Kết quả 161 đến 170 của 170
			
		- 
	16-07-2010, 01:42 PM #161  @RR: Dép nào hehe, ta là nguời siêu đẹp hehehe. Lẽ ra là ko đi ăn đâu nhưng vì RR về rồi nên đành phải ăn giùm phần của RR đó kakaka. 
 @Voi tay gấu: hehe ko chịu là gấu mà "gào gào gừ gừ" hả? Lòi đuôi ròy hehe. Voi tay gấu ham ăn, lên thấy ko ai dẫn đi ăn là đi về liền à! Thôi đừng buồn, e đã ăn giùm phần chị rồi hahaha.
 
- 
	16-07-2010, 02:10 PM #162  chim_zunzun mấy ván đầu chắc lên đồng,mấy ván sau lộ rõ bản chất.hehe 
 
- 
	16-07-2010, 02:14 PM #163  giải này có nhiều bất ngờ quá. Hoàng Yến thắng liên tục,sao mấy ván sau k có điểm nào vậy? 
 
- 
	16-07-2010, 02:14 PM #164
 
- 
	16-07-2010, 02:51 PM #165  Phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi. 
 
 Không phải đạt hạng cao là có thể đánh bại đối thủ hạng dưới.
 
 Hệ Thụy sĩ không nói lên điều gì, trừ khi đấu loại trực tiếp ( đánh 3 ván)
 
 thì mới chứng tỏ được đẳng cấp.
 
- 
	16-07-2010, 03:20 PM #166
 
- 
	16-07-2010, 03:50 PM #167  đúng rồi, 
 đó chính là lối đánh: "được ăn cả, ngã về không"  
 
- 
	16-07-2010, 06:07 PM #168  chim_zunzun trung tàn còn yếu nên thua hai ván cuối. 
 Cái này gọi là: "cầm vàng, bạc, đồng ..." nhưng rơi hết.
 
- 
	16-07-2010, 06:34 PM #169  không biết chừng nào thầy tâm tổ chức gjải đôi ta :d...............................................có dịp lên đòi pắp nướng chứ :d...................... 
 
- 
	16-07-2010, 10:45 PM #170  hehehehehe năm nay lần đầu tham dự chưa có kinh nghiệm, em sẽ luyện tập ... quyết tâm năm sau vậy 
 
Giải cờ Tướng các VĐV trẻ xuất sắc TPHCM lần 2 năm 2010
 
 

 
					
					
 
				
				
				
				
			 
						
					 Gửi bởi MỘ DUNG PHỤC
 Gửi bởi MỘ DUNG PHỤC
					
 
 
		 
				 
			
		
 

Đánh dấu