Nguồn: Trí tuệ và sự thật - Tà nguyệt tam tinh động - 09080102 - Yahoo! 360plus

Trí tuệ là gì ?
Trí tuệ có phải là nhận thức sâu sắc rằng những kiến thức, kinh nghiệm, học vấn, hiểu biết.... tất cả đều không phải là trí tuệ.

Lão tử có nói một câu đại ý: kẻ trí thì biết ít, biết nhiều không phải kẻ trí.
Tôi ngờ rằng câu nói trên vẫn chưa hoàn toàn chính xác. Câu nói chính xác có lẽ phải như vầy: kẻ trí thì không biết gì cả.

Chết đi với những đều đã biết. Hãy bỏ rơi tất cả những kiến thức, kinh nghiệm lại sau lưng cùng quá khứ để có thể sống trọn vẹn trong hiện tại tinh khôi, có thể lắng nghe, cảm nhận, quan sát các sự vật, hiện tượng trong hiện tại đúng như bản thân nó, đúng sự thật nó là, không bị bóp méo qua bất kỳ một lăng kính quan điểm, tư tưởng hay học thuyết nào.
Chính chúng sẽ giết chết, làm biến dạng khả năng nhìn nhận thực tại.

Krishnamurti đã có một câu nói rất thông thái.
Truth is a pathless land - Sự thật là một vùng đất không lối mòn.

Sự thật là gì ?
Có phải là thứ đang sờ sờ ở ngay trước mắt chúng ta? đang tồn tại, đang hiện hữu ngay đây, bây giờ ?
Sự thật luôn sống động, nó thay đổi luôn luôn theo hiện tại, nó chuyển động cùng thời khắc lúc này, bây giờ. Không phải vậy sao ?
Nó không có nơi ở cố định, không có một lối mòn xưa cũ nào để đi đến nó cả.
Mọi kiến thức, kinh nghiệm, học thuyết thì đều thuộc về quá khứ. Điều này chắc chắn. Chúng đến từ những lối mòn xưa cũ, từ những dự kiện đã qua trong quá khứ tạo ra chúng.

Làm sao quá khứ có thể tìm thấy hiện tại ? Làm sao có thể thấy được sự thật thông qua một lối mòn ? Không thể nào. Sự thật đã chuyển động. Nó đã rời chỗ đó đi rồi.