Kết quả 11 đến 11 của 11
-
05-02-2013, 04:12 PM #11
Giải cờ tướng MASTER CUP – Trọng Nhân - QQ 2013: Những ấn tượng đọng lại
Trong lần đầu tiên tổ chức, giải cờ tướng Master Cup Trọng Nhân - QQ đã thành công rực rỡ về chuyên môn cũng như công tác tổ chức, để lại những ấn tượng sâu đậm trong lòng người hâm mộ cũng như các kỳ thủ - những người vinh dự được tham gia tranh tài tại giải đấu đỉnh cao này của cờ tướng Việt Nam…
Trò chuyện với Báo Bình Dương, HLV trưởng Đội tuyển cờ tướng Việt Nam Hoàng Đình Hồng nhìn nhận rằng: “Chỉ cần nhìn vào danh tính các kỳ thủ tham dự giải Master Cup 2013 cũng đủ hình dung đến đẳng cấp của giải”. Ở Việt Nam, ngoài 4 giải đấu VĐQG, vô địch đồng đội, các đấu thủ mạnh toàn quốc và Cúp quốc tế Phương Trang thì chỉ có Master Cup do Bình Dương tổ chức mới quy tụ được cùng lúc 2 Đặc cấp Quốc tế Đại sư (Việt Nam chỉ có 5 người đạt danh hiệu này, nhưng Nguyễn Vũ Quân đã qua đời; 2 người còn lại là Nguyễn Thành Bảo và Nguyễn Hoàng Lâm) và hơn 10 VĐV khác đang là Quốc tế Đại sư. Trong số này, có những VĐV đạt thành tích rất tốt ở các giải châu lục và thế giới, như: Lại Lý Huynh (Bình Dương) Á quân châu Á năm 2011, Á quân thế giới Nguyễn Hoàng Yến đang là nữ Quốc tế Đại sư.
Quang cảnh các VĐV đang tranh tài tại giải Master Cup 2013
Điều quan trọng, các danh thủ của cờ tướng Việt Nam được Ban tổ chức mời đích danh dự giải đã tranh tài bằng nỗ lực, tinh thần chiến đấu ở mức cao nhất có thể, cho dù đó là những trận đụng độ giữa 2 “gà nhà” do kết quả bốc thăm ngẫu nhiên tạo nên. Điển hình như các trận “nội chiến” sòng phẳng giữa Võ Minh Nhất - Ngô Ngọc Minh (Bình Phước) hay trận chiến để đời giữa Trương Á Minh và Nguyễn Minh Nhật Quang (TP.HCM). Ngoài ra, do Ban tổ chức đã sàng lọc cẩn thận trong đối tượng kỳ thủ khách mời dự giải, đại đa số là cao thủ hàng đầu của Việt Nam nên các trận đấu của giải đều rất ít có sự chênh lệch về trình độ. Điều này thể hiện khá rõ qua việc kỳ thủ trẻ nhất giải là Nguyễn Minh Nhật Quang dù “vô danh” nhất trong số 20 VĐV dự Master Cup nhưng tay cờ 19 tuổi này đã xuất sắc đánh bại, vượt qua một loạt kỳ thủ lừng danh của Việt Nam để giành quyền vào trận tranh hạng 3 với “tượng đài” Trương Á Minh. Có rất ít người hâm mộ tin vào chiến thắng của Nhật Quang trước kỳ thủ thuộc diện số 1 Việt Nam hiện nay, đang là Đặc cấp Quốc tế Đại sư, nhưng chàng thanh niên quê gốc Bình Dương đã đả bại được danh thủ Trương Á Minh cho dù gặp bất lợi phải đi hậu.
Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến 3 lần quyết đấu giữa 2 Quốc tế Đại sư Lại Lý Huynh và Nguyễn Trần Đỗ Ninh. Trước khi gặp lại nhau ở chung kết, 2 kỳ thủ này đã cầm hòa nhau trong thế trận đỉnh cao, rất hấp dẫn và gay cấn ở vòng loại. Lại Lý Huynh cầm quân đi tiên, chiếm ưu thế không nhỏ để giành chiến thắng nhưng anh đã không tận dụng được thời cơ để đoạt cúp vô địch mà để cho Đỗ Ninh thực hiện thành công ý đồ đổi quân, dẫn đến kết quả hòa sau 3 giờ đấu trí đỉnh cao. Bước vào ván cờ nhanh (mỗi kỳ thủ có 15 phút để hoàn thành ván đấu của mình), Đỗ Ninh đã tận dụng tối đa lợi thế đi tiên, ưu thế về thời gian và sức ép tâm lý đang đè nặng lên kỳ thủ chủ nhà để giành chiến thắng và đoạt cúp vô địch cùng 20 triệu đồng tiền thưởng. Tiếc cho Lại Lý Huynh và cờ tướng Bình Dương, nhưng đấy là chiến thắng xứng đáng.
CHÍ THANH
Nguồn: .:: Báo Bình Dương Online ::.
Giải Cờ Tướng Master Cup TRỌNG NHÂN QQ Bình Dương
Đánh dấu