Kết quả 621 đến 630 của 1510
Chủ đề: Cà phê Đen
-
03-09-2013, 01:09 PM #621
Bác Chiến biết cái tools và phần mềm đi săn tự động không? nguyên lý hoạt độgn của nó cũng hay ra phếch, bác thuê một khu rừng cài đặt hệ thống camera + súng săn- và một số thiết bị khác những cái này kết nối với máy tính nối mạng- cái này cũng kết nối được cả với smartphone nữa.
bác không cần ở đó - nhiều khi ngồi caphe bác mở smartphone xem có con thú nào vào khu đó - "khi thú vào có phát ra tín hiệu role điện từ" bác chỉ click chuột như trò chơi bắn gà ý - súng ở khu rừng tự động bắn - có kết quả được hay không hiển thị luôn trên màn hình
cái này đắt ra phếch - hôm ngồi cafe chờ 2 tiếng em cũng bắn được con nhím rừng
-
Post Thanks / Like - 3 Thích, 0 Không thích
-
03-09-2013, 01:17 PM #622
Cả phần mềm lẫn tools giá hơn 3 ngàn - em thì đếch có tiền mua đao- nhưng thằng bạn nó có mới được biết- thực ra nguyên lý nó phát triển cũng khá bình thường thôi - y như trò bắt gà ý- nhưng thực lắm- bên Tàu nó nghĩ là cái trò này
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
ChienKhuD đã thích bài viết này
-
03-09-2013, 01:26 PM #623
định mệnh là chử người ta dùng để diển tả cái gì người ta không hiểu được. Cái chử đó mờ mờ không rỏ nghỉa.
Vài trăm năm trước đâu ai ngờ là đống sắt có thể bay. Nếu thấy chiếc máy bay chắc họ dùng một chử gì rất mơ hồ không rõ nghĩa.
Tại vì mình không thấy rỏ sự hoạt động phía sau nên gọi là định mệnh thôi.
Không có cái định mệnh đâu. hihi... Anh Gió gặp chị Gió là một sự sắp sẵng. Khoái nhau quá thì kỳ này đi kiếm nhau thế thôi. Nghĩa là người này đưa mình niềm vui thì mình đi kiếm người đó để được thêm vui. Sắp sẳn là vậy. Cái gọi là tình yêu nghĩa là "mình được (hoặc hy vọng được) thường vui từ người này". Mình không có yêu ai nếu mình không nghĩ là người đó đem vui cho mình đâu.
Nhìn cho kỷ lại đời sống mình thì sẽ thấy cái lý ở dưới, và sẽ thấy là không có định mệnh.
Nếu có định mệnh thì ông Phật ông Chúa thúc đẩy mình tu hành làm gì? Nếu định mệnh của Gió tôi không cách nào đắc đạo thì tu làm chi ?Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
Post Thanks / Like - 3 Thích, 0 Không thích
-
03-09-2013, 01:29 PM #624
Hay lắm bác gió- mải hàn huyên mà em quên cả ăn- em chạy đi đổ xăng vào bụng đã hẹn các chiến hữa lúc khác nha!
-
Post Thanks / Like - 2 Thích, 0 Không thích
-
03-09-2013, 04:41 PM #625
Hơ hơ, mấy hôm rày không thấy anh CKD, bây giờ có thời gian kịp để chạy vô quán viết cái LIKE xong, lật tay lên coi đồng hồ, lại dông tiếp cho kịp giờ đón nàng tan ca. Có tất bật quá vậy không bạn hiền CKD ?
Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
-
Post Thanks / Like - 3 Thích, 0 Không thích
-
03-09-2013, 07:41 PM #626
He he cảm ơn anh Tý. Nói theo kiểu dân gian là đàn ông chỉ thật sự yên ổn khi nào họ... chết mà anh, còn sống là còn lu bu, vướng víu, đam mê đủ thứ. Lên đây nghe mấy ông kể chuyện, tâm sự sướng quá.
@Alent: trò đó tôi không biết bác ơi. Từ lâu rồi bản năng săn-giết của tôi không còn nữa. Vừa rồi lễ 2/9 về nhà ông anh làm heo rừng đãi mà ăn không vô. Nhìn họ đập đầu con heo mà lòng đau quá...Bận lòng chi nắm bắt
-
Post Thanks / Like - 4 Thích, 0 Không thích
-
03-09-2013, 11:28 PM #627
bỏ qua cái chuyện giết hại sinh linh cho thú vui của mình, mà ông Đ ớn lạnh
...
trời ơi !! cũng phải động tay động chân chút xíu chứ ông Tab? Cái này chỉ phẩy phẩy ngón tay thôi. Săn cái gì kỳ vậy ??
Làm nhớ chuyện Hoàng Tử Bé và Thợ Săn. Hoàng Tử Bé dại cách cua đào rất hay. Tôi học cua đào từ cuốn sách đó.Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
Post Thanks / Like - 2 Thích, 0 Không thích
-
03-09-2013, 11:32 PM #628
Hôm qua mình làm khách (guest) vào CXQ ngó nghiêng, chợt thấy bác Aty nên ghé vào xem bạn mình chơi thế nào. Nhìn những nước đi cương đoán dáng dấp của một tay cờ giang hồ rất khoái !, nay nhớ được một chút post lên để các anh em nhàn lãm.
-
Post Thanks / Like - 4 Thích, 0 Không thích
-
03-09-2013, 11:45 PM #629
@ChienkhuD: Nó là trò chơi công nghệ chứ tôi cũng sợ nhìn thấy cảnh săn bắn chém giết lắm- nhà giết con gà còn chẳng dám làm vì sợ- chiều chó, mèo, chim còn hơn cả người- Mùa đông còn ôm mèo ngủ. Ăn uống cũng chỉ thích mấy món muoi lạc canh Sấu thôi
-
Post Thanks / Like - 3 Thích, 0 Không thích
-
04-09-2013, 01:03 AM #630
Bác Phi ơi, ván đó em đâu có đánh ra nước như bác up lên đâu. Bác chỉ ghẹo em thôi. Thấp lè tè thủ như em cũng may Alent và CuBean nương tay chứ đánh thẳng tay thì em làm sao chịu nổi.
Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
-
Post Thanks / Like - 3 Thích, 0 Không thích
Cà phê Đen
Đánh dấu