Ông Phi rất rành xe nghe nói là biết rồi ,xe đời 71 hay 72 là tay lái cao mầu mận chín ,xấu nhất là đời xe 68 bình xăng dẹp lép ,xe Vespa Sprint vì chạy bằng lap nên tiếng nổ cách nhau rất xa tong một phát rồi khoảng 6 giây sau mới tong phát nữa vì có 2 thì .Nhật làm xe 50cc thì ngon ấy vậy mà làm xe 90cc lại dở hay bị hỏng phần điện.Hồi đó chiếc 67 của tôi cũng độ lên chạy ác lắm đôn dên xoáy nòng không thua gì xe bọn cướp giật ,đặc biết xe 67 khi bóp côn vào nó lướt đi êm ru .Bởi thế khi các ông không nghe tiếng xe mà chỉ nghe tiếng trả số cóc cóc nhẹ nhẹ là biết sắp có thằng giựt đồ mình lập tức lấy qua phải cho nó mất đà ,sau đó chân co lại sẵn sàng tống cho một đạp là nó chúi nhủi
Ông D ý gì khi nói con người ở chung lâu sinh ghét nhau .Ông cứ cho ông Tý ở chung với em bé kháu khỉnh ngồi tựa xe 67 này xem ông ấy có vồ lấy quấn quít suốt ngày cho mà coi .Lạ gì tính ông ấy nữa !

Những bức ảnh ông Tý chụp coi đã quá .Tôi thích lắm phải save vào coi dần dần không thôi bão tố nổi lên mất mẹ nó hết thì khốn .Trước đây ngu quá không save mất bao nhiêu hình của ông và ông Gió