Trích dẫn Gửi bởi phanphuctruong Xem bài viết
Đây là một WC rất kỳ lạ, và những điều không thể trở thành có thể: chủ nhà luôn vượt qua vòng bảng, châu Âu không vô địch khi xa nhà, Tây Ban Nha sút 11 mét tốt trong 90 phút thi đấu chính tại WC,... Hôm nay chúng ta chắc chắn sẽ xem một lời nguyền bị vô hiệu hóa:

- Hoặc Hà Lan luôn là chuyên gia về nhì tại WC.

- Hoặc ĐKVĐ không thể vô địch WC <==> Pele luôn luôn dự đoán sai!
Nếu mình nhớ không nhầm như Tây Đức đã từng VĐ WC 74 sau khi VĐ Euro 72 đó bạn ơi. Còn Pháp thì VĐ Euro 2000 sau khi VĐ WC 1998 rồi. Nhưng lần này Hà Lan sẽ vô địch vì có 1 tập thể đồng đều (đều ở mức tròn vai chứ chẳng nổi bật gì cả, khác hẳn Đức nhìn ai đá cũng hay nhưng vẫn rụng) và một ngôi sao biết tỏa sáng đúng lúc. Nếu Hà Lan VĐ năm nay, Maradona đã tìm thấy truyền nhân mang quốc tịch ... Hà Lan rồi.
Từ trận cuối cùng của vòng bảng Hà Lan và TBN đều thắng với cách biệt 1 bàn thắng nhưng trừ trận gặp Brazin ra, những trận khác Hà Lan chỉ thua thêm 1 bàn khi cách biệt là 2 bàn và trận đấu bước sang phút bù giờ thôi.
Mạnh dạn Dự đoán Hiệp 1 Hà Lan dẫn 1-0, sang hiệp hai Sneijder ghi thêm 1 bàn nữa. Phút cuối trận Villa ghi bàn gỡ 1-2.
Hà Lan Vô địch, Sneijder & Villa đồng vua phá lưới.
Từ trận cuối vòng bảng em tức anh ách với ông Hà Lan này. Gặp camorun phút cuối về tiền, gặp slovakia cũng thế. Điên tiết em đi Brazin chấp hòa, hết hiệp 1 tự nhiên điên lên nhảy xuống đánh dưới chấp 1/4 cứu cả 1 dòng họ, gặp Urugoay lại phút cuối mất ăn nửa tiền.
Trận CK quyết định đánh bóng chấp 1/4 ăn cho nhiều tiền xem sao, ức chế lắm rồi. Cả cái WC này tỷ lệ độ ăn 8 thua 3 mà vẫn - tiền mới ức chế. 1, 2 thì không sao Cứ 3 củ là toi. CK làm hẳn 4 củ, anh em nào hâm mộ Hà Lan ủng hộ nhé