Kết quả 541 đến 550 của 1510
Chủ đề: Cà phê Đen
-
16-08-2013, 03:17 AM #541
Cám ơn các bác có lời hỏi thăm .Tôi hiện nay cũng khá mệt nên không vào web nhiều ,chung qui cũng vì không chịu giữ gìn ,ham hố quá độ ,ăn nhiều uống khỏe ,nhảy nhót đến đau thắt cả thận mới thôi .Bây giờ phải nằm im ,van tim muốn nghẹt vì cholesterol rồi ,thở khá khó ,phải diet luyện tập lại nếu không muốn bị đi mổ .Hy vọng công phu liên tục vài ba tháng chắc ổn .Thôi chúc các bác vui vẻ sinh hoạt ,khi nào tôi khỏe khỏe chút anh em ta lại chém gió hàn huyên cho thỏa tình tri ngộ
-
Post Thanks / Like - 12 Thích, 0 Không thích
huyenmapu, PhiHuong, nhachoaloiviet, kt22027,
Alent_Tab, toan2324, Tontu, Aty, Bến Tre, trung_cadan, ChienKhuD, roamingwind đã thích bài viết này -
17-08-2013, 04:09 AM #542
Bác Thợ Điện thử uống mỗi ngày 1 ly sinh tố cà chua chín để cà chua tẩy ruột nhé. Em sưu tầm thấy:
Cà chua chứa nhiều vitamin B, kali giúp giảm lượng cholesterol xấu căn nguyên gây nên các bệnh liên quan đến huyết áp. Vì vậy, cà chua rất hữu ích trong việc ngăn ngừa đột quỵ, đau tim và các biến chứng về tim khác. Chúc bác sớm bình phục .Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
-
Post Thanks / Like - 11 Thích, 0 Không thích
PhiHuong, nhachoaloiviet, kt22027,
Alent_Tab, ChienKhuD, toan2324, Tontu, Bến Tre, BaKjen, roamingwind, trung_cadan đã thích bài viết này -
18-08-2013, 01:45 PM #543Chào quý bác và anh em
Gửi quý bạn cùng thưởng thức một lối chơi đàn thật độc đáo.
Bảo người thân vào đây xem nhé.
Chúc quý bác và anh em một cuối tuần thật nhiều vui và bình an.
Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
- Krishnamurti -
-
Post Thanks / Like - 8 Thích, 0 Không thích
PhiHuong, nhachoaloiviet, kt22027,
Alent_Tab, ChienKhuD, tamthaplucke, toan2324, Aty đã thích bài viết này -
18-08-2013, 04:35 PM #544
Thật là độc quá luôn bác Tontu.
Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
-
Post Thanks / Like - 6 Thích, 0 Không thích
-
19-08-2013, 10:16 AM #545
“Thiên nhiên như bà mẹ đảm đang, khéo léo, đã tính toán, lo liệu đủ cho mọi loài thì cứ yên tâm mà vui sống. Chim muông, muôn loài nhởn nhơ bay lượn, chúng đâu có khổ nhọc lo cái ăn, chúng đâu cần gieo trồng, chăm bón mà vẫn không bị chết đói. Vậy tại sao chúng ta phải lo? Chúng tôi ai cũng ăn đủ 3 bữa trong ngày và cũng không mấy quan tâm tới chuyện ăn uống”.
"Họ cho rằng sự xuất hiện, tồn tại của các tôn giáo chứng minh rằng con người đã quá dã man, độc ác, và sự hiếu thắng, sân si đang hiện hữu. Tất cả người dân trong bộ tộc đều bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau."
Sống thánh thiện, an tâm... hèn chi không bệnh tật và tuổi thọ trung bình đến 100.
http://vtc.vn/394-408914/phong-su-kh...loai-nguoi.htmBận lòng chi nắm bắt
-
Post Thanks / Like - 7 Thích, 0 Không thích
-
19-08-2013, 11:19 AM #546
@ChienkhuD: con người bản chất là nửa phần con và nửa phần người- cái ác không thể không có trong mỗi người - nó ít hay nhiều do môi trường sống và giáo dục hình thành nhân cách từ bé thôi- Những người theo đạo Thiên chúa giáo mỗi khi họ làm điều gì không phải thường hay có có buổi lễ rủa tội để khiến con người thanh thản hơn, những người đi chùa chiền cúng hàng tỷ đồng vào chùa ví họ ăn tiền bẩn nhiều quá không làm thế không thể ngủ được mỗi đêm.
Trưa rồi mời các bác ăn fast food với em nhé - 1 cái bánh mì 1 cái xúc xích nhỏ - 1 đĩa salad dưa chuột một cốc sinh tố xoài
-
Post Thanks / Like - 3 Thích, 0 Không thích
-
20-08-2013, 07:30 AM #547
Cám ơn bác Lâm nhiều, 16G nghe chắc lâu lắm mới hết hehe. Vừa gửi PM cho bác, mong bác sớm khỏe lại.
-
Post Thanks / Like - 3 Thích, 0 Không thích
-
21-08-2013, 02:11 PM #548
Nghe cái này nhớ tới bác Phi. Lã Bố của bác nè ...
không phê không tính tiền cà phê !!Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
Post Thanks / Like - 5 Thích, 0 Không thích
-
21-08-2013, 02:36 PM #549
Hôm nay vợ mệt người bảo mình tự xử cơm chiều. Mổi lần tự xử cơm thì cái tâm tánh thầy chùa của tôi lại được cơ hội thao túng. Đem gạo yến mạch (oatmeal) ra nấu, bỏ hai cái trứng vào, rồi thêm vài loại đậu. Có thể thêm một ít chao. Thế là làm một chén ngon lành. Vợ đi qua đi lại nhìn chén cám heo của tôi lắt đầu. Ăn cái gì cũng sống mà, tôi cười nhe răng.
Nói chuyện thầy chùa. Cuối tuần đi ăn với người quen, mới hơn 40 mà nó đã bị ung thư cổ, cũng nhẹ thôi nên qua khỏi. Sợ quá bây giờ thường ăn chay. Nó rủ đi ăn chay. ok. Đâu có xa lạ gì với mình. Vào đó vừa ngồi xuống bàn chợt thấy ba ông thầy bận áo vàng ngồi cách hai bàn. Tôi quây mặt qua nhìn hoài. Cái dĩ vãng nó trở lại, ai nói nhìn phụ nữ mới nhớ kỷ niệm. Nhìn thầy chùa cũng nhớ kỹ niệm. Cái thời ăn uông ngủ đi ra đi vào toàn là thầy chùa. Có cái gì nhè nhẹ thân quen khi nhìn áo vàng. Không biêt mình làm cái chuyện đó bao nhiêu lần rồi. Lần này đổi tong xem có khá hơn không.
Không biết ông Lâm Thợ Điện ra sau rồi, chắc lúc này ăn cháu yến mạch mệt nghĩ (hạ mở xấu trong người).Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
Post Thanks / Like - 6 Thích, 0 Không thích
-
21-08-2013, 10:18 PM #550
-
Post Thanks / Like - 2 Thích, 0 Không thích
Cà phê Đen
Đánh dấu