Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Mèo mướp
Hybrid View
-
14-12-2012, 05:35 PM #1
Bài văn hay quá bác Lâm à!
Ngày còn bé quê cháu sao hiếm chó và mèo lắm, cả làng được mấy nhà nuôi.
Mùa đông năm đấy, trời hanh khô. Như thường lệ, bố cầm theo một chiếc đèn ra đồng soi ếch. Đêm hôm đó đang ngủ bỗng nghe tiếng mèo kêu, hóa ra là bố đưa từ ngoài cánh đồng về. Bố bảo nó bị chó làng bên đuổi sang bên này, lúc qua sông bố thấy nên vớt nó về. Con bé thích quá chạy ngay khỏi giường ôm nó vào lòng, chú mèo đen tuyền run sợ và rất yếu ớt. Hôm sau, tan học cái là chạy thật nhanh về chứ không vòng qua đường khác kiếm cỏ gà với đám bạn nữa. Nhưng buồn thay, bị rơi xuống sông lại vào đêm lạnh giá nữa cộng với nỗi sợ xua đuổi của đàn chó, nó thật sự bị ốm nặng rồi. Ủ ấm bao nhiêu nó cũng không khỏi run run. Nấu cá, tôm trộn vào cơm nó cũng ko buồn ngồi dậy mà ngửi nữa. Vậy là mỗi lần nấu cơm, con bé đều đổ thêm 1 ít nước để lúc sôi múc ra lấy hồ bón cho nó. Hai tuần liền, tâm trí lúc nào cũng để vào nơi con mèo, chẳng đến bữa nó cũng vào bếp thổi sưởi ấm cho mèo... Niềm vui nho nhỏ của nó là ngồi đọc truyện tranh rách nát trên đống rơm khô bên cạnh chú mèo đen ấy. Một buổi chiều cả nhà ra đồng hết, còn mỗi con bé và cu em trai ở nhà, bón cháo, mèo ko nuốt nữa, sao chân tay nó lại cứng ra như này, con bé ko hiểu mới chạy ngay ra đồng gọi mẹ. Mẹ cuống lên chạy về, tới nhà thì nó... chẳng còn nữa.
Chiều hôm đó, trời vẫn nắng, thóc trên sân vàng óng, nhưng mùa đông chưa bao giờ lại lạnh hơn thế
Mèo mướp
Đánh dấu