Kết quả 1 đến 10 của 1510
Chủ đề: Cà phê Đen
Threaded View
-
14-08-2013, 01:27 AM #11
Tối hôm qua đi clb tập thể dục, mua thẻ hội viên mà lâu quá rồi không dùng. Trong đó có cái phòng kiến rộng lót ghổ dùng cho các lớp tập thể như yoga, aerobic, v.v.. Sau giờ thì thành viên có thể dùng làm nơi thư giản, tập nóng người. Tôi thường vào đây làm những đông tác nóng người. Tôi thường làm bài nhiệt thân pháp học được lúc học Hồng Gia La Phù Sơn, làm cái này xong bao nhiêu gân cốt nó lỏng ra xong rồi thì đi bơi đã lắm.
Nói vậy chứ cả hai năm rồi không tập tành gì hết. Vào đây gặp ông Lâm thì ổng cổ võ mẹt tập tành làm gì trước sau cũng đi. Ở lâu thêm một ít có lợi gì. Ông này hay thiệt nói gì người nghe cũng êm tai.
Hôm qua khi sắp làm xong bài nhiệt thân pháp thấy có một ông lớn tuổi, chắc cũng ngoài sau mươi, vào lúc nào mình không để ý, bận quần dài áo thung đi những bước đi khiêu vũ. Ông đang luyện. Một tay ôm vòng ngang ôm đào một tay đưa lên. Và ông đi. Vòng theo vòng đôi khi nghiêng người xuống "dip" đào. Lúc đó tôi đã xong rồi và ra ngoài cửa kiến nhìn vào. Cứ nghĩ tới bác Lâm. Và cũng nghĩ bác Lâm không cần luyện nữa rồi. Ông này chắc đang học lớp khiêu vũ.
Rồi nhớ lại Kathy, người bạn cùng học nhảy swing với mình bao năm trước. one two three one two three rock step. Nhiêp điệu của swing. Chỉ vậy thôi mà nó ra thiên biến vạn hoá.
Bác Lâm chắc biết swing há ?Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
Cà phê Đen





Đánh dấu