Kết quả 701 đến 710 của 1510
Chủ đề: Cà phê Đen
-
09-09-2013, 09:25 PM #701
Bác Tôn là tín đồ Ki tô thuần thành nên ông ấy còn nặng về kinh điển .Ông Phi vốn tiêu sái coi đời là một cuộc rong chơi .Tam giáo ba nhà ông ấy gom sạch ,mọi cái trên đời đều xem nhẹ .Suốt ngày chỉ thích rong chơi bên làng Không có đâu ,lòng thì lãng mạn suơng khói nhưng lập luận lại hết sức chặt chẽ thực dụng
Đối khẩu với ông ấy phải xuất kì bất ý công kì vô bị mới đuợc ,theo đuờng mòn dễ bị ông ấy dẫn vào rừng
@ ông D ơi ,công phu thiền định không phải để đối phó mà là tìm cho ra cái chỗ không liên hệ với sự kiện .Phật ngồi thiền định dưới gốc cây ,500 xe tứ mã chạy qua lòng vẫn không xao động vì đã chứng đuợc cái chỗ lìa
Phật nói Lìa cho đến chỗ không còn cái để lìa nữa Ông cứ thế, cứ thế .
Ắt trọn !
-
Post Thanks / Like - 7 Thích, 0 Không thích
-
09-09-2013, 10:58 PM #702
-
Post Thanks / Like - 9 Thích, 0 Không thích
huyenmapu, kt22027, LêMinhKhuê, Thợ Điện, PhiHuong, Aty, ChienKhuD, roamingwind, trung_cadan đã thích bài viết này
-
10-09-2013, 12:42 AM #703
Hôm qua thì các ông bàn kỳ đạo, hôm nay qua tâm đạo. Ông Đ vài tuần nay vắng bóng cứ tưởng bị ma nữ tại công sở rủ đi bia ôm ai ngờ ông một thân một mình đi vào những ngỏ nghách thâm sâu của tâm thức. Cái góc cà phê đen này lắm điều thú vị. Gái trai đàn địch ăn uống rượu chè không chừa cái gì, và những ông tăng bỏ chùa đi rong.
Nói thẳng ra thì chùa không có ly nước để uống. Lời ông Thầy ngày xưa. Mà câu đó là nói thẳng rồi. Vì nó quá đơn giãng. ai ngu cúng dường để được cái đơn giãng ? Phải là triết lý cao siêu, cảnh giới thiên đàng địa ngục gì đó cho gây cấn. Thì chùa phải làm vậy thôi, nếu không ly nước đâu mà uống? Vì vậy mà cảnh chùa nhiều khi thấy phát chán, cái gốc đã mất thì nói kinh nói phật cũng chỉ là nói chơi cho vui, là lời ma. Bồ Đề Đạt Ma ngồi tại Thiếu Lâm chín năm mà chỉ có Huệ Khả tâm nặng lòng đau vấn đề như búa kề cổ từ xa tới cầu, sư sãi trong chùa Thiếu Lâm không thấy động đậy.
Nhân nghe bác Phi nói đại chiến cao tăng nhớ chuyện chùa. Viết vài hàng cho xã ức chế.Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 10-09-2013 lúc 12:54 AM.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
Post Thanks / Like - 5 Thích, 0 Không thích
-
10-09-2013, 01:07 AM #704
Vốn liếng English của mình nó ít ỏi quá, nhưng bài nhạc này của Lobo là 1 trong những bài đã như hớp hồn thằng thanh niên mới lớn Aty. Hình như từ các đĩa Anna thì phải.
Mời các bác cùng thưởng thức.
Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
-
Post Thanks / Like - 4 Thích, 0 Không thích
-
10-09-2013, 02:54 AM #705
Ông Tý nói chiện dễ thương, quá đi thôi, nếu tôi mà là đàn bà thì tôi sẽ hư hỏng với ông mất thôi ( lời lão Lâm đệ)
Nam bộ đặc sản là trái sầu riêng, dừa, chôm chôm - mắm cá, hồi bé vào nhà bà cô mê mấy món này nhất
-
Post Thanks / Like - 7 Thích, 0 Không thích
-
10-09-2013, 03:31 AM #706
@Bác Thợ. Hôm nay đã nhận được 16GB nhạc bác gửi. Cái này nhọc công bác thật, phải chọn từng bản mà thâu. Thế là sẽ tha hồ nghe nhạc độc, vợ hiền gởi lời cám ơn bác cho những bài Chopin.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
Post Thanks / Like - 5 Thích, 0 Không thích
-
10-09-2013, 04:52 AM #707
Không có chi ông Gió .Vợ ông vui tất nhiên là trong tình bằng hữu tôi cũng có tí công đức .Tôi cũng rảnh nên đang từ từ làm thêm các thể loại khác ,đang lọc lựa Well-Tempered của Bach nửa thích Glenn Gould nửa thích Richter .Mấy hôm nay cứ đắm đuối nghe hoài .Sao Bach không bao giờ rời nhà quá 50km mà làm nhạc bay bổng gầm trời cuối đất thế .Giá mà Pogorelich chơi thì tôi sẽ chọn ngay không ngần ngại .Muốn viết một bài về Pogorelich quá nhưng ngại đụng cham cuộc thi Chopin lần 10
Thôi để tạm khúc Allemande trong English suite 3 .mời ông thuởng thức
-
Post Thanks / Like - 7 Thích, 0 Không thích
Alent_Tab, kt22027, tamthaplucke, Aty, SNAJDAN (L) #narliza, toan2324, ChienKhuD đã thích bài viết này -
10-09-2013, 05:10 AM #708
Sáng dậy làm ly cà phê tlkđ cho tỉnh ngủ. Mấy bài nhạc bác Lâm đưa lên nghe hay quá. Dạo này nghe lời bác tập đàn thật chậm tự thấy mình có chút tiến bộ. Thích thật!
