Cô giáo chả hiểu gì về đề văn ra cả. Nhập vai Cám, suy nghĩ đúng chất "cám", chuẩn quá rồi còn gì. Phải tôi là giáo viên, tôi cho 9+ (1 điểm để dành vì chữ xấu wa' ).

Việt Nam mình dạy học sinh vẽ thì luôn luôn là mấy hình tròn, hình dài nối với nhau thành người, 10 học sinh vẽ ra 10 thằng người y hệt nhau. Làm văn cũng theo khuôn mẫu, theo cảm nhận của Sách hướng dẫn. Chỗ đâu cho sự sáng tạo và tư duy cá nhân nữa?

Còn nhớ chị gái tôi được 10 điểm văn vì khi bình luận tác phẩm "Chí Phèo" thay vì lên án xã hội đã lên án chính Chí Phèo k đủ bản lĩnh. Tại sao cũng xã hội đó nhưng không phải tất cả nông dân đều biến thành Chí Phèo? Tôi phục chị tôi lập luận sâu sắc 1 thì tôi phục thầy giáo (chuyên văn Lam Sơn đàng hoàng nha) 10. Chẳng mấy giáo viên ở cái nền giáo dục gò bó này dám phá cách và chấp nhận sự sáng tạo như thầy!