Kết quả 41 đến 48 của 48
-
01-06-2010, 09:43 AM #41
Chúc Anh Thực mau chóng lành bệnh,để tiếp tục đảm đương trọng trách dẫn dắt KHQ tiến bộ hơn.Em bận cv quá! nên không lên thăm được.Chỉ cầu chúc cho anh mau chóng bình phục,tai qua nạn khỏi.
Life is too short.Don't make it shorter.
-
01-06-2010, 05:15 PM #42
Không biết tình hình bác Thực sao rồi ? có ai có thông tin gì thông báo cho a e biết với nha .
Chúc bác Thực mau khoẻ !_Có một điều tuyệt đối là mọi thứ điều tương đối_
-
02-06-2010, 07:10 PM #43
-
02-06-2010, 07:20 PM #44
Sau một chuyến du lịch sâu và dài ,bữa nay mình đã bình phục và ra viện về nhà rồi ;chỉ còn hơi đau nhức ở vai chút chút ,cái khổ là chân có " hoa chân " mà đành phải ngồi một chỗ không đi đâu được vì không thể chạy xe ( dù là xe đạp ) ; muốn đi thì phải đi bộ hoặc đi xe buýt hoặc phải có người chở .hix,hix !?
một lần nữa cám ơn tất cả các bạn đã quan tâm _ nhân dịp có giải mở rộng tại Hóc Môn , các bạn xuống xem đánh giải thì mời đến nhà mình chơi cho biết nhà ( thông cảm là nhà hơi thiếu chỗ ngồi ).Lần sửa cuối bởi dohuuthuc, ngày 02-06-2010 lúc 07:24 PM.
-
02-06-2010, 09:36 PM #45
sau cơn mưa trời lại sáng,ca mổ thành công,xin chúc anh sớm bình phục và vượt qua khó khăn hiện tại
-
03-06-2010, 02:37 PM #46
Chức mừng bác Thực. Hẹn gặp bác thứ 7 này nhé.
Ngoài kia tuyết rơi đầy,
Em không đến bên Anh chiều nay...
Không có em vuốt ve đêm này
Đôi mắt anh xanh xao hao gầy...
-
03-06-2010, 03:25 PM #47
-
05-06-2010, 10:09 AM #48
Hôm nay mới vô tlkd, mới biết tin bác thực bị tai nạn và ca mổ cũng thành công. Chúc bác sớm bình phục và lãnh đạo clb khq đi lên hơn nữa.
Bác Chủ tịch Kỳ Hội Quán bị tai nan !
Đánh dấu