Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Cà phê Đen - Trang 105
Close
Login to Your Account
Trang 105 của 151 Đầu tiênĐầu tiên ... 55595103104105106107115 ... CuốiCuối
Kết quả 1,041 đến 1,050 của 1510

Chủ đề: Cà phê Đen

  1. #1041
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    DALAT
    Bài viết
    529
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hehe,tội nghiệp lão già to lớn của tôi. Hẳn lão đang dằn vặt lắm. Có bao giờ lão muốn quẳng đi mớ kiến thức bách khoa của mình, quay về với MẸ tự nhiên như post trước của lão?
    Người Nhật tinh tế nên tinh xảo lắm.

  2. Thích Tontu, ChienKhuD, trung_cadan, Thợ Điện, Aty đã thích bài viết này
  3. #1042
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    836
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tôi chưa xem, cũng chưa tìm hiểu về thơ Haiku nên không biết cấu trúc của bài thơ thế nào. Nhưng có lẽ đọc thơ Hai ku phải liên tưởng tới cái cảnh mà nội dung bài thơ muốn nói.
    Tôi thấy thơ phải có trật tự, có vần, nhưng không quá gò bó và cũng không quá dễ dãi mới hay. Thơ Haiku có cái kiểu dứt câu buông lửng để cho người đọc phải suy ngẫm cũng giống như ca trù vậy, nhưng ca trù ngoài hình ảnh ra còn nói lên được cái thất tình lục dục của nhân tình thế thái.

  4. Thích Tontu, ChienKhuD, kt22027, roamingwind, trung_cadan, toan2324, Thợ Điện, Aty đã thích bài viết này
  5. #1043
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi roamingwind Xem bài viết

    Có cái gì không bình thường. Có cái gì máy móc trong lối sống này.

    Bây giờ lại thấy mấy bài Haiku. Lại trật tự ngăn nấp .

    Nhớ mang máng câu chuyện thiền này. Có người bỏ quê đi cầu đạo lâu ngày trở lại quê, người đồng hương hỏi học được gì thấy được gì. Ông ta đáp -- "con mắt thì ngang lổ mủi thì dọc". Ngắn gọn.

    Tuy nhiên khi đem ngắn gọn làm kích thước thì nó lại thành trật tự ngăn nấp. Không có sinh khí.
    Ông Gió đi lòng vòng một loạt mấy nuớc để rong chơi với phu nhân xem ra ông suớng hơn cả Truơng Vô Kỵ thời truớc rồi .tôi có lần hỏi các vị Lat ma -Tại sao không bao giờ thấy các ngài đi giảng pháp ở Japan ,các ngài cũng chỉ cười cười không nói .Gặng hỏi mãi thì có ngài thương cho sự ngu dốt của mình nên gắng gượng trả lời -Dân tộc ấy ngã tuớng rất lớn lại đuợc huân tập tinh vi từ thơ ấu ,bao nhiêu tầng thế thì pháp nào nói cho lọt

    Những dàn nhạc của Nhật như Tokyo Quartet chơi rất chính xác nhưng không có hồn ,họ chắc ít khi đọc Lão Tử để thấm cái chất -Cực khéo duờng như vụng -Thông tuệ duờng như có dung mạo kẻ ngu
    Tính cách thế nên người Nhật làm đồ dùng thì thật tuyệt ,nguợc lại đồ chơi lại kém .Nói gì những đồ chơi cao cấp như tranh , điêu khắc ,những món thường thường thôi họ loay hoay cả gần thế kỉ vẫn không sao làm ra đuợc những món như LV hay Gucci
    Đồ chơi phải do dân tộc có máu chơi làm ra như đàn thì phải vùng Barcelona ,Andalucia nơi đó có những nghệ nhân sẵn sàng phơi một mặt gỗ ra mưa nắng cả chục năm để lão hóa các sớ tạo nên sự cộng huởng âm thanh khi rung .Người Nhật thì cho vào máy lão hóa vài tiếng là xong họ làm gì có cái thú để cho thời gian tự làm việc .họ không có những công trình nghệ thuật tuy thế đó vẫn là giống dân thượng đẳng
    Bác và ông K nghe nhạc thêm nữa không để tôi gửi ? hay là ngán rồi hehe

  6. #1044
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vẫn nghe rỉ rã đó bác Lâm. Bác cứ làm tiếp, nhưng đừng vội. Mới mua cái smart phone đang kiếm cách chuyển nhạc qua đó. Có đều cái này cũng hại, có lần hai vợ chồng ngồi nghe nhạc bác cho, đang nghe guitar cổ điển của John Williams vợ hiền nói -- "sau anh không còn chơi guitar cho em nghe nữa ?". Chết mẹ chưa !!
    "Anh bỏ lâu quá làm sau chơi?", "Nhưng em vẫn muốn nghe anh chơi".

