Kết quả 1 đến 8 của 8
Chủ đề: Trở gió
Threaded View
-
22-12-2012, 01:19 AM #8
Chúng ta đến thế giới TLKĐ này như một quán cà phê quen thuộc, một quán Starbuck bên Mỹ, một quán Giọt Đắng tại Viêt Nam. Chơi cờ tán dóc. Cũng như quán cà phê chúng ta mỗi người không đem toàn diện cuộc đời mình ra khi ngồi quán, một phần thôi, một góc cạnh tôi, một persona. Trên đây nó được thể hiên ra bằng cái nịck, hoặc Avatar, hoặc chử ký. Bác Đ với hình ảnh mục đồng chăn trâu vừa nói lên quá khứ của tuổi thơ vừa nói lên hướng tới của tâm linh. Bác KT thì hai con cá vui đùa với nhau, chỉ vui thôi; nhưng cũng ẫn ý âm dương vo tròn, trên mặt thì chơi nhưng chiều sâu thì khác. Bác Tôn theo bước thánh nhân luyên thân tâm giúp mình giúp đời. Bác Lâm thì đôi giày cũ với những chuyến đi, những nơi đã qua. Gió tui là gió. Giày và gió giống nhau một chổ -- không ngừng, tạm thôi. Tâm thức đó trên căn bãn nó một mình và cô đơn. Sau này tôi mới thấy ra mình ôm cái tánh đó rất lâu rồi. Bây giờ thì tôi vui với nó thôi

Nói cho cùng một-mình là căn bãn của mọi người, mọi vật ("các pháp pháp nào đứng yên vị trí pháp đó không liên hệ với nhau"
. Nhớ không rõ nguyên văn). Tuy nhiên vẫn vui được mà
, dùng cái cần gạt nước gạt cái cô-đơn ra.
Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 22-12-2012 lúc 01:27 AM.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
Trở gió




Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu