Kết quả 521 đến 530 của 1510
Chủ đề: Cà phê Đen
-
14-08-2013, 10:56 AM #521
Hai ông Gió và Kt .Tôi đã làm nhạc vào trong Flash drive 16 gb truớc nghe đỡ nhe .Rồi sau này khỏe khỏe tí lại làm tiếp dòng nhạc Latin và Contemporary .Trong đó gần như đầy đủ các tuyệt tác Classical musíc Từ Bach tới Max Bruch do các danh cầm chơi như Andras Schiff ,Pogorelich .guitar thì có hầu hết mọi danh cầm classical cũng như flamenco .Mai tôi ra post office gửi theo địa chỉ hai ông (không có gì thay đổi phải không ).Bây giờ đi nghỉ chút hơi mệt mệt rồi
-
Post Thanks / Like - 8 Thích, 0 Không thích
kt22027, Bến Tre, toan2324,
Alent_Tab, tamthaplucke, saolaichan9, ChienKhuD, Tontu đã thích bài viết này -
14-08-2013, 11:46 AM #522
Bác K, Wind: Mình không biết họ nghĩ thế nào lại cho dân mang súng khơi khơi ra đường...theo tôi thì không nên!
Bác Lâm: Sức khỏe của bác ra sao ạ? Chắc giờ này bác cũng chuẩn bị đi ngủ?! Có gì trò chuyện với bác nhiều hơn. Chúc bác được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và bình an.
Anh Tý: Cứ uống coffee đều đặn, mỗi ngày 1 ly coffee. Anh Tý uống đặc hay lỏng? Tôi uống đặc không được. Phải uống cách giờ ngủ mấy tiếng thì mới ok. Hôm nào uống sát giờ ngủ thì coi như khỏi ngủ đêm đó luôn, hihi. Bệnh nghiền coffee là bệnh chung của mấy ông. Nhưng tôi thích nhất là ly "Cà Phê Đen TLKD".Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
- Krishnamurti -
-
Post Thanks / Like - 9 Thích, 0 Không thích
kt22027, Bến Tre, toan2324, trung_cadan,
Alent_Tab, tamthaplucke, roamingwind, saolaichan9, ChienKhuD đã thích bài viết này -
14-08-2013, 11:50 AM #523
Trực giác con người thật lạ. Hôm nọ bỗng dưng thấy mình bị xe tải tông chết tươi thế mà hôm sau xém bị tông thật. Đang xi-nhan qua đường thì chiếc xe tải từ phía sau vượt xe khác, thấy mình đang sang trái tài xế vội đánh lái sang phải. Lúc ấy mình vội tăng ga sang trái thật nhanh nên tránh được cú húc. Nếu mình thắng lại hoặc đánh ngược tay lái về bên phải thì giấc mơ đã thành sự thật rồi
.
Có lẽ mình sống được tới giờ cũng là do trực giác. Bạn bè thời đó chết rất nhiều do rắn cắn, sốt rét, bom mìn... Bao lần thoát chết nghĩ cũng may. Thời ấy trong đám chăn trâu mình hay đi tìm trâu hộ cho mọi người. Trâu bò đi lạc không ai tìm được vậy mà mình tìm ra. Quái thật!Bận lòng chi nắm bắt
-
Post Thanks / Like - 10 Thích, 0 Không thích
kt22027, Bến Tre, toan2324, SNAJDAN (L) #narliza, trung_cadan,
Alent_Tab, tamthaplucke, roamingwind, saolaichan9, Tontu đã thích bài viết này -
14-08-2013, 12:18 PM #524
Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 14-08-2013 lúc 12:22 PM.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
Post Thanks / Like - 7 Thích, 0 Không thích
-
14-08-2013, 12:42 PM #525
Nhân bác Đ. kể chuyện đụng xe.
Có lần lâu lắm rồi đang chạy xa lộ về đêm. Xa lộ bên này mổi chiều 4, 5 lane chạy, tôi đang chạy lane trong nhất vì đang chạy chậm. Freeway bên này chậm cũng là 60 miles một giờ (96 kilo mét); thốt nhiên thấy cái xe trước nó ngừng, không phải thắng lại ... mà ngừng. Tôi vội đạp thắng gấp, thằng đàng sau tôi nó hút đuôi tôi sợ đụng xe trước nên để xe chạy qua lane kế bên trái, thằng bên trái đụng thêm một cái, và hình như bị thêm cái nữa ... cuối cùng tôi không biết làm sao mà xe tôi từ từ vào được trong lề mà tôi vẫn không sao, Có thể là 2 hoặc 3 xe tông mình. Vậy mà không một xe nào đứng lại. Có một xe cũng tấp vào lề, thấy tôi bước ra có vẽ không sao nó chạy đi luôn. Tôi đi ngược lại cái xe ngừng giữa freeway. Nó bị chết máy hay bể bánh gì quên rồi. Lấy tên và điên thoại của bà đó để làm nhân chứng là tôi bị người ta đụng để khai bảo hiểm rồi từ từ lết cái xe về, mông đít và cửa người lái xác xơ hết mà nó vẫn còn chạy
Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao bửa đó tô không bị gì cả.Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 14-08-2013 lúc 12:48 PM.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
Post Thanks / Like - 8 Thích, 0 Không thích
-
14-08-2013, 01:05 PM #526
Vừa ăn fast food vào đọc còm các bác đây!