    Chơi guitar lại thì cũng vui, tuy nhiên phải bỏ cờ Vua? Một ngày có vài tiếng rãnh thôi. Sau đó tôi im luôn .

    Nghe tới piano cổ điển của Yindi Li, vợ hiền nhìn qua nhìn lại không thấy bác thâu Lang Lang có nói "ông này có taste giống mình". Vợ hiền đánh giá Lang Lang không băng Yindi Li. Tôi định nói "ổng là sư phụ mình chứ giống cái gì" tuy nhiên bậc sáng đạo phải biết lúc nào im cái miệng khi nói chuyện với vợ .


    Hôm nay ĐKVĐ Anand thua Carlsen một ván trong trận VĐTG cờ Vua. Chắc tôi phải sữa soạn bản "Tình Lở" gởi tặng Anand, cho một cuộc tình với Caissa nữ thần cờ Vua.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  7. #1045
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hồi đó tôi thù hãng đĩa Gramophone Deutsch của Đức vì tại sao mời Lang Lang thu đĩa .Tôi đánh giá tay này thấp vô cùng nhưng cũng hiểu cho rằng china có cả tỉ dân cũng phải để người ta buôn bán nữa chứ .Bà xã bác có gout âm nhạc hay ghê không bị những cái lòe loẹt qua mắt .chọn nhạc cho người như thế nghe thật không uổng công

    Hôm nay chợt nhớ người thi sĩ tóc trắng và cuộc rượu Sông Mao mấy mươi năm truớc

    Mai sau dù có bao giờ

    Ðêm phù cát dù bên ngoài trời rất lạnh
    Nhưng trong ngôi nhà tranh của thiếu úy Hồ Ban
    Có tình bạn nồng nàn như ly rượu chôn nhiều năm dưới đất
    Có câu chuyện tình thi vị man man

    Có khi nghĩ trời sinh một mình ta là đủ
    Vì đám đông quậy bẩn nước hồ đời
    Nhưng lại nghĩ trời sinh thêm bè bạn
    Ðể choàng vai ấm áp cuộc rong chơi

    Vì đàn bà người nào cũng như người nấy
    Nên ta bảo mình thôi hãy quên em
    Nhưng đàn bà đâu phải người nào cũng như người nấy
    Nên suốt đời ta nhớ nhớ, quên quên

    Dù mỗi ngày ta xé đi năm mươi tờ lịch
    Nhưng thời gian đâu có chịu trôi nhanh
    Dù đen bạc là nơi cố xứ
    Nhưng đi biền biệt cũng không đành


    Uống đến khuya thì nghe ông đọc bài thơ này .tôi cắc cớ hỏi Thiếu úy Hồ Ban có phải là thằng cha định thiêu chết Quan Công ? Ông cười sằng sặc nói - thằng đó chứ còn thằng nào .tôi hỏi tiếp -Nhưng cha đó sống từ thời Tam quốc mà chẳng lẽ sống dai đến tận bây giờ
    Ông cười hô hố nói tao đưa nó vào thơ vì khoái cái cảnh nó đã sắp mồi lửa hết rồi ,một phát là đi đời ông râu dài nhưng tò mò ghé mắt qua khe cửa nhòm một phát rồi kêu lên ...Đúng người nhà giời ...,xong mở cửa cho ông dẫn hai bà chị kia đi trốn lẹ lẹ .Cảm cái tính nghệ sĩ người xưa làm việc theo hứng nên tao phong chả làm thiếu úy hehe

  8. Thích tamthaplucke, toan2324, huyenmapu, Tontu, ChienKhuD, kt22027, trung_cadan, Aty đã thích bài viết này
  9. #1046
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1,540
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Kỳ này có nhiều bài hay quá, chỉ đọc thôi chứ không dám mon men. Thôi thì đành bấm LIKE cho thỏa thích.
    Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.

  10. Thích toan2324, huyenmapu, Tontu, ChienKhuD, Thợ Điện, kt22027, trung_cadan đã thích bài viết này
  11. #1047
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bác Aty cứ nói cho đã miệng đi chứ. Tán dóc mà.

