Kết quả 1 đến 10 của 1510
Chủ đề: Cà phê Đen
Hybrid View
-
06-01-2014, 12:41 AM #1
Ông D này vì thân tình với ông Tý nên hết lời binh vực chứ theo tôi thấy không phải vậy đâu .Dù rằng chữ kí ông Tý rất hiền lành nói lên kẻ biết lẽ tiến thoái trong cuộc đời như là cầm được tất buông được .Chao ơi một sự tự chế đáng khâm phục ! Nhưng thật ra gái mà bị ông ấy túm được có chạy đàng trời đời nào ông ấy buông .Phu nhân ông ấy lưỡng quyền to cao thuộc cách Quyền đại vừa thành công tài chính vừa thành công trong cách nghiêm trị sự lẳng lơ .He he tôi rất thương ông ấy khắc tinh ở ngay trong nhà .Càng thấy người xưa thâm sâu
Xưa núi Chung Sơn có loài rắn rất độc bị cắn chỉ bước được 7 bước là lăn ra chết .gọi là Thất bộ đoạn hồn .Người biết thì trong 7 bước đó vơ bất kỳ loại cây lá nào nhai nuốt đi thì đó là thuốc giải .Nguyên tắc âm duơng mà ông ,những lưỡng cực luôn sát cạnh nhau đùn đẩy tạo thành vũ trụ
Nhất Âm nhất Duơng chị vị đạo .Hệ từ thượng truyện đã bảo ông quên rồi sao nếu quả quên thì phải xuống xe vấn ông Phi gọi là đình xa vấn lộ
Hí hí chọc ông Tý chơi thôi chứ bạn bè mình sao mình phải biết chứ .Uống với nhau ly rượu chơi với nhau ván cờ còn hiểu được ít nhiều tính người huống hồ ông ấy là bạn mình suốt cả năm rồi không biết sao được có điều có cơ hội là phải dội nước sôi vào chỗ yếu ông ấy để ông ấy nhảy nhót cho mình khoái
-
06-01-2014, 10:39 AM #2
-
06-01-2014, 11:48 AM #3
Lần sửa cuối bởi PhiHuong, ngày 06-01-2014 lúc 12:06 PM.
-
06-01-2014, 12:13 PM #4
Bao lâu nay mới được đọc cái comment khoái thế này, mà thỉnh thoảng cũng phải nhầm nhọt trượt mục tiêu để lão ấy biết cái 'chi chi' cũng chẳng hay hớm gì đâu.[/QUOTE]
Ông Phi quá ác độc .Tôi cũng hiểu là cháu nó không thích từ trong tiềm thức tay nó mới trượt đến chỗ ấy nên vờ nói lỡ tay cho tôi khỏi ngượng, nào ngờ ông lại vạch ra rạch ròi cái chỗ ấy khiến lòng tôi tê tái mà cháu nó cũng đứng ngồi không yên .Nói thẳng thì đau lòng ông chú già nên mới vờ lỡ tay rồi chữa lại ,làm thế tôi càng đau hơn .Tôi tủi thân quá hết trẻ lại đến già thay phiên đay nghiến thế này tôi chịu sao thấu
-
06-01-2014, 01:24 PM #5
Ông Phi quá ác độc .Tôi cũng hiểu là cháu nó không thích từ trong tiềm thức tay nó mới trượt đến chỗ ấy nên vờ nói lỡ tay cho tôi khỏi ngượng, nào ngờ ông lại vạch ra rạch ròi cái chỗ ấy khiến lòng tôi tê tái mà cháu nó cũng đứng ngồi không yên .Nói thẳng thì đau lòng ông chú già nên mới vờ lỡ tay rồi chữa lại ,làm thế tôi càng đau hơn .Tôi tủi thân quá hết trẻ lại đến già thay phiên đay nghiến thế này tôi chịu sao thấu[/QUOTE]
Một nụ hôn gió gửi tạ lỗi chú ạ
Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích
-
06-01-2014, 09:17 PM #6
-
06-01-2014, 09:39 PM #7
-
06-01-2014, 11:56 AM #8
Ông D binh vực tui thì tui xin cám ơn, nhưng phải binh kiểu nào len lén thôi. Bác Lâm là người sáng mắt, ổng thấy hó héng là chợp ngay, rồi tiện tay xách cây Phán Quan lên cho tui mấy đòn. Hi hi, bị đòn mà còn sướng quá đây
.
Bác nói là em có khắc tinh trong nhà quả không sai. Trước khi cho em đi ăn PHỞ thì vợ làm cho em 1 tô bún riêu và 1 tô cơm hến, tráng miệng nhẹ với chén chè hạt sen. Xong rồi cho em tự do ăn phở. Lúc này chỉ có nhìn cho vui thôi. Hi.Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
Cà phê Đen






Đánh dấu