có 2 người đang khổ chiến là hoachensauda và Nguoi_trong_giang_ho.hoachensauda thì gặp đúng em Nguyễn Đình Hoàng và chỉ vì thi đấu quá bồng nhồng với món Ngũ Bát Pháo linh tinh chưởng suýt chút nữa đã ôm hận trước em Hoàng,may mà em Hoàng còn non nớt nên đã thắng ở tàn và lọt vào TK.Nguoi_trong_giang_ho thì bốc thăm vào lá số 4 gặp Vũ Hồng Sơn của CLB Anh Em,một đối thủ rất quen thuộc.Ván này Sơn được đi tiên đã khai cục bằng Tiên Nhân Chỉ Lộ,Nguoi_trong_giang_ho đỡ bằng đòn tủ là Tốt Để Pháo.Kết quả sau khai cục Nguoi_trong_giang_ho phản tiên và đã nhẹ nhàng ăn hơn 1 Mã,lẽ ra sau đó phát triển thế cờ có nước bắt Xe ngay nhưng Nguoi_trong_giang_ho bị mụ cờ không nhìn thấy.Đã vậy lại còn đi thêm vài nước bờ lô nữa và bị Vũ Hồng Sơn bật lại.Từ 1 ưu thế cực lớn chuyển thành ưu thế nhỏ hơn rồi lại từ 1 ưu thế nhỏ hơn chuyển thành thất thế.Kết cục tí nữa đã thua đau nếu em Sơn không quá sơ suất ở tàn cục.Ván đó cuối cùng hòa và BTC cho bốc thăm tiếp(luật giải này là hòa bốc thăm ngay không cần tranh cãi nhiều hehe).Kết quả là may mắn đã lại đến với Nguoi_trong_giang_ho khi anh bốc trúng lá thăm vào và lọt vào vòng TK đầy khó nhọc.

    Vào đến TK chỉ còn lại 8 người.CLB Hà Tây còn 3 thành viên là Hoàng Văn Tài,Nguoi_trong_giang_ho và hoachensauda.Lại tiếp tục bốc thăm (giải này chuyên bốc thăm thế mới sanh chín chứ hehe),Hoàng Văn Tài gặp anh Quảng nghĩa địa.Kết quả 2 bên đá hòa bốc thăm Tài vào BK.hoachensauda là lộc nhất khi bốc trúng bác Trần Văn Tiến và đã tự tin chơi 1 trận Thuận Pháo khét lẹt,chiến thắng rất thuyết phục để lọt vào BK.Nguoi_trong_giang_ho thì bốc trúng anh Hoàng Tiến Tùng (kỳ thủ kiêm BTC) lại được đi tiên,Nguoi_trong_giang_ho khá tự tin lại giở món tủ Ngũ Thất Pháo tam binh ra dùng.Sau khai cục thuận buồm xuôi gió,muốn gì được lấy,chiến thắng gần như đã ở trong tầm tay rồi.Thế nhưng vì hình thế quá ưu lại vì chủ quan đánh giá sai về đối thủ mà Nguoi_trong_giang_ho đã tự tiện đấu Xe quy về tàn đơn giản nhằm kết thúc nhanh ván cờ.Ai dè anh Tùng lại quá kiên cường,dù hình kém nhưng vẫn chịu đỡ và tí nữa thì đã hòa may mà về sau anh Tùng đi sót nước bị mất Pháo mới dẫn đến thua.Nguoi_trong_giang_ho lau giọt mồ hôi,thở phào nhẹ nhõm,bước vào vòng BK.

    Hai trận BK được tiến hành ngay sau đó với 2 cặp đấu diễn ra giữa Hoàng Văn Tài vs Phạm Quốc Hương và hoachensauda vs Nguoi_trong_giang_ho.Trận BK 1,Hoàng Văn Tài dù được đi tiên nhưng trước sức cờ quá khủng của kỳ vương Hương nên cuối cùng cùng đành chịu nhường bước.Trận BK 2 là trận tương tàn giữa hoachensauda và Nguoi_trong_giang_ho.Một trận cờ thực sự sòng phẳng,cống hiến và rất nhiều cảm xúc.Đây chính là ván cờ hay nhất mà Nguoi_trong_giang_ho chơi ở giải đấu này.Sau 32 hiệp đấu,Nguoi_trong_giang_ho đã chiến thắng và ghi tên vào chơi trận CK sẽ diễn ra vào lúc 8h30 sáng ngày Thứ Năm (ngày 13/12/2012) tới đây.Hoàng Văn Tài và hoachensauda vào tranh 3-4.Dù kết quả có thế nào đi nữa thì đây vẫn là 1 giải đấu quá thành công với rất nhiều niềm vui và may mắn bất ngờ giành cho Nguoi_trong_giang_ho nói riêng và cho CLB Hà Tây nói chung.Xin được cám ơn mọi người hehe !!!
    Lần sửa cuối bởi Nguoi_trong_giang_ho, ngày 09-12-2012 lúc 08:16 PM.

  6. #46
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    136
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Anh Mai Quý Lân uýnh hay quá!!!

  7. #47
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Bài viết
    446
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chết đi sống lại bao lần tu thành chính quả. Nghe bác Nguoi_trong_giang_ho kể lại mà em ngỡ đang được chứng kiến con đường Chelsea vô địch C1 năm nào

  8. #48
    Ngày tham gia
    Jan 2012
    Bài viết
    147
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mai Quý Lân cố lên ! hôm nào chung kết anh đến cổ vũ .nếu vo dich se co them 50 coc ca fe . ve nhi thi co 10 coc

  9. #49
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    1,776
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Khó nhỉ. Bao nhiêu may mắn trận cuối lại va phải ông kẹ! Chúc Lân inter chơi một trận sòng phẳng, phi thắng tất hòa để ... bốc thăm

  10. #50
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    49
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hà Tây mạnh quá , vắng Quang Trung có khác !!![/QUOTE]
    Chúc mừng Lân-lâu lắm Lân mới có giải (ít nhất là nhì rồi)
    Lân kỳ này lấy tiền giải muaTùng chim chích(kỳ thủ tự do) về Hà Tây thôi!
    Bần hạ trung thị ...vô nhân vấn ! Phú quý sơn lâm... hữu khách tầm !

Hội làng Ngũ Xã 2012 !!!
Trang 5 của 7 Đầu tiênĐầu tiên ... 34567 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68