    Thấy bác cũng xem cờ Vua tôi thật thích. Mình thật ra không chơi giỏi, bỏ lâu lắm rồi bây giờ chỉ nghiên cứu thôi.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  12. Thích toan2324, Tontu, Aty, ChienKhuD, Thợ Điện, kt22027, trung_cadan đã thích bài viết này
  13. #1048
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,092
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Xã hội Nhật có nhiều cái hay, nhưng như mọi thứ, thành công đều có giá phải trả. Trên thế giới chỉ có nước Nhật là có từ riêng cho chứng "làm đến chết" (Karoshi), Nhật có tỷ số tự vận cao lắm. Xã hội Nhật đặt sự thành công và mặt mũi quá nặng nên bề ngoài rất tươm tất, mọi thứ đều có qui luật vô hình, nên người Nhật rất máy móc nơi công cộng. Nên khi về đến nhà, vào phòng kín họ xì ra những cái bị nén. Người Nhật có tỷ số cuồn dâm cao lắm, nước Nhật có nhiều đồ chơi người lớn ghê gướm đến mức điên khùng.

    Lúc trước tôi có xem một phim Nhật, lâu quá nên tôi quên tựa rồi. Nhưng đại khái là câu chuyện về 2 gia đình. Cả hai người chồng đều bị thất nghiệp, nhưng vì mặt mũi với bà con và gia đình, nên cả hai đều "đi làm" mỗi ngày. La cà chốn công viên. Hai người này là bạn nhau, đôi khi gặp nhau ngoài đường, chào hỏi, cười nói. Nhưng sau khi quay lưng thì người này đã nghĩ thấu người kia đang làm gì vì cả hai đều có tư tưởng giống nhau. Một người tìm được việc lau chùi và cũng vì mặt mũi nên ông rất khốn đốn khi gặp vợ đang đi shopping khu ông làm. Còn người bạn kia tìm mãi không được việc nên giết vợ và tự tử. Trong lúc lau chùi người chồng lượm được một bao tiền khá lớn, phản ứng đầu tiên là giấu đi và tìm cách đem tiền về lo cho vợ con. Nhưng cũng vì mặt mũi với bản thân, và những giá trị anh đã được dạy từ nhỏ, anh buồn rầu đem tiền trả lại. Vợ anh cũng biết là anh đóng kịch, nên cũng đóng kịch theo chồng để cho bề ngoài được yên ổn. Nhưng đóng kịch bị stress quá nên cô này tìm người bạn trai cũ, sắp ngoại tình nhưng lại giực mình cũng vì mặt mũi với bản thân và những giá trị đã được dạy. Cô về tìm chồng, hai người không nói với nhau, nhưng ôm nhau khóc. Phim chỉ có thế nhưng rất hay, nó cho thấy nội tâm của người Nhật, và sức ép của xã hội mạnh đến thế nào.

    Lúc trước tôi có viết về chàng trai bên bờ hổ và một thương gia. Ngẫm lại thương gia đó là người Nhật, sau khi nghe chàng thi sĩ ngâm thơ, ông thấu được câu ông nghe từ Việt Nam trong một chuyến thương vụ "làm cho lắm tắm cũng ở truồng"

    Khi khác có giờ tôi sẽ bịa tiếp chuyện thương gia giúp vui cho các bác

    @bác Lâm
    Nhạc của bác quí lắm xin đừng ngưng hehe, nhưng không gấp đâu, phần này tôi nghe lâu lắm mới hết.

    @bác PhiHuong
    Thôi không Haiku cũng được, bác cho đọc thêm vài bài thơ của bác đi cho tôi còn học hỏi nửa chứ

    @bác Gió
    Tôi bữa giờ cầu cho Anand thua, chỉ có thua anh này mới bắt đầu chơi mạo hiểm hơn, xem hay hơn nhiều.

  14. #1049
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,092
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đọc nhiều bài của bác Lâm càng thấy phục bác. Những bài thơ, những chuyện này nọ mấy chục năm mà bác nhớ từng lời từng chữ. Đã có kiến thức sâu rộng lại có nhiều tài quá, tài nhớ dai nữa chứ!

  15. Thích saolaichan9, toan2324, Tontu, Aty, ChienKhuD đã thích bài viết này
  16. #1050
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1,540
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    He he bác Wind, mình cũng muốn chém lắm, nhưng đúng vào đề tài mình không biết gì để chém thì cũng nên dựa lưng học hỏi. Cám ơn bác đã động viên .
    Nói về cờ vua thì mình thuộc loại kém, nhưng cũng muốn tham gia phong trào. Tuy chưa hiểu được các nước của đại cao thủ, nhưng tim cũng đập mạnh theo mỗi nước đi. Coi trực tiếp thiệt là hào hứng. Lại thấy mấy chuyên gia luận cờ sôi nổi ( nhưng không nghe được gì ).

    Chân dung nhà luận cờ Norway, Hans Ola Lahlum ( ông ít tóc ):



    Ông Anand thấy hơi khó chịu khi phải trả lời phỏng vấn sau ván thứ 5 của giải:




    Carlsen chơi cờ mù:
    Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.

Cà phê Đen
Trang 105 của 151 Đầu tiênĐầu tiên ... 55595103104105106107115 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68