Kết quả 571 đến 580 của 1510
Chủ đề: Cà phê Đen
-
31-08-2013, 04:59 AM #571
Các ông thân mến
Mấy hôm nay mệt quá ít lên chơi nhưng lòng vẫn nhớ đến các ông, tuy cũng có chút bực bội vì hao quá .Năm nay không làm việc no insurance mà tụi bác sĩ lại charge nhiều quá hết xét nghiệm rồi thứ hai lại phải chụp CT phần đầu vì hay bị choáng .Nghĩ phát cáu ,mình thì tuy ăn chơi nhiều thật nhưng bù lại cũng công phu cả đời không chút lơ là nay vuớng vào vài cái bệnh vặt chẳng ra làm sao cả .Thôi sợ đếch gì sống như châm ngôn của người Tạng Nếu mình phải chết , đã chết có gì mà lo lắng
Oong Gió và ông K .Thứ hai tôi đi bệnh viện mới gửi cho các ông đuợc sure là địa chỉ vẫn như cũ .các ông tha lỗi cho sự chậm trễ vì mỗi lần ra xe là mắt hoa đầu váng phải nhờ người khác chở .Chúc các ông vui cuối tuần ,lúc này ngủ không có phụ nữ thấy có tí trống vắng nhưng lại khoan khoái .Thế mới lạ!
-
Post Thanks / Like - 7 Thích, 0 Không thích
-
31-08-2013, 05:31 AM #572
Bác Lâm giủ được sức khỏe là tụi này vui rồi, lúc nào gửi cũng được. Bác Lâm ráng ngủ chay thời gian khỏe lên thì bù đấp lại, lo gì
Lúc khó khăn là lúc có cơ hội vựot lên chính mình thấy rõ mình hơn, chuyên này bác Lâm cũng biết.Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
Post Thanks / Like - 2 Thích, 0 Không thích
-
31-08-2013, 09:11 AM #573
Bác tlkd_aty dùng lệnh này để add các nick mấy anh em hay chơi ở đó thời gian 8h đến 12h Pm
/buddy add tên nick
/ follow tên nick để đến nick cần chơi
/ who tên nick xem nick đó đang ở đâu
có tlkd_tac, tlkd_dok, tlkd_cubean, tlkd_ducanh, tlkd_kiemgo ...hay chơi trên đó
Em chơi cũng khá thừng xuyên - hẹn bác tối nay nhé!
Bác tontu: em bỏ chơi sw lâu lắm rồi- giờ đánh cờ tay hoặc nghiên cứu tàn cục thôi- bác có tài liệu gì quý thì share cho anh em nhé!
- Bác Lâm cố giữ sức khỏe tốt nhé! bless you!
- Bác Kt và CKD chắc đợt này bận việc quá cũng ít lên nhỉ?
Mục cờ quốc tế của bác Gió hút khách quá nhỉ - chắc do ảnh hưởng các ván đánh của Lê Quang Liêm và commet khá hay của bác gió - em cũng chơi cờ vua từ nâm 6 tuổi- thích lắm nhưng giờ thường chơi cờ tướng nhiều hơn.
-
Post Thanks / Like - 4 Thích, 0 Không thích
-
31-08-2013, 11:27 AM #574
hihi... chơi cho vui mà bác Alent. Có Liêm thì chợ đông, không có Liêm thì chợ lèo tèo vài mạng. Tuy nhiên tôi bình loạn trước vui cho mình, sau vui cho các bác thích cờ Vua, nên có Liêm hay không khi có thời giờ là bình loạn xạ lên
.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
Post Thanks / Like - 2 Thích, 0 Không thích
-
31-08-2013, 12:43 PM #575
-
Post Thanks / Like - 3 Thích, 0 Không thích
-
31-08-2013, 02:31 PM #576
Mời các bác cùng Aty thưởng thức cà phê đen kem whisky nhé. Bác nào thích nồng độ thì cho thêm vài muổng cà phê.. rượu.[IMG]
[/IMG]
Lần sửa cuối bởi Aty, ngày 31-08-2013 lúc 02:35 PM.
Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
-
Post Thanks / Like - 4 Thích, 0 Không thích
-
31-08-2013, 10:37 PM #577
Chú Lâm đã khỏe lại chút chút rồi ạ. Chúc chú mau khỏe ngày ngày vào chơi với mọi người cho vui chú ah.
Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích
-
Post Thanks / Like - 4 Thích, 0 Không thích
-
31-08-2013, 11:31 PM #578
-
Post Thanks / Like - 4 Thích, 0 Không thích
-
01-09-2013, 12:17 AM #579
Đây là tiệm .... nhà đó bác wind.
Cà phê này là do đứa bạn chỉ cách làm, uống cũng thú vị lắm.
Thành phần gồm:
Đường cát vàng,cà phê, kem loại làm bánh sinh nhật và 1 ít whisky. Uống nóng hoặc uống lạnh. Tất cả pha vừa tùy theo mỗi người. Trời mưa mà uống nóng thì mình thích lắm. Bác wind thử 1 ly rồi cho xin ý kiến nhé.Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
-
Post Thanks / Like - 5 Thích, 0 Không thích
-
01-09-2013, 02:08 AM #580
Cám ơn Huyền cháu thật dễ thuơng chẳng bù cho các ông bạn chú .Hôm nay thong thả ngồi đọc com mới thấy các ông ấy mắng mình ghê quá ông Tôn thì bảo đáng kiếp vì ăn uống vô độ ,giai gái vô biên khéo đau cả thận nữa .Ông Gió thì mắng không chưa đủ lại còn mang cả kinh Phật ra thuyết nữa mới thỏa lòng .Hỡi ơi cái thân nghiện ngập bị người nhiếc mắng còn dám trách ai !.Hôm nay khỏe khỏe tí đọc đuợc bài thơ làm nhớ Đà lạt quá các ông .Nhớ quán cà phê Lục Huyền Cầm của vợ chồng Lê Uyên Phuơng .Nhớ truờng Couvent des oiseaux có Michelle đọc thơ Appolinaire
Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Et nos amours
Faut-il qu'il m'en souvienne
La joie venait toujours après la peine
......
Passent les jours et passent les semaines
Ni temps passé
Ni les amours reviennent
Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Dưới cầu Mirabeau dòng Seine lờ lững
Trôi cả tình ta
Nhớ không em ?
Niềm vui sẽ đến theo sau nỗi muộn phiền
....
Năm tháng trôi đi
Quá khứ , tình yêu đã rời xa vĩnh viễn
Chỉ một điều không bao giờ thay đổi
Dưới cầu Mirabeau lặng lẽ dòng Seine.
Mọi thứ đã mất hút vào hư vô chỉ còn lại dòng sông thuơng nhớ
-
Post Thanks / Like - 8 Thích, 0 Không thích
huyenmapu, roamingwind, tamthaplucke, Bến Tre, PhiHuong, Aty, Tontu, trung_cadan đã thích bài viết này
Cà phê Đen
Đánh dấu