Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Cà phê Đen - Trang 72
Close
Login to Your Account
Trang 72 của 151 Đầu tiênĐầu tiên ... 2262707172737482122 ... CuốiCuối
Kết quả 711 đến 720 của 1510

Chủ đề: Cà phê Đen

  1. #711
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,092
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tặng bác Aty, chắc bài này làm nhớ lại thời thanh niên uống cà phê nghe Santana. Bài này với tôi có ít kỉ niệm, học nhảy ballroom lần đầu tiên, được ông thầy dạy nhảy cho học với một em đẹp quá mình lúng túng nhảy không được gì hết hehe



    thì ra Bác Điện cũng thích Toni Braxton. Nhắc cô này tôi lại nhớ tới sức mạnh đồng tiền. Tôi có đọc trong một tạp chí về Toni. Cô được phát hiện khi đang đổ xăng, vừa bơm xăng vừa hát. Ba cô là một mục sư, nghiêm túc vô cùng, không cho con rời nhà trể, sống rất chừng mực và đúng qui luật gia đình. Nhưng khi Toni nổi tiếng, kiếm được tiền rồi thì làm video hơi mát mát chúc cũng okie luôn hehe.

  2. #712
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ông Tôn mấy hôm nay dỗi vì bị ông Phi phản bác ,tôi lại về hùa đứng ngoài la hét luợc trận nên ông ấy buồn tình đi tìm Hạnh phúc nơi đâu các ông ạ
    Ông há không biết chúng tôi thuộc loại tinh quái hay sao ? ông càng dỗi lại càng chọc cho đến phát khóc lên mới thôi hihh .Loanh quanh vài bữa rồi ông cũng phải quay đầu về núi thôi .Còn chốn nào hơn chốn này .Hóa ra ông còn rất trẻ nên không biết rằng người ta chỉ dùng những lời cay đắng chì chiết với người thân mình thôi sao
    Ông Aty nhắc Lobo Thời bấy giờ bên nhạc Pháp hùng cứ là Christophe





    có bài Domino nghe rất tình lời việt Khánh Ly


  3. #713
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1,540
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bác kt nói đúng quá. Cái thời Santana làm mưa gió cho tuổi trẻ chúng ta phải ngẩn ngơ vì lối nhạc sống động gỏ cóc cóc. Trở lại với thập kỷ 1980 mà được nghe những bài Santana thì quán cà phê sẽ hết ghế vào giờ cao điểm ( từ 20h đêm trở đi ).
    Bên cạnh đó thì bác Thợ Điện cũng nhắc tới Christophe mà em nghĩ là thần tượng của giới sinh viên trường TÂY thời ấy. Em cũng có một số bài của Christophe, tuy không hiểu gì tiếng Pháp nhưng cũng thích quá giọng ca của ông ấy .
    Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.

  4. Thích huyenmapu, dangtrang90, Tontu, Alent_Tab, kt22027, Thợ Điện, ChienKhuD đã thích bài viết này
  5. #714
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi kt22027 Xem bài viết
    Những nốt nhạc của ông nó như một series được gói trong một series hơi giống như fractal vậy. Chắc bác đã đọc qua cuốn Godel, Escher and Bach. Cuốn này hay lắm, rất thích hợp cho bác Gió, CKD và Nhachoaloiviet.
    Ông KT này kinh thật, ngõ ngách gì cũng có mặt ông. Vừa gởi hàng bán trên ebay, vừa khoa học máy tính, thêm vất lý lý thuyết, bữa trước nghe nói đang chế bẩy chuột.
    Có đọc Godel Escher and Bach lúc hồi đại học. Cuốn hơi dày nên đọc nữa chừng rồi ham chơi chuyện khác .
    Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 11-09-2013 lúc 12:10 AM.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  6. Thích Tontu, ChienKhuD, Alent_Tab, kt22027, Thợ Điện đã thích bài viết này
  7. #715
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    ]Ông Kt này gớm thật đúng là đủ món ăn chơi .Tôi thích Glenn Gould vì lối đánh cách tân khi chơi Bach .lúc ông mới đàn ai cũng phản đối nhưng nghe lâu thì dữ thật .Người Nga rất sành sỏi môn chơi cổ điển này Truớc khi Van Cliburn đoạt giải Tchaikovski mang vinh quang về cho nuớc Mỹ .Họ đã mời Glenn Gould qua đó chơi rồi ông chơi một loạt Well-Tempered 1&2 suốt bốn tiếng Khán đuờng nhạc viện Moscow không còn chỗ suốt bẩy ngày Người Nga trải thảm đỏ đón cậu bé 15 tuổi từ phi truờng
    Thuở bé còn nằm nôi khi bà chị tập đàn sai nốt nào là ông ré lên khóc ,phải đánh lại cho đúng mới im .Ông mất vì bị xuất huyết não một thiên tài điên loạn vĩ đại nhất trong số các dương cầm thủ ,ông có cái tật là khi đàn hay hát theo và cái ghế ngồi đàn là ghế bố thì mới thoải mái chơi đuợc
    Ông đang chơi Partita số 2

  8. #716
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ổng ngồi cái ghế cụt ngũng, đi đâu cũng đem theo, mà chơi hay thật.

    Sáng nay nghe John Williams chơi Giuliani trong "CD" của bác Lâm, đã thật. Ít khi nghe violin và classical guitar cùng chơi như vầy.

