Kết quả 11 đến 20 của 48
-
28-05-2010, 09:58 PM #11
Anh Thực cố lên!
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
28-05-2010, 10:12 PM #12
chúc anh Thực mau chóng khỏe mạnh.
-
28-05-2010, 10:59 PM #13
Mong chóng hồi phục anh nhé !!!
Lần sửa cuối bởi BachDienThuSinh, ngày 28-05-2010 lúc 11:42 PM.
Phong độ chỉ là nhất thời , đẳng cấp mới là mãi mãi
-
28-05-2010, 11:04 PM #14
Cầu mong chủ tịch CLB Kỳ Hội Quán chóng bình phu.c .
Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
-
28-05-2010, 11:17 PM #15
Mong anh Thực mau tai qua nạn khỏi! Anh em nên sớm tổ chức đi thăm nhé.
i sail alone! see the world on my own...
-
28-05-2010, 11:29 PM #16
Mong bác mau hồi phục để lãnh đạo anh em KHQ!
Hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn
Để sớm mai đây lại tiếc xuân thì!
-
28-05-2010, 11:36 PM #17
mong bác Thực sớm lành vết thương để còn chơi cờ đàm đạo với anh em
Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....
-
29-05-2010, 03:12 AM #18
Anh em đi thăm cho em gởi lời chúc anh Thực sớm bình phục nhé. Anh Thực cố lên
-
29-05-2010, 08:36 AM #19
Anh em hôm nay đi thăm bác Thực tập chung tại 1 nơi rồi cùng đi luôn nha. Địa điểm nào phù hợp vậy kà??
-
29-05-2010, 08:45 AM #20
Chúc anh mau chóng bình phục để còn online chut chit với em. Thương quá, hic hic.
Bác Chủ tịch Kỳ Hội Quán bị tai nan !
Đánh dấu