Kết quả 1 đến 7 của 7
Hybrid View
-
01-12-2012, 09:19 PM #1
Em nghỉ xem đội tuyển Việt Nam cách đây 3 năm rồi ( 2010 ) . Trước Việt Nam đá trận nào cũng thu xếp time đi cùng ae lên Mỹ Đình xem , giờ thì ... ấn tượng cũng chẳng còn . Nhưng cái máu dân tộc thì vẫn cao , nghe tuyển Việt Nam thua vẫn thấy cay mũi lắm
Trong ánh kiếm bóng dòng sông chảy
Kiếp hồng nhan phiêu bạt giang hồ
Chân trời góc bể đời lữ khách
Giang hồ hiểm ác lòng người thay.
HLV trưởng Phan Thanh Hùng: “Có chia tay thì cũng phải ngẩng cao đầu”
Đánh dấu