Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Tết buồn
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 7 của 7

Chủ đề: Tết buồn

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    1,981
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Con bé đáng yêu quá hả bác. Bây giờ phải tìm cách ổn định để cho bé phát triển. Giang hồ bôn ba như mình thì cũng đã lỡ rồi, chỉ thương cho tương lai con trẻ. Con gái thì càng phải được quan tâm chăm sóc nhiều hơn. Nhà thiếu nhi tỉnh BD có lớp năng khiếu dành cho trẻ em không biết bác có quan tâm.

    Tuổi tôi không lớn quá đâu. Nếu nói đời người có 60 năm thì tôi chỉ bước quá nửa một tí. Cứ xem nhau là băng hữu. Như bác Lâm đã từng nói: "Tuổi trẻ tôi đã đi qua, tuổi già thì anh cũng sẽ tới". Do đó cứ xem nhau "ngang hàng" cần chi câu nệ cách xưng hô. Tôi áp dụng câu này khi uống bia với mấy ông lão. Tiệc tùng mấy lão uống với mình 50-50. Tôi liền nói: "tuổi trẻ bác đã qua tuổi già tôi sẽ tới, bác chơi 50 thì tôi cũng xin phép chơi 50". He he mấy ổng đâu cậy lớn tuổi mà "ăn hiếp" mình được.

    Khi nào bác đến BD mình cùng uống cafe đánh cờ. Lực cờ tôi yếu nên bác phải chấp ít nhất 3 tiên, nếu không tôi đem laptop ra đánh sw đó .
    Bận lòng chi nắm bắt

  2. #2
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    33
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tết đến rồi đây tớ không tiền
    lấy gì tiêu tết lấy gì vui
    ai ơi thương tớ cho tiền tết
    có tiền tớ mua sw bản quyền về chơi.





    Lúc vui chơi ai cũng là bạn
    Lúc hoạn nại mới biết bạn là chủ mưu

  3. #3
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    1,722
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi ChienKhuD Xem bài viết
    Con bé đáng yêu quá hả bác. Bây giờ phải tìm cách ổn định để cho bé phát triển. Giang hồ bôn ba như mình thì cũng đã lỡ rồi, chỉ thương cho tương lai con trẻ. Con gái thì càng phải được quan tâm chăm sóc nhiều hơn. Nhà thiếu nhi tỉnh BD có lớp năng khiếu dành cho trẻ em không biết bác có quan tâm.
    ...
    Khi nào bác đến BD mình cùng uống cafe đánh cờ. Lực cờ tôi yếu nên bác phải chấp ít nhất 3 tiên, nếu không tôi đem laptop ra đánh sw đó .
    Vâng, lúc trước còn sống bao đồng lắm: Lo bên châu Phi nóng bao nhiêu độ, lo đọc tin tức này kia, xem đi ra bên ngoài bằng đường nào, bằng đường tàu biển, hay hàng không? ... Giờ thì lo cho nó ngày ba bữa, tối phải có nước ấm tắm, thế là hạnh phúc rồi CKD ơi.
    ...
    Đấy, bác hay lên đây xem cũng biết tin rồi; Giải úy còn không kham nổi; Chắc được lên lon chuẩn úy thôi (không biết có được không nữa). Công nghệ thông tin bây giờ kinh lắm!!! Bác lấy software ra là mình tèo chắc. Giờ công nghệ tinh vi lắm, đấy nhờ công nghệ mà tôi tìm ra cháu bé đấy!!! (++ phương pháp truyền thống: đi bán cá viên chiên, bóng bay quanh khu vực KDC Chánh Nghĩa, chạy xe ôm, bỏ mối cà phê...tìm thấy cháu tại đường Bùi Quốc Khánh.. hôm nào gặp kể nhiều cho nghe).

    Tôi rất hâm mộ nhiều khối máy đen sì (to lắm), nhưng công nghệ thật là tinh vi!!!
    Thôi, chào CKD nhé!.

Tết buồn

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68