Kết quả 1 đến 10 của 11
Chủ đề: Bài văn Tấm Cám Version mới nhất
Threaded View
-
20-12-2012, 11:29 PM #10
“Nhất y, nhì dược, tạm được bách khoa, sư phạm bỏ qua, nông dân xin kiếu…”. Đó là câu cửa miệng của bọn chúng mình thời bắt đầu đăng ký thi vào đại học
Các bạn tớ cũng thế bấy giờ chả ai chọn ngành sư phạm cả, những đứa tự ti mới chọn ngành sư phạm. Thật ít người giỏi mà chọn ngành sư phạm thời bấy giờ lắm các bạn ạ...
Việc cơm, áo, gạo, tiền và bệnh thành tích là nguyên nhân chính dẫn đến chạy đua lấy thành tích cao trong ngành giáo dục. Tớ còn nhớ ngày trước chả bao giờ điểm môn Làm Văn nhận được quá 6 điểm cả, cô giáo dạy văn lúc nào cũng áp đặt lời lẽ câu từ và phân tích văn theo một bố cục nhất định.
Tớ là tớ thích làm theo ý mình, thích thế nào làm thế đó. Có lần sau khi phân tích một bài thơ lơp 11 hay sao ý ko nhớ rõ nữa nhưng nhớ mang máng đến phần kết luận được viết thế này " trên đây là những bình luận về bào thơ của em, cũng như bao bài thơ của nhiều tác giả khác, ý của bài thơ trong hoàn cảnh tác giả viết ra có thể hay hơn cũng có thể chưa đạt như những gì em bình luận. Nhưng dù sao đây cũng là một bài thơ hay thể hiện lòng nồng nàn yêu nước của tác giả..." thế là bài văn nhận được hẳn 3 điểm chỉ vì lý do "không tôn trọng tác giả"
Bài văn trên cũng thấy hay chứ nhỉ, viết theo lối văn tuổi teen trên facebook, tuy câu cú chưa được dũa gọt nhưng ý tứ cũng hay hay... thế mà đạt điểm cao thế
Bài văn Tấm Cám Version mới nhất





Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu