Nhắc tới anh Mai Thanh Minh lòng tôi lại thấy buồn ! gặp anh ấy lần cuối khi anh tham gia giải Đấu Thủ Mạnh tại HN, anh ngạc nhiên hỏi tôi "Hưởng đánh cho đội nào" tôi nói: "em làm trọng tài" anh gật đầu rồi thủ thỉ tâm sự "Hà Nội rét nhỉ, lúc nãy đi qua mấy phố định mua cái áo mà chẳng biết mua ở đâu", tôi bảo "ra em lấy xe máy đèo anh đi mua". Mới đi được mươi bước anh dừng lại nói "không có Nón đi làm sao được ?" tôi chợt hiểu anh đang nói về mũ bảo hiểm, ngập ngừng một chút anh nói tiếp " thôi, hưởng về đi, anh cũng về luôn cùng các anh em trong đội", tôi dặn dò "nếu thế thì anh nhớ rẽ qua nhà anh Đinh Trường Sơn đi nhé, thiếu cái gì cứ bảo anh ấy". Chẳng ngờ sau mùa giải năm đó không còn gặp anh nữa !.