Nguyễn Trần Đỗ Ninh VS Lại Lý Huynh gặp nhau trong trận chiến cuối cùng tại Sân Khấu Phú Thọ vào ngày mai.Trận chung kết thứ 2 của anh Ninh sau trận chung kết đầu tiên vào ngày 17/03/2009.
Nhớ lại buổi sáng năm 2009 đó,khi mà anh Ninh đã không thể vượt qua được Đệ Nhất Cao Thủ Nguyễn Vũ Quân của đoàn Hà Nội.Có thể nói,năm đó Nguyễn Vũ Quân quá mạnh,đã thể hiện sức mạnh vượt trội so với tất cả và dành danh hiệu vô địch hết sức thuyết phục...Lại Lý Huynh khi đó vẫn là kỳ thủ còn rất trẻ,nhưng rất khó bị đánh bại.Hình như trong 11 ván đấu của giai đoạn 1,Huynh thi đấu khá tốt chỉ thua duy nhất 2 trận:thua 1 trận trước nhà vô địch Nguyễn Vũ Quân,trận thua còn lại chính là thua Nguyễn Trần Đỗ Ninh tại vòng đấu thứ 10...trận đấu được coi là quan trọng nhất của anh Ninh,giúp anh vượt qua được Nguyễn Thành Bảo để góp mặt trong trận chung kết(cùng 8đ nhưng hơn hệ số phụ).
Lại Lý Huynh từng chia sẻ rằng:anh muốn hoàn thiện kỹ năng cờ,muốn kết hợp hoàn thiện cả 2 phong cách của Nguyễn Thành Bảo và Nguyễn Vũ Quân...
Sau 5 năm,Lại Lý Huynh gặp lại Nguyễn Trần Đỗ Ninh.Lần này là trận chung kết,chỉ còn 1 trận nữa thôi là bảng vàng sẽ nằm trong tay.Đời kỳ thủ ai cũng chỉ mong được 1 lần như vậy.Lại Lý Huynh giờ đã là kỳ thủ mạnh hàng đầu của Việt Nam.Nguyễn Trần Đỗ Ninh phong độ đang cực cao.Liệu sẽ có 1 chiến thắng như cách đây 5 năm cho anh Ninh?Hay Lại Lý Huynh sẽ lần đầu bước lên bục cao nhất của cờ tướng Việt Nam?
Chúng ta sẽ cùng đợi kết quả cuối cùng vào ngày 7/3 sẽ rõ...