Kết quả 1 đến 10 của 1510
Chủ đề: Cà phê Đen
Threaded View
-
13-08-2013, 12:47 AM #11
Chà, câu hỏi nầy khó trả lời quá bác roamingwind. Hà Nội thì bác liên lạc với anh Trung_cadan. Nghe nói anh ấy thường đi uống với mấy chị em. Chắc chắn anh ta biết nhiều nơi. Nha Trang thì con đường doc theo bờ biển quán nào cũng ngon và thơ mộng nữa. Saigon có quán Piano ở đường Hồ Xuân Hương chơi nhạc hòa tấu theo yêu cầu cũng . Rồi thì quán window gần nhà thờ Đức Bà. Quán Vườn Đá quận 11 cũng đẹp. Còn nhiều nữa nhưng hôm nào bác roamingwind về thì chác chắn sẽ có sự tiếp đón đặc biệt. Cà phê lại có quán trong sáng, cũng có quán trong tối. Cho nên đi uống quán lạ thì phải hỏi cho kỹ. Bác roamingwind dự định lúc nào về vậy ? Chỉ cần bác lên tiếng muốn uống cà phê ở Sàigon( theo từng loại hình: nhạc hay, quán sang, quán tao nhả, quán bình dân, quán đánh cờ tướng giao lưu không đánh độ v.v...) thì Aty xin đi cùng với bác, nếu có cơ hội. Cũng nên giới thiệu với bác quán New Link. Quán này thì hơi xa với trung tâm Sàigon 1 chút. Nhưng cũng thuôc loại tầm cở. Quán có phòng lạnh nếu khách muốn ngồi bên trong. Có cả karaoke, đánh cờ tường và thức ăn sáng đến tối. Aty hôm trước có dịp làm 1 tấm hình kỷ niệm,
đang giao lưu với anh áo xanh hút thuốc chử A. Bên trong là sư phụ Tiến và hình như bà xả anh Tiến,chị áo vàng.
Lần sửa cuối bởi Aty, ngày 13-08-2013 lúc 12:49 AM.
Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
Cà phê Đen
Đánh dấu