-
Post Thanks / Like - 4 Thích, 0 Không thích
-
14-08-2013, 01:09 PM #527
Tiện có ông Tontu ở đây tôi hỏi chút! em thấy con dog và cat nhà em mỗi lần ốm là nó nhịn ăn hai ba hôm chả ăn uống gì hết! sau đợt nhịn ăn thì nó khỏi liền em đang thắc mắc có phải nhịn ăn vài bữa là chữa được bệnh không?
Tối qua đi làm nhậu linh tinh vài trận về mệt quá cơm tối không ăn sáng hôm sau đi ăn phơ thấy ngon hẳn, người khỏe hẳn ra!
các bác lúc nào người yếu thử nhịn ăn xem, có giống em không
-
Post Thanks / Like - 5 Thích, 0 Không thích
-
14-08-2013, 01:17 PM #528
Chào bác D
May quá bác nhỉ?
Theo quan điểm của Hội Thông Thiên Học thì đó là một trong những dấu hiệu của con mắt thứ ba đang phát triển khả năng này. Thường gặp ở những người đã và đang nghiên cứu về "đạo" và đời sống "tâm linh", sẽ giúp phát triển về giác quan này. Tuy nhiên, không phải ai cũng có được khả năng ấy. Người ta xem nó như là một cái "gift" vậy. Trước khi giác quan này phát triển, người này phải trải qua nhiều gian truân thử thách, những khó khăn, những chấn động về đời sống tinh thần, hoặc về thể lý, etc...trước khi giác quan đó được bùng nở. Những điều mà bác D đang trải nghiệm đó là giai đoạn khởi đầu của một quá trình khai mở tâm trí. Có được điều này là rất quý bác ạ. Tôi có một vài người bạn cũng từng có được trực giác này. Sau này, các giác quan của thế vía cũng tự nhiên được khai mở luôn. Họ thấy được những điều mà mắt mình không thể thấy được, tai mình không thể nghe được, thậm chí trí con người cũng không thể hiểu được một cách trọn vẹn. Và lẽ đương nhiên, chỉ có những ai đã từng trải nghiệm thì mới hiểu được mà thôi. Riêng cá nhân tôi thì mừng cho bác khi giác quan này được phát triển theo một chiều hướng tốt bác ạ.
Thật lòng mà nói tôi có nhiều điều muốn chia sẻ với các bác và quý anh em lắm...vì nó là những trải nghiệm từ chính bản thân tôi mà có, cộng thêm với những học hỏi từ nhiều nơi.
Mà thôi...đành phải dừng tại đây vậy. Mình chia sẻ ít, bác hiểu nhiều.
Lần sửa cuối bởi Tontu, ngày 14-08-2013 lúc 01:22 PM.
Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
- Krishnamurti -
-
Post Thanks / Like - 7 Thích, 0 Không thích
-
14-08-2013, 01:18 PM #529
Chào bác Tontu, Aty uống cofee thì phải đặc nếu mình pha ở nhà. Ra tiệm thì có sao uống vậy không dám ý kiến gì hehe.. .Nhớ hồi xưa mình thường pha 1 kg cà phê cho khoản chừng trên 70 phin. Lúc pha thì phải chế nước lên cái nắp cà phê, đặt phin lên cho cà phê rút nước từ dưới, 2 lần như vậy rồi mới châm nước từ từ vô cái phin. Vì Aty ở ngay xứ cà phê nên ghiền uống đậm. Cho đến bây giờ thành thoái quen rồi. Ở Mỹ có bán cà phê Pháp ( tiêm Viêt nam ) trong cái lon màu vàng, chừng 1/4 kg . Uống cũng ngon lắm. Bác Tontu và các bác nhà mình thử đi. Bây giờ người ta ra thêm mấy cái máy pha cà phê nguyên chất, chất lượng ly cà phê tuyệt hảo, chỉ có điều là phải mua cà phê xử dụng cho cái máy ấy mới được. Công phu quá ha các bác. Hôm trước Aty có sưu tầm mấy tấm hình cà phê vỉa hè ở châu Âu, nhưng nó lạc đâu mất tiêu. Hôm nào tìm được up lên các bác coi chơi vui nhe.
Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
-
Post Thanks / Like - 5 Thích, 0 Không thích
-
14-08-2013, 01:19 PM #530
Công ty em có thằng Dave xếp em, nó ngưới Úc lợn- thằng này tính đàn bà thôi rồi- nó biết chửi bằng tiếng Việt ngọt lắm- mới sang hay uống beer cùng nó dạy em chửi bằng tiếng Anh, nó lấy ngón tay làm thành vòng tròn rồi để cái ngón trỏ ở giữa rồi chỉ mấy cô văn phòng đó cười ré lên big big cu... he he!
-
Post Thanks / Like - 2 Thích, 0 Không thích
Cà phê Đen
Đánh dấu