Kết quả 341 đến 350 của 402
Chủ đề: World Cup 2010
-
09-07-2010, 07:52 PM #341
-
09-07-2010, 07:56 PM #342
Nỗi buồn trên sân lan tỏa lên khán đài và về quê nhà..
Lần sửa cuối bởi hai_au106, ngày 09-07-2010 lúc 07:59 PM.
-
09-07-2010, 07:57 PM #343
Cảm xúc bóng đá: niềm vui của TBN cũng là nỗi buồn của người Đức
-
09-07-2010, 08:31 PM #344
Bác nói không chính xác rùi bác ơi! Con Vẹt chọn Hà Lan, nhưng chú bạch tuột Paul lại chọn TBN, bên cạnh đó Paul chọn Đức thắng Uruguay.
Tôi chọn Hà Lan vì trước khi WC diễn ra tôi thấy Hà Lan vô địch mặc dù tôi thích TBN! Bên cạnh đó, Paul đã từng dự đoán sai trận chung kết Euro 2008, linh tính chẳng lành cho TBNHãy luôn lạc quan và hướng về phía trước.
-
09-07-2010, 09:39 PM #345
Uh đúng đúng tui nhầm hi hi. Chú bạch tuộc Paul đã chọn TBN,vừa xem lại chương trình thể thao trên TV
Tuy nhiên tui nghĩ Hà Lan sẽ thắng bởi vì ... Pele đã chọn TBN,mà chúng ta ai cũng biết độ "chuẩn xác" trong các dự đoán của Pele là thế nào rồi,ông này chọn đội nào thắng là y như đội đó ...thua
-
09-07-2010, 09:55 PM #346
Đây là hình ảnh chú bạch tuộc Paul chọn TBN thắng trong trận CK mới được cập nhật
Ngay lập tức, tờ Marca danh tiếng của Tây Ban Nha đưa thông tin này lên trang với dòng tít nổi bật: “Chú bạch tuộc Paul phán chúng ta là vô địch ”.
-
09-07-2010, 10:00 PM #347
Nhưng mà ông Pele này cũng chọn TBN vô địch,nên CDV Tây Ban Nha thấy...sợ
-
09-07-2010, 10:03 PM #348
Lạ ở chỗ, tỷ lệ đáp án sai của Pele cao đến gần như tuyệt đối. Ông đoán đâu, sai đấy. Đoán trước ngày World Cup khởi tranh cả 2 năm cũng sai. Đoán khi World Cup sắp khép lại vẫn lại sai. Đúng là cũng phải có “khiếu” mới có thể tiên tri toàn “soi gương” như vậy được.
Lần hiếm hoi Pele phán trúng phóc là kết quả Đức thắng Argentina ở tứ kết, ông thuận theo dự đoán của… bạch tuộc Paul. Ngay sau đó, ông “cãi lời bạch tuộc tiên tri” với nhận định Đức vào chung kết. Đáp án thế nào thì ai cũng đã rõ. Nói kỳ này bạch tuộc “luộc” Pele đâu có oan.
-
09-07-2010, 11:22 PM #349
Bạch tuộc tiên tri đoán Tây Ban Nha vô địch
Thầy bói 8 chân "phán" Tây Ban Nha sẽ thắng trận chung kết World Cup, bằng cách bò vào hộp thức ăn có dán cờ nước này, chê hộp có cờ Hà Lan.
Bạch tuộc Paul bò vào hộp chứa cờ Tây Ban Nha. Ảnh: AFP.
Hai chiếc hộp dán cờ Tây Ban Nha và Hà Lan được thả vào bể chứa của Paul. Không chần chừ, chú bạch tuộc bơi thẳng tới hộp của Tây Ban Nha, mở nắp và lấy thức ăn bên trong, AFP cho hay.
Bạch tuộc Paul cũng tiên đoán Đức sẽ đánh bại Uruguay trong trận tranh giải ba vào ngày 11/7 tới. Nhiều kênh truyền hình khắp châu Âu đã phát trực tiếp màn tiên đoán của nhà tiên tri World Cup. Trước đó, Paul đã đoán đúng tất cả 6 trận có đội Đức ở vòng chung kết bóng đá thế giới.
Video: Bạch tuộc đoán Tây Ban Nha vô địch
Con vật sinh ra tại Anh và đang sống ở công viên hải dương của Đức bỗng chốc trở thành ngôi sao thế giới sau khi đoán đúng kết quả của mọi trận đấu có đội Đức trong World Cup năm nay. Đồng thời, nó cũng khiến các fan bóng đá Đức và Argentina thất vọng. Hàng loạt người kêu gào đòi làm thịt con vật này và đưa nó ra xử trảm công khai.
Thủ tướng Tây Ban Nha đã lên tiếng bảo vệ con vật và còn ngỏ ý thuê vệ sĩ để bảo vệ Paul. Bộ trưởng Môi trường Tây Ban Nha Elena Espinosa cũng đề nghị đưa con vật vào sách đỏ để không ai có thể ăn thịt nó.
Nguồn: vnexpress.net - Diệu Minh
-
10-07-2010, 01:10 AM #350
...kakaka...Xem ra thầy Paul cũng chỉ "thọ" có hết mùa này thôi vì Paul đang có nguy cơ trả lại cho "biển cả".
Mặc dù họ nói với danh nghĩa là bảo vệ loài động vật không xương sống, để thả chúng trở về với thiên nhiên, nhưng theo tui thực chất họ không muốn nói sự thật đằng sau của vấn đề....
Theo tui nghĩ là bọn "Nhà Cái" đã chi 1 số tiền "khồng lồ" cho cơ quan bảo vệ Hải Dương học để lấy lý do này nọ để đưa Paul trở về với thiên nhiên của nó. Thực chất bọn "Nhà Cái" đã thua lỗ cả hàng trăm triệu USD chỉ vì Paul đã dự đoán đúng kết quả của các trận đấu vừa qua. Dân ghiền cá độ vốn "mê tín" và tin tưởng vào tài "tiên tri" của Paul, kết quả trúng đậm. Bọn "Nhà Cái" một phen cháy túi thê thảm dưới tài dự đoán như thần của Gia Cát "Paul". Để tránh việc làm lũng loạn thị trường "Cá Độ" của tụi nó nên bọn chúng chỉ còn cách chi tiền cho cơ quan bảo vệ Hải Dương Học để thu hồi Gia Cát "Paul" trở về với biển cả...kakaka. Theo tui đây mới chính là nguyên nhân chính.
Đương nhiên! Nếu hỏi bọn "Nhà Cái" thì chắc chắn 100% chúng nó sẽ trối là không có chuyện đó, nhưng điều này thì ai cũng có thể suy ra được....kakaka.
Theo tui thấy tài dự đoán của Paul còn hơn lới tiên đoán của mấy lũ "Nhà Cái" nhiều...hihihi. Nếu chúng không tin tưởng vào tài của Paul, thì bọn "Nhà Cái" đã không kêu la oang oang về vụ thua lỗ vửa qua. Chứng tỏ bọn "Nhà Cái" cũng rất sợ tài "Tiên Tri" của Paul...kakaka.
...Bà con hỏi địa chỉ của thầy Paul ở đâu mà "cầu tài"....kakaka. Nếu được vậy thì chắc mấy cha Thầy Bói, Lên Đồng đều chết đói cả lũ...kakakaka.Lần sửa cuối bởi Tontu, ngày 10-07-2010 lúc 01:12 AM.
Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
- Krishnamurti -
World Cup 2010
Đánh dấu