Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Qua sông lụy đò - Trang 2
Close
Login to Your Account
Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 23

Chủ đề: Qua sông lụy đò

  1. #11
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Sáng Chủ Nhật, rãnh hơi bàn luôn cái "Pháp Thiền" ở cuối bài.

    PHÁP THIỀN

    Mắt mở nửa chừng,
    hãy dịu dàng cảm nhận từng hơi thở vào và ra.
    Và cảm nhận rằng
    toàn thân bạn đang dịu dàng thở.

    Nên giử hai câu đầu và bỏ hai câu cuối: "Và cảm nhận rằng toàn thân bạn đang dịu dàng thở."

    là vì ai mà "cảm nhận rằng toàn thân bạn đang dịu dàng thở" được? người mà cảm nhận được toàn thân đang thở thì không cần pháp thiền nữa rồi. Cho nên chỉ ngồi thở và cảm nhận thân thể thôi. Cảm nhận thân thể thì ai cũng cảm nhận được, cảm nhận cái gì thị tự người đó biết và cơ thể lúc đó cho biết. Đặt sự cảm-nhận-thân-thể-đang-thở-ra-vào làm mục đích thì bít đường khám phá, người ngồi cứ nghĩ thân-thể-đang-thở nên mất luôn cảm nhận cơ thể.
    Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 10-12-2012 lúc 01:53 AM.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  2. #12
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    1,981
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Còn dùng ý trí để phân tích thì còn bị kẹt vào ý niệm. Hãy để tâm trí cảm nhận và trải nghiệm bác Gió à. Cảm nhận hơi thở bằng thân thể cũng giống như thân thể và hơi thở hoà làm một. Cái này thiền sâu sẽ thấy được. Nó xuất phát từ cái lý một là tất cả, tất cả là một. Hơi thở là thân thể (vì có thở mới có thân thể) và thân thể là hơi thở (vì có thân thể mới có hơi thở).
    Bận lòng chi nắm bắt

  3. #13
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cho dù có cảm nhận hay không cảm nhận cũng còn nằm trong hang ổ của thức .làm sao thanh tịnh nổi hạt nhân trong A lại da thức .Bởi thức không thể duyên tới A lại da thức mà không qua cầu Mạt na .Mới thấy cái khó khăn dùng thân huyễn tu pháp huyễn hết sức vi tế .Thế nên đức Thế tôn ngần ngừ nói đến chỗ này .Sariputa mấy lần thưa hỏi ngài mới ban kim khẩu

  4. #14
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    @Đ. Cái này đồng ý. Đó là ý tôi -- "để tâm trí cảm nhận và trải nghiệm". Đừng có bảo người ta là nên trải nghiệm "cơ thể đang thở". Cái gì nó đến thì nó đến -- "thiền sâu" sẽ tự thấy. Đặc nó trước thành mục đích thì hỏng mất.

    "Hơi thở là thân thể". Hihi... theo tôi thấy "ý niệm là thân thể"
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  5. #15
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Lâm Đệ Xem bài viết
    Cho dù có cảm nhận hay không cảm nhận cũng còn nằm trong hang ổ của thức .làm sao thanh tịnh nổi hạt nhân trong A lại da thức .Bởi thức không thể duyên tới A lại da thức mà không qua cầu Mạt na .Mới thấy cái khó khăn dùng thân huyễn tu pháp huyễn hết sức vi tế .Thế nên đức Thế tôn ngần ngừ nói đến chỗ này .Sariputa mấy lần thưa hỏi ngài mới ban kim khẩu
    À tới vấn đề quan trọng .

    Mạt Na là sự chấp thật, chấp ngã. Khi một lần thấu cái chấp thật của mình thì anh dzai Mạt Na không còn ôm cô xinh đẹp A Lại. Lúc đó nhìn thì cứ nhìn , ôm thì biết ôm
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  6. #16
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vẫn biết thế nhưng tập khí vô biên sợ ....không kịp Trong một sát na gió nghiệp đã thổi rồi

  7. #17
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    1,981
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thế nên mới có chuyện "luân hồi" vô số kiếp vì mỗi sat-na nghiệp đã sinh-diệt rồi. Khổ thật.
    Bận lòng chi nắm bắt

  8. #18
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    "tâm con không an". "tập khí vô biên". đưa tâm đây. đưa tập khí đây. Mình đang dùng ý niệm gì đây?

    Nói đến đây dể bị đập bị chửi. Xin các vị thứ lổi.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  9. #19
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thôi thì ....

    Mười con nhạn trắng về tha
    Như Lai thường trụ trên tà áo xuân
    Vai nghiêng nghiêng suối tơ huyền
    Đôi gò đào nở trên miền tuyết thơm

    Nhớ ngày tìm bạn Bình dương

    Xe lên bụi quán hoa đường
    Qua sương trắng dậm phố phường úa thu
    Tiếng chim ướt sũng hai mùa
    Hạt rơi thêm lạnh hững hờ mây qua


    Tóc dài cuối nội mây xa
    Vàng con bướm nhụy lẫn tà huy bay
    Dùng dằng tay lại cầm tay
    Trao nhau khăn lụa nhớ ngày sầu đưa

    Từ chim thủa núi xa xưa
    Về đây rớt lại hạt mơ cuối rừng
    Từ em khép nép hài xanh
    Về qua dục nở hồn anh đóa sầu

    Ừ thì mình ngại mưa mau
    Cũng đưa anh đến bên cầu nước xuôi
    Sông này chảy một dòng thôi
    Mây đầu sông thẫm tóc người cuối sông

    Thơ của thiền sư mà cũng tha thiết ác

  10. #20
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Lâm Đệ Xem bài viết
    Thôi thì ....

    Mười con nhạn trắng về tha
    Như Lai thường trụ trên tà áo xuân
    Vai nghiêng nghiêng suối tơ huyền
    Đôi gò đào nở trên miền tuyết thơm

    Nhớ ngày tìm bạn Bình dương

    Xe lên bụi quán hoa đường
    Qua sương trắng dậm phố phường úa thu
    Tiếng chim ướt sũng hai mùa
    Hạt rơi thêm lạnh hững hờ mây qua


    Tóc dài cuối nội mây xa
    Vàng con bướm nhụy lẫn tà huy bay
    Dùng dằng tay lại cầm tay
    Trao nhau khăn lụa nhớ ngày sầu đưa

    Từ chim thủa núi xa xưa
    Về đây rớt lại hạt mơ cuối rừng
    Từ em khép nép hài xanh
    Về qua dục nở hồn anh đóa sầu

    Ừ thì mình ngại mưa mau
    Cũng đưa anh đến bên cầu nước xuôi
    Sông này chảy một dòng thôi
    Mây đầu sông thẫm tóc người cuối sông

    Thơ của thiền sư mà cũng tha thiết ác
    hihi... bác Lâm đang trở lại với tập khí củ ...
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

Qua sông lụy đò
Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68