Bận lòng chi nắm bắt
-
Post Thanks / Like - 6 Thích, 0 Không thích
-
10-09-2013, 11:34 AM #709
Alent lại ghẹo nữa rồi. Nói nhỏ với Alent nè : mình nịnh đầm là nr.1 đó nhe.
Alent phong trần quá. Đi lung tung sướng thiệt.
Hôm nay lại được thưởng thức thêm 1 bài nhạc quá hay của bác Thợ Điện.Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
-
Post Thanks / Like - 3 Thích, 0 Không thích
-
10-09-2013, 12:39 PM #710
Quán cà phê này dạo này vui quá vậy các bác. Rất vui khi thấy bác Điện mạnh khoẻ vui vẻ trở lại. Nhạc bác lựa thì phải hay rồi hehe.
@bác Thợ Điện, cám ơn số nhạc bác gửi cho. Đúng là công phu lắm đó, đây là một trong những món quí nhất mà tôi nhận được. Món quà chọn lọc nghệ thuật mà, hàng này hiếm lắm. Như bác tôi cũng thích Bach lắm, tuy tôi không phải dân nghe sành điệu nhưng tôi biết được trong cách viết nhạc của Bach có một điểm rất đặc biệt và khoa học. Những nốt nhạc của ông nó như một series được gói trong một series hơi giống như fractal vậy. Chắc bác đã đọc qua cuốn Godel, Escher and Bach. Cuốn này hay lắm, rất thích hợp cho bác Gió, CKD và Nhachoaloiviet.
Tôi biết bác Điện là một cao thủ cờ, nhưng có ngờ đâu bác cao quá! Trần Quới chấp bác 3 tiên, thì bác cũng cao cờ quá trời rồi.
@bác Phi Hương
Lâu lâu mới được đọc bác viết và phân tích cặn kẻ, tôi vẫn hay đợi được đọc thơ của bác và rất muốn được bác nhận làm đệ tử chơi cờ hehehe. Nhớ có dán cờ bác phế xe thì thắng mà nếu chạy xe thì chết, đủ biết bác là thuộc vào bật đại tướng rồi hehehe. Các GM cờ vua hay nói "trong trận đấu, người cao hơn hay được may mắn hơn" cũng có thể nói nom na là bác vui quá trời khi thấy mình đi được một nước quá cao, hoặc bác ép ghê quá nên đối phương mới để cho bác đi được nước cao. Ngẫm lại bác Điện nói đúng, trong tận cùng mình cũng chỉ muốn được cho mình hehehe
@bác Tôn
bài chia sẻ của bác hay lắm. Tôi nhớ hình như lúc trước tôi với bác và bác Gió có bàn qua về chuyên làm phước tích đức... Tôi thì nghĩ nếu mình làm phước để được một cái gì đó, thì thật ra mình đã làm cho chính mình phần nào rồi. Tuy vậy tôi vẫn ủng hộ việc này vì nó tốt thật, tốt hơn là không làm gì hết hehe.
Tin cà phê mới! Lúc trước tôi có viết về một thị trấn nhỏ ở Mỹ, thị trấn này chỉ có 1 công dân mà thôi. Người đó là người Việt. Ông này mùa thị trấn này với giá 900 ngàn đô la. Nay ông ta đang biến nơi đây thành một trung tâm phân phối cà phê Việt Nam hiệu PhinDeli hehe http://en.wikipedia.org/wiki/Buford,_Wyoming Hình trong trang này thì nói là có 2 người, đó là chủ cũ cùng với vợ ông. Sau này chỉ còn có ông Phạm Đình Nguyên mà thôi.
Lần sửa cuối bởi kt22027, ngày 10-09-2013 lúc 12:43 PM.
-
Post Thanks / Like - 4 Thích, 0 Không thích
Cà phê Đen
Đánh dấu