Kết quả 1 đến 10 của 1319
Threaded View
-
01-03-2013, 07:53 PM #11
Ai may mắn nhất và ai (chè đỗ) "đen" nhất
May mắn nhất có lẽ là Nguyễn Hoàng Lâm HCM, không tính ván 5 vừa qua, trong 4 ván trước đó anh mắc sở hở chết người ở 2/4 những đối thủ của anh không tận dụng được, cuối cùng Lâm chưa mất điểm ván nào.
Võ Minh Nhất có thể là kỳ thủ "đen" nhất, có nhiều cơ hội dứt điểm thì toàn hòa (ít nhất là 2/5 ván đã diễn ra), hòa liên tục và than thở liên tục, ngày mai đánh ván 7 nhớ bước chân phải xuống giường nhé .
Nguyễn Ngọc Tùng HNO có một ván đấu "nhớ đời" với Nguyễn Minh Nhất Quang khi đánh đánh trận "xé sách từ đầu đến cuối" khi cho tất cả các quân cờ của mình tập trung hết vào một chỗ (chắc cho dễ quan sát). Trận đánh của Tùng thể hiện phong cách bóng đá Italia (phòng ngự và đổ bê tông) và cuối cùng các quân của anh chen lấn nhau khiến tướng lộn cổ ra khỏi cung cấm.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
A1- 2013 , Giải vô địch cá nhân toàn quốc tại tp. Hồ Chí Minh !!!
Đánh dấu