    À bác Lâm có biết tại sao Đặng thái Sơn sau này không chơi nữa không? Nghe nói ông dạy bên Canada.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  9. #717
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tôi có biết và biết rất rành kể cả khi ông dạy học ở nhạc viện Tokyo ,biết qua lời kể của Martha Argerich giám khảo cuộc thi ,qua anh Đỗ TM ở Nhật và qua chính thiên tài Pogorelich ở cuộc thi Chopin lần mười .Nhưng thôi, thích kể lắm mà lại ngại .Có điều tôi phục những hãng đĩa huyền thoại như Gramophone,Decca ..Họ rất tinh đời .Ông nghĩ sao khi một thí sinh bị đánh rớt ở vòng hai mà họ sẵn sàng kí hợp đồng nhiều triệu dollar để thu đĩa độc quyền trong khi người thắng giải họ lại không hề quan tâm Nhiều năm sau đó mới cho thấy nhỡn quan họ là ghê guớm

  10. #718
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,092
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    @bác Lâm
    Tôi nghĩ rất nhiều về các thiên tài, nhất là về nhạc và số, càng tìm hiểu thì thấy cái óc con người siêu quá. Như ông Gould này đã nghe ra nhạc từ lúc nằm trong nôi chứng minh là óc người đã có một mối ăn khớp với các làn sóng thiên nhiên hoặc nhân tạo. Tôi đã từng chứng kiến một em gái có thể nói đúng frequency của âm thanh ở mức độ chính xác của computer! Nếu óc nhận ra làn sóng âm thanh, thì nó chăc cũng có thể nhận ra các loại sóng khác, và đó có thể là giác quan thứ 6 mà nhiều người đang tìm hiểu. Chắc bác Tontu rành về món này hehehe. Tôi cũng mê đủ thứ, nhưng kẹt là mê không đến nơi đến chốn bác ơi, nên suốt đời cứ ương ương dở dở. Phải chi mê như bác, mê đến cái vui chạm cái đau khổ thì không chừng bây giờ tôi là tay cao cờ có thể tiếp chiêu của bác rồi.

    @bác Gió
    Tôi đang lưỡng lự không biết có nên tiếp tục lấy bản quyền bẩy chuột không. Thằng mechanical engineer nơi tôi làm nó nói là tốn khoảng 3 ngàn, nhưng khi tôi hỏi một người khác thì nó nói có thể tốn tới 10 ngàn lận! Lúc thoải mái tôi đã làm không ngần ngại nhưng dạo này kinh tế khó khăn, có sự "góp ý" của bà xã nên không dễ như xưa nữa hehehe. À cái thằng tôi hỏi về bản quyền mới đúng là thứ dữ. Thằng này người Đài Loan, nơi làm việc của nó toàn là máy móc để làm các hàng mẫu. Nào là máy tiện, máy in 3D, máy đo điện, máy gì cũng có hết. Nó ngồi đây thí nghiệm tối ngày, ở dưới lầu thì là tiệm bán cà phê và bánh ngọt, cũng của nó luôn! Bên kia đường có phòng hợp free cho học sinh, kỹ sư, bác sĩ... đầy đủ tiện nghi hoàn toàn miễn phí. Cũng của nó luôn! Nó dùng nơi đây đễ giao lưu và tìm khách cho phòng kế bên, nó cho mướn văn phòng làm việc cho các kỹ sư và các chuyên gia khác. Văn phòng này cũng của nó luôn! Lợi hại nhất là thằng này vừa làm ăn quán cà phê, văn phòng, địa ốc, design và chế biến... mà nó lại là một bác sĩ y khoa, còn hơn thế nữa nó có post doctor degree nữa! hahaha học cao hơn bác sĩ không mở phòng mạch mà lại là dân làm ăn mà giỏi về các ngành kỹ thuật, tôi gặp lần đầu tiên.

  11. #719
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1,540
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hôm nay, như mọi hôm, vẫn 1 chén cơm nguội dằn bụng trươc khi đi làm. Ghé quán cà phê để thưởng thức mấy bài nhạc của bác kt, của bác Thợ Điện. Cỏi lòng như ấm lên. Kỷ niêm ngày nào chợt hiện về. Buồn vui lẩn lộn.
    Hạnh phúc mà bác Ton nói đã đến trong Aty ,là ở đây rồi. Nếu giờ này có vài hàng COM của bác Ton thì tri thức của mình thêm phần mở mang. Bác Ton đâu rồi nhỉ? Hay là ông này chạy qua Mễ buôn thuốc tây về Cali cũng không chừng ?. Trúng quả nhớ dành cho Aty 1 ít để mình uống nước mía Phuớc lộc Thọ nhe bác Ton.
    Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.

  12. #720
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Aty Xem bài viết
    Hay là ông này chạy qua Mễ buôn thuốc tây về Cali cũng không chừng ?
    Chà ông nay biết nhiều chuyện quá há. Cái thời mà bên đó gọi là bao cấp, bên này họ qua Mễ mua thuốc Tây gởi về cho thân nhân bán lấy tiền sống.
    Phải qua Mễ vì bên đó mua thuốc không cần toa.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  13. Thích kt22027, dangtrang90, Tontu, Thợ Điện, trung_cadan, Aty, ChienKhuD đã thích bài viết này
Cà phê Đen
Trang 72 của 151 Đầu tiênĐầu tiên ... 2262707172737482